Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 23-10-2019] Lễ hội Mùa xuân thường niên đã diễn ra ở thành phố Whitehorse vào hôm 20 tháng 10 vừa qua. Hội đồng thành phố đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội cộng đồng này. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với mọi người về môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp.

Thu hút bởi tiếng nhạc du dương, nhiều người tham dự lễ hội đã dừng chân trước quầy thông tin của các học viên. Tại đây, họ tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện này cũng như cuộc bức hại pháp môn đã kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên trong việc đứng lên phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

e4bb8c260db5d2877356803d02cabafe.jpg

aca5e60cb4cc869c3e215ba4fe86c7b2.jpg

36c00e7b419652d03389ed1f5d85980e.jpg

Các hc viên ti L hi Mùa xuân thường niên

9eb2e2b74460b10898c4a5d09f21192a.jpg

Bà Barbara, một hc viên Pháp Luân Đi Pháp, trò chuyn vi mi người về những li ích ca môn tu luyện

Bà Barbara là một học viên. Bà cho biết bà đã gặp khá nhiều người dân địa phương quan tâm đến các biện pháp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. Việc cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khiến bà rất vui. Bà cũng phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc đàn áp môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn”

5fa29edc8645137811288b2d195d9ab2.jpg

Cô Jill, nhà khoa hc môi trường

Cô Jill là một nhà khoa học môi trường. Cô cho hay nếu có thêm nhiều người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì “thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn”.

Khi nghe kể chi tiết về cuộc bức hại, cô nói cô sẽ giúp truyền rộng thông tin và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này. Cô chia sẻ: “Công lý và nhân quyền là hết sức quan trọng. Tôi cho rằng [thực hành] thiền định là một cách hay. Tôi muốn tìm hiểu thêm về môn này và tập thử nó.”

Cô Julie đến lễ hội cùng gia đình. Sau khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp, cô nói: “Các động tác thật đẹp và tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân Đại Pháp thật an hòa.” Cô đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 20 năm trong một sự kiện hồi tháng 5, và đã ký tên vào bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. “Thật khủng khiếp khi một chính quyền lại rắp tâm giới hạn tư tưởng và tự do của người dân. Mọi người hoàn toàn có quyền làm những việc ôn hòa và không gây hại đến ai.”

Sau ký tên vào bản kiến nghị, cô Donna nói: “Lịch sử cho thấy, khi đức tin bị bức hại, các tín đồ luôn thể hiện sức mạnh lớn lao. Điều đó xuất phát từ chính đức tin của họ, và tôi cảm phục tinh thần đó.”

Ông Đoan Mộc nhập cư vào Úc 55 năm trước, ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện và có phẩm chất đạo đức cao. “Nó không có chút gì đe dọa đối với chính quyền cộng sản Trung Quốc cả.” Ông nhận xét cuộc bức hại này làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Trung Quốc và chỉ khiến mọi người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn.

Do sự phong tỏa thông tin ở Trung Quốc, vợ của ông Đoan Mộc, mới từ Trung Quốc đến Úc, đã không biết về cuộc bức hại. Sau khi nhận ra cuộc bức hại này tàn ác như thế nào, bà đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/23/394948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/25/180475.html

Đăng ngày 27-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share