Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2019] Ba đứa trẻ mới lên 2, 6 và 7 tuổi, là các con của anh Trần Bình Quý, một cư dân tỉnh Quảng Đông, đã bị tổn thương tâm lý khi chứng kiến cha mình bị cảnh sát bắt giữ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Bởi anh Trần là trụ cột duy nhất của gia đình, nên gia đình gồm vợ, các con, cha mẹ già của anh hiện đang rất tuyệt vọng.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trần Bình Quý, ngoài 40 tuổi và là một tài xế xe buýt ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 10 năm 2019 tại nhà, sau khi cảnh sát theo dõi qua camera an ninh phát hiện anh đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở thành phố Liêm Giang (cách Mậu Danh gần 100km) vài ngày trước.

Mười cảnh sát đã kéo đến lục soát nhà anh mà không hề có lệnh khám xét và tịch thu sách Pháp Luân Đại Pháp cùng xe máy và các đồ đạc cá nhân khác của anh.

Cha mẹ anh Trần, ngoài 70 tuổi, sau đó đã bị triệu tập đến Đồn Cảnh sát Mệ Hoa để lấy khẩu cung. Vì cha anh không biết chữ, nên cảnh sát đã lừa ông ký tên vào một tờ tài liệu, hứa rằng sau đó họ sẽ thả anh Trần. Nhưng thay vì được đón anh Trần về nhà, gia đình lại nhận được thông báo giam giữ anh.

Hiện tại, anh Trần đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Liêm Giang. Hai luật sư của anh đã tới gặp anh hai lần, vào ngày 30 tháng 10 và ngày 7 tháng 11.

Anh Trần nói với hai luật sư rằng anh bị trói vào ghế và bị thẩm vấn suốt hai ngày ở trong Cục Công an Thành phố Liêm Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/11/395672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/1/180916.html

Đăng ngày 07-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share