Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 07-11-2019] Tuần nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đến Thessaloníki, một thành phố cảng trên Vịnh Thermaic của biển Aegean, và là thành phố lớn thứ hai ở Hy Lạp để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở thành phố này với đường ven biển trải dài, nơi mọi người có thể đi dạo và hít thở không khí biển.

Hôm Chủ Nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019, là một ngày điển hình đối với các học viên địa phương. Họ dựng các biểu ngữ và bảng trưng bày giới thiệu về môn tu luyện. Vài học viên trình diễn năm bài công pháp trong tiếng nhạc luyện công tường hòa. Một số học viên trò chuyện với người qua đường, phát tặng tờ rơi và giúp những người muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện đăng ký một lớp học miễn phí.

160de17f3e0061ca4bb166beabe9249d.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Ven biển Thessaloniki

b6ba9b1df11e0103fbc9fc085d5b0e4b.jpg

Người qua đường đọc bảng trưng bày giới thiệu Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nhiều người đã theo dõi màn trình diễn các bài công pháp và đọc bảng trưng bày. Một người phụ nữ chỉ vào một bài báo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và nói: “Họ [chính quyền cộng sản Trung Quốc] thậm chí còn làm điều này sao? Chúa có cách của Ngài và sẽ không cho phép hệ thống chính trị này tồn tại lâu hơn nữa!”

Một người khác ca ngợi các học viên và nói rằng những nỗ lực chân chính của họ sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền cộng sản và sự kiểm duyệt của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/7/395521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/15/180727.html

Đăng ngày 17-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share