Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 13-11-2019] Tối ngày mùng 8 tháng 11 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Cavill Mall, một khu vực mua sắm nổi tiếng ở Surfers Paradise, Gold Coast, Queensland. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công và phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

a8996f7fd5f009e276131f6f0b64c710.jpg

Các học viên thiền định trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Cavill Mall, hôm mùng 8 tháng 11 năm 2019.

Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về môn tu luyện cổ xưa và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

a9eeb10b6faab0e75f7a9ae1be369174.jpg

89a2202fb2e941afdef552958d29af50.jpg

5ee008cff55d43d0b21e1b730533c851.jpg

Nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Những người đã nán lại để tìm hiểu thêm nói: “Chúng tôi ủng hộ các bạn! Cuộc bức hại phải chấm dứt.” Nhiều người cũng đã ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Cô Diana Hallas cho biết cô rất đau lòng trước cuộc bức hại tàn bạo này. Cô cho hay cô có theo dõi tin tức về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

e32d9a433a5ece92a6a7e27d949a0def.jpg

Bà Leslie và ông Paul ca ngợi những nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại.

Hai cư dân địa phương là bà Leslie và ông Paul Harley đã từng nghe đến cuộc bức hại cách đây vài năm. Họ cho rằng những nỗ lực ôn hòa của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại thật lớn lao. Họ nói chính phủ Úc nên từ chối việc nhập cảnh của bất kỳ quan chức của ĐCSTQ nào có liên quan tới cuộc bức hại và có lựa chọn đúng đắn giữa nhân quyền và lợi ích kinh tế.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã dừng chân để nói chuyện với các học viên. Một người nói: “Khi tôi ở Trung Quốc, tôi đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống này rồi. Vài năm trước, số ca phẫu thuật cấy ghép tạng ở Trung Quốc đã bắt đầu tăng mạnh, mà phần lớn cơ quan [nội tạng] là từ các học viên Pháp Luân Công. Giáo sư của chúng tôi đã kể cho chúng tôi điều đó. Ông ấy rất phẫn nộ trước những tội ác này.”

Ông John Davis, một người dân địa phương, đã ký tên vào bản kiến nghị và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông quan tâm tới việc học các bài công pháp và rất vui khi biết rằng chúng được hướng dẫn miễn phí tại điểm luyện công tập thể tại địa phương. Ông nói: “Ngày mai, tôi chắc chắn sẽ đi [tới đó].”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/13/395779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/18/180763.html

Đăng ngày 20-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share