Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 03-11-2019] Ngày 27 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện (Pháp hội) ở Hội trường Công dân MBPJ tại bang Selangor. Tham dự Pháp hội gồm các học viên đến từ các khu vực khác nhau trên khắp Malaysia cũng như các học viên đến từ Việt Nam, Indonesia, Singapore và Hồng Kông. 14 học viên đã trình bày câu chuyện tu luyện của mình. Họ đã chia sẻ những lợi ích về sức khỏe và tinh thần thụ ích được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cách họ vượt qua khó khăn và thử thách cũng như làm thế nào họ có thể thu xếp được thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để thực hiện các việc nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2a1c9ba7b8efab7b426db37fe3308032.jpg

c4341c1107b1fc750e05f0d774eaf5e3.jpg

8f171e3ebf72a6df177f0f0997a44562.jpg

8d2b46cebb32a13f9e61fefe8fb4933f.jpg

Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia năm 2019 diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2019

Cân bằng giữa gia đìnhcông việc và tu luyện

Cô Jessy Sing bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009. Cuộc sống của cô vốn đã khó khăn từ khi còn nhỏ và cô đã phải làm việc vất vả để kiếm sống. Cô mất hy vọng vào cuộc sống và từng nghĩ sẽ trở thành một ni cô để thoát khỏi cuộc sống khốn khó của mình. Một người hàng xóm của cô đã khuyên cô nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Jessy nói rằng nhờ vận dụng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã biết cách đối mặt với những khó khăn và mâu thuẫn, từ đó đề cao chuẩn mực đạo đức của bản thân.

Cô kể rằng, có lần một người phụ nữ đi xe máy đã đâm vào xe ô tô của cô. Là một người tu luyện, phản ứng đầu tiên của cô là dừng xe lại và xem người phụ nữ đó có bị thương gì không. Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc kiểm tra xem xe của mình có bị hư hại gì không. Sau đó, cô mới phát hiện ra những vết lõm ở cửa xe và đã phải chi trả một khoản tiền lớn để sửa chữa. Cô xem sự việc này như một khảo nghiệm đối với thiện tâm của bản thân và cũng là để buông bỏ chấp trước vào tiền bạc.

Cô Jesssy học ngành tiếng Anh, vì vậy trong thời gian rảnh rỗi của mình, cô thường tới các điểm du lịch để phát tặng tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Với vốn kỹ năng tiếng Trung hữu hạn của mình, cô đã cố gắng hết sức để nói cho du khách Trung Quốc chân tướng về cuộc bức hại. Cô đã thu xếp lại thời gian biểu của mình để có thời gian thực hiện các việc nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại ở Trung Quốc trong khi vẫn cân bằng được trách nhiệm của bản thân đối với công việc và gia đình.

Cuộc sống được tái sinh

Cô Kodi, một người Indonesia đến từ thị trấn Klang ở Selangor. Cô từng bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, chứng đau lưng nghiêm trọng và cao huyết áp. Bác sỹ đã kê liều thuốc nặng khiến cô luôn ở trong tình trạng choáng váng. Bác sỹ cũng cho biết cô sẽ phải sống dựa vào thuốc men trong suốt quãng đời còn lại.

Vào một ngày đầu năm 2012, trong khi đi bộ cô đã trông thấy các học viên đang luyện các bài công pháp. Cô đã học cách luyện các bài công pháp và bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Khoảng sáu tháng sau, cô đã lấy lại được sức khỏe và không còn phải dùng thuốc nữa. Cô vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp cô cải thiện sức khỏe và kéo dài cuộc sống.

Tại một hội nghị chia sẻ trải nghiệm ở Bali, Indonesia năm 2016, bài chia sẻ của một học viên kể về nỗ lực của anh ấy nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc đã truyền cảm hứng cho Kodi. Cô đã nhận ra tầm quan trọng của việc chia sẻ với mọi người về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Kodi giờ đây thường tới các điểm du lịch ở Kuala Lumpur vào các ngày cuối tuần để giúp các học viên giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc.

Trân quý cơ hội để thực hành tu luyện

Cô Hoàng Mỹ Vân đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 8 năm. Cô không thích cha mình vì ông là một người nóng tính và thường hay quát tháo mẹ cô. Hai cha con hiếm khi nói chuyện với nhau và cô thậm chí còn không chào cha mỗi khi gặp ông. Sau khi trở thành một học viên, cô nhận ra mình đã sai khi đối xử với cha như vậy. Cô hết sức biết ơn Sư phụ vì những thay đổi tích cực của bản thân.

Năm ngoái, cô Mỹ Vân bắt đầu giảng chân tướng cho người Trung Quốc tại các điểm du lịch. Cô nói rằng việc này đã giúp cô tu bỏ một số tâm chấp trước. Có lần, cô gặp một du khách và người này bắt đầu chửi rủa và nói lời xấu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã muốn tranh luận với anh ấy nhưng khi đó cô đã nhớ mình là người tu luyện và sau đó đã có thể bình tĩnh lại.

Giảng chân tướng cho quan chức chính phủ

Bà Dương đến từ Kuala Lumpur đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2008. Bà đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà bắt đầu giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc vào năm 2014. Một hôm, một quan chức chính phủ đến và nói rằng có người đã nộp đơn khiếu nại. Bà Dương kiên nhẫn giải thích rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang xảy ra ở Trung Quốc. Vị quan chức đó đã rất sửng sốt khi biết chi tiết về sự tàn bạo của cuộc bức hại, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói với bà Dương rằng ông sẽ nói lại với những người khác về điều này.

Một hôm khác, trưởng phòng an ninh đã đến và hỏi bà Dương xem liệu bà đã xin giấy phép chưa. Bà Dương cho biết họ đã nộp đơn nhưng bị từ chối vì chính phủ Malaysia sợ động chạm đến Trung Quốc. Bà nói với ông rằng các học viên không phải là được trả tiền để nói chuyện với mọi người, và cuộc bức hại ở Trung Quốc là vô nhân đạo. Mọi người đều cần biết về việc này. Sau khi lắng nghe bà giải thích, vị quan chức này đã xin một tờ thông tin và nói rằng ông sẽ chuyển nó cho cấp trên của mình.

Giảng chân tướng cho người thân

Cô Yến là người Việt Nam và kết hôn với một người Malaysia. Năm 2017, người bạn của cô đã chia sẻ với cô về Pháp Luân Đại Pháp và nói cô hãy truy cập vào trang web FalunDafa.Org để tìm hiểu. Cô đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên trang web và bắt đầu luyện các bài công pháp. Mẹ cô vốn đang không được khỏe mạnh và cô đã khuyên mẹ tập thử. Ban đầu, người thân trong gia đình của cô đã bị lừa dối bởi tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Sau khi cô Yến giải thích cho họ về Pháp Luân Đại Pháp, cha mẹ và anh chị của cô đều đã trở thành những học viên. Chỉ trong vài tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của mẹ cô đã được cải thiện và bà không cần phải dùng thuốc nữa.

Cô Yến nói rằng chồng cô và em chồng cô phản đối việc cô tu luyện bởi họ từng nghe theo tuyên truyền của ĐCSTQ chống lại pháp môn này. Trước đây, cô thường tranh hơn thua và cãi nhau với chồng. Hễ hai người họ chỉ trích cô, cô liền nổi giận. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, cô Yến đã dần thay đổi hành xử của mình và trở nên khoan dung hơn. Chồng cô đã nhận thấy những thay đổi này và quan điểm của gia đình cô về Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi. Chồng cô bây giờ cũng đang học các bài công pháp và em chồng của cô đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Năm 2018, cô Yến quyết định bước ra giảng chân tướng và để mọi người biết về sự đối đãi bất công mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải đối mặt. Cô đã tham gia một điểm luyện công gần nơi cô ở và bắt đầu luyện các bài công pháp ở ngoài trời vào các ngày cuối tuần. Sau đó, cô nhận ra rằng bản thân cần có trách nhiệm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và cô đã tham gia cùng các học viên khác để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc tại các điểm du lịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/3/395383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/7/180639.html

Đăng ngày 12-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share