[MINH HUỆ 23-10-2019] Tôi được sinh ra và nuôi dưỡng dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi không hề tin rằng có Thần Phật tồn tại. Tôi cảm thấy mình khá là dư giả và có mọi thứ mà tôi cần. Tuy nhiên, khi người thân trong gia đình, bạn bè và các Giáo sư ở trường đại học, và những người xung quanh tôi đã bị bức hại trong các cuộc vận động chính trị, thì tôi thực sự không thể hiểu điều gì đang diễn ra.

Sau khi trải qua cuộc thảm sát Lục tứ ở Thiên An Môn, tôi đã quyết định chạy khỏi Trung Quốc. Tôi đến nước Úc học vào năm 1991. Tôi cảm thấy xã hội Trung Quốc kia không hề có một chút hy vọng nào nữa. Nỗi khổ tích tồn trong tâm trở nên ngày càng thâm sâu và càng đau đớn hơn. “Ý nghĩa cuộc đời là ở đâu?” Tôi luôn tự hỏi.

May mắn tìm thấy Đại Pháp

Tháng 7 năm 2012, tôi xem một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Những khoảnh khắc trong đời” của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Chương trình đó giới thiệu một học viên Pháp Luân Đại Pháp là một người rất thành đạt trong xã hội. Tôi tìm thấy trang web của Pháp Luân Đại Pháp và cuốn Chuyển Pháp Luân. Trong sách Sư phụ trả lời mọi câu hỏi của tôi như: Tại sao con người đến thế giới này?

Tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện công. Tôi cảm thấy rằng toàn thân và tâm mình rất dễ chịu. Tôi cũng ngộ ra rằng Sư phụ đang dẫn dắt chúng ta lên cao tầng và ban cho chúng ta một chiếc thang đề về trời! Khi tôi biết được Đại Pháp trân quý đến thế nào thì tôi thực sự biết ơn Sư phụ, và cảm thấy may mắn được bước vào cửa tu luyện Đại Pháp!

Tôi nhớ là mình đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng năm 1998. Tôi nhớ mọi người đã nói về tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn.” Có lẽ do thể ngộ của tôi quá kém nên tôi chưa bước vào tu luyện. Sau đó tôi thực sự cảm thấy hối tiếc. Giờ đây cuối cùng tôi có thể trở thành một học viên Đại Pháp, tôi thầm hứa với Sư phụ rằng tôi sẽ thực tu bản thân.

Trong suốt quá trình học Pháp, tôi cũng ngộ ra rằng một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm là giảng chân tướng. Tôi được truyền cảm hứng khi thấy các học viên đã liều mạng sống của mình để giảng chân tướng như thế nào. Từ tận đáy lòng mình, tôi hy vọng có thể chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với mọi người. Tôi bắt đầu gọi điện thoại cho cảnh sát ở Trung Quốc, những người đã tham gia cuộc đàn áp.

Sư phụ đang chăm sóc chúng ta

Hai năm trước, các đồng tu và tôi bắt đầu tổ chức các lớp Pháp Luân Công 9 ngày. Tôi cũng hỗ trợ các học viên khác để tổ chức các buổi hướng dẫn ở khu vực của họ.

Tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này. Trong quá trình này, các tâm ngạo mạn và luôn tự cho mình là đúng, mà đã ẩn dấu sâu trong tôi đã được phơi bày. Trước khi tu luyện tôi chưa từng nhận ra những niệm đầu đó. Tôi cũng tìm ra được chấp trước căn bản của mình đó là trở thành “người có ích” và cống hiến cho xã hội. Đây cũng liên quan đến cái gọi là khái niệm “hình mẫu lý tưởng và anh hùng mô phạm” đã được nuôi dưỡng trong đầu não tôi bởi văn hóa đảng.

Khi các học viên khác đưa ra các ý kiến mà đối ngược lại với những ý kiến của tôi, thì tôi phải tu khứ chấp trước luôn muốn mình là đúng. Đôi khi thực sự rất khó có thể tu khứ những chấp trước đó, vô cùng khó đối với tôi. Đó là một quá trình tu luyện công phu và hoàn toàn buông bỏ những chấp trước đã đeo bám rất lâu.

Sư phụ giảng trong bài “Kiên định”, Hồng Ngâm II

Giác ngộ giả xuất thế vi tôn

Tinh tu giả tâm đốc viên mãn

Cự nạn chi trung yếu kiên định

Tinh tấn chi ý bất khả chuyển

Tạm dịch:

Bậc giác ngộ xuất thế vi tôn

Kẻ tinh tu tâm vững viên mãn

Ở trong nạn lớn phải kiên định

Ý chí tinh tấn không lay chuyển

Tôi dần nhận ra rằng những cái được gọi là “những khó khăn lớn” đều là do nhân tâm tạo thành hết. Tôi cũng nhận ra rằng tôi nên tu luyện tinh tấn và hướng nội. Mọi thứ đến là để cấp cơ hội cho tôi tu luyện bản thân. Ngay khi tôi nhận ra rằng tôi không thể hiểu người khác hoặc tôi thiếu chu đáo, tôi sẽ cố gắng loại bỏ những niệm đầu này ngay lập tức và tu chính mình.

Sư phụ giảng

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất-Chuyển Pháp Luân)

Khảo nghiệm

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tuyệt vời mà qua đó tôi cảm nhận được sự chăm sóc từ bi của Sư phụ.

Tôi đầu tư bất động sản, một loại hình đầu tư đòi hỏi một khoản vay lớn. Cuối tháng 9 là hạn trả tiền khoản vay đó cho ngân hàng. Tuy nhiên, cho đến tận tháng 7 mà một vài giấy tờ vẫn chưa được duyệt. Như vậy, tôi không thể bán bất động sản đó để trả tiền vay. Người môi giới có nhiều năm kinh nghiệm không biết phải làm sao để giải quyết tình huống này. Tôi phải đối mặt với việc có thể phải thua lỗ rất lớn.

Nếu khoản vay không được trả thì sẽ tạo nên một phản ứng dây chuyền. Những dự án khác của chúng tôi và những khoản đầu tư khác sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Gần như không hề có cách nào giải quyết được khó khăn này.

Tôi vẫn tiếp tục tổ chức các khóa học 9 ngày và những buổi hướng dẫn tọa thiền như bình thường. Tôi đơn giản chỉ có một niệm trong đầu: “Mình không thể trì hoãn những điều mình nên làm cho Đại Pháp, và Sư phụ sẽ an bài mọi việc.“

Một hôm gần cuối tháng 7, tôi nhận được một bức thư từ ngân hàng. Trong bức thư viết rằng có một lỗi trong việc phân loại khoản vay của chúng tôi. Kết quả là điều kiện để trả tiền vay bây giờ rất khác và khoản vay không phải trả cho đến tháng 8 năm sau. Chúng tôi cũng được nhận lại một khoản tiền lớn, với khoản này chúng tôi có thể dùng để trả phí đóng góp xã hội liên quan đến hạng mục cho chính phủ. Cho đến nay, những khó nạn đã chuyển sang hướng tích cực. Thậm chí người môi giới đầy kinh nghiệm cũng không thể tin nổi điều đó. Anh ấy còn đến ngân hàng và kiểm tra lại thông tin về vấn đề này.

Chúng sinh đang tìm kiếm Pháp

Thông tin về khóa học 9 ngày và hướng dẫn tọa thiền đã được quảng bá thông qua phương tiện truyền thông, tờ rơi và trên mạng, cũng như thông qua truyền miệng. Học viên mới được trải nghiệm rất nhiều điều tuyệt vời. Qua những điều đó, chúng tôi được chứng kiến sự từ bi vô hạn của Sư phụ.

Một nữ nghệ sỹ người Chi-lê đi thăm con gái. Sau khi nhận được một tờ giới thiệu về khóa học 9 ngày, bà rất vui và đến tham dự. Ở Chi-lê, có một điểm luyện công gần nhà bà, và bà luôn muốn luyện Pháp Luân Công, nhưng bà quá bận

Sau khi tham gia khóa học 9 ngày mà không bỏ một ngày nào, bà nói từ tận đáy lòng mình: “Tôi đã tìm thấy điều mà tôi đã tìm kiếm suốt cả đời mình.”

Một học viên mới là bác sỹ châm cứu, có phòng khám riêng và cũng làm việc bán thời gian cho một phòng khám Tây y ở một khu vực nhà giàu. Con gái của nghệ sỹ người Chi-lê đang tìm một bác sỹ châm cứu. Trong suốt quá trình điều trị, cô kể cho vị bác sỹ nghe những trải nghiệm của mẹ cô. Vị bác sỹ rất tò mò và quyết định đến tham gia khóa học 9 ngày. Gần một năm sau, những chứng bệnh mãn tính của bà như acid dạ dày và đau bụng đã biến mất. Bà đến bệnh viện để kiểm tra lại. Bệnh kết dính niêm mạc dạ dày và những triệu chứng khác có thể tiến triển thành ung thư dạ dày đã biến mất. Kết quả là bà rất nhiệt tình giới thiệu Đại Pháp cho bệnh nhân đến phòng khám của bà.

Ông Châu đến từ Trung Quốc Đại lục đã trải qua rất nhiều khó khăn. Cuối cùng ông đã tìm thấy Đại Pháp và kể với bạn của ông là bà Vương. Bà cũng bước vào tu luyện Đại Pháp, điều đó đã đem lại nhiều thay đổi cho cả tâm lẫn thân của bà.

Ông Châu kể rằng khi còn nhỏ, ông luôn cảm nhận một vị Phật đang bảo hộ ông. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, ông đã tìm kiếm một môn tu luyện chân chính ở khắp nới. Ông đã đến các ngôi chùa và nhà thờ. Ông cho biết một ngày tháng 4 năm nay, ông đi ngang qua điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên giới thiệu ông đến khóa học 9 ngày. Ông đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được lớp học. Khi đến đó, ông biết rõ rằng cuối cùng ông đã tìm được pháp môn tu luyện đúng như ông đang kiếm tìm. Sau đó, ông lập tức kể cho các bạn ông về trải nghiệm của mình. Những điều ông kể đã khiến bà Vương xúc động.

Bà Vương bắt đầu học các bài giảng Pháp qua video tại nhà. Bà cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp trôi dọc thân thể bà từ đầu đến chân. Vài tuần sau thì chứng đau chân kinh niên của bà đã biến mất và bà có thể đi bộ đến dự khóa học 9 ngày đó. Sự cải thiện diệu kỳ của bà đã thu hút sự chú ý của con gái bà và con rể. Họ cùng nhau tham dự khóa học 9 ngày vào tháng 6.

Tháng 7 bà Vương lại đến học khóa học 9 ngày lần thứ hai. Bà cũng đưa hai đôi vợ chồng và một cậu thanh niên đến. Câu chuyện mà bà chia sẻ lần này thậm chí còn xúc động hơn nữa. Bà kể rằng ban đầu bà không thể đến khóa học 9 ngày tổ chức vào cuối tháng 7 do bà đã phải về Trung Quốc.

Một bác sỹ đã khuyên bà và gia đình chuẩn bị tang lễ cho bố bà đã 92 tuổi, người đã phải chịu đựng ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em gái bà đã gọi điện cho bà và nói rằng bệnh ung thư của bố bà đã được chữa khỏi. Không ai tin nổi điều này, thậm chí bác sỹ cũng bị sốc. Bản chụp X quang mới nhất cho thấy các tế bào ung thư đã biến mất. Việc hóa trị khiến ông rất gầy và yếu, nhưng giờ đây ông đã lấy lại được khẩu vị và ông nhanh chóng tăng 10 cân.

Sư phụ giảng:

“Một người học Pháp cả nhà thọ ích.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam–Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Giờ đây toàn thể gia đình bà Vương cũng như những người trong công ty bà đều tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Con tạ ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Úc 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/23/394830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180547.html

Đăng ngày 12-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share