Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2019] Một cặp vợ chồng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã phải chịu đựng nghịch cảnh éo le vì tu luyện Pháp Luân Công. Người vợ năm lần bị bắt và bị kết án 5,5 năm tù. Người chồng bị tra tấn đến bại liệt trong thời gian bị giam giữ và đã qua đời sau 13 năm nằm liệt giường.

Trong suốt năm năm qua, khi cô Lưu Tân Dĩnh đang trong thời gian thụ án tù, hàng tháng người cha già cao tuổi vẫn thường xuyên vào thăm cô, bất kể mưa hay nắng để động viên khích lệ cô.

Cô Lưu là một y tá ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và chồng cô, anh Khúc Huy, là một nhân viên hàng hóa tại cảng Đại Liên. Cả hai vợ chồng họ bị nhắm đến vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã và đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Anh Khúc bị liệt do bị tra tấn tàn bạo tại Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Đại Liên vào năm 2001. Anh phải nằm liệt giường và thậm chí không thể xoay người. Cô Lưu đã chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm trong suốt 13 năm. Anh qua đời vào năm 2014.

Cảnh sát đã bắt giữ cô Lưu vào ngày 23 tháng 9 năm 2014, một tháng sau khi chồng cô qua đời.

Cô bị kết án 5,5 năm tù vào tháng 11 năm 2014 và sau đó bị đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh ở thành phố Thẩm Dương.

Khi đến thăm con gái, trong khi chờ con ở phòng thăm viếng, cha cô thường kể cho lính canh về câu chuyện buồn của con gái và con rể mình. Nhiều lính canh đã chăm chú lắng nghe và gật gù cảm thông khi ông lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với gia đình ông.

Thỉnh thoảng người cha cũng gửi nhiều bức thư đến nhà tù, cùng với những bức ảnh về người con rể khốn khổ của mình. Ông nói: “Con gái tôi không làm gì sai, con rể tôi cũng vậy. Chúng bị bức hại đơn giản chỉ vì chúng muốn tu luyện Pháp Luân Công và trở thành người tốt.”

Năm 2016, cô con gái ở tuổi thiếu niên của cô Lưu đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, vì đã phá hủy gia đình cháu. Cảnh sát đã đến trường của cô bé để sách nhiễu và thẩm vấn cháu.

Dự kiến, cô Lưu ​​sẽ được trả tự do vào tháng 3 năm 2020.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

13 Years of Suffering: Mr. Qu Hui’s Life and Death After Torture

Wife Arrested One Month After Husband Died Due to Persecution

Báo cáo liên quan:

Bé gái bị sách nhiễu và bị thẩm vấn vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/7/395527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/29/180893.html

Đăng ngày 05-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share