Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-10-2019] Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đã tham dự Hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện (Pháp hội) và lễ diễu hành diễn ra tại Melbourne. Sau Pháp hội và các sự kiện khác, một số học viên tham dự đã chia sẻ suy nghĩ của họ.

“Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa biết sự thật”

45c98c7b5345151e2e9053f62f01b1f1.jpg

Anh Vlad Stevanovic, đến từ Queensland, rất hào hứng tham gia lễ diễu hành và Pháp hội

Anh Vlad Stevanovic, đến từ Queensland, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Đây là lần đầu tiên anh tham dự Pháp hội ở Úc, và anh đã rất muốn được tham gia các sự kiện này.

Trước đại lễ diễu hành vào hôm thứ Sáu, anh Vlad nói: “Tôi rất háo hức tham gia lễ diễu hành này. Chủ đề của phần tôi được giao là ủng hộ xu hướng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cho đến nay, 342 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Lễ diễu hành đã thông tin cho mọi người những việc đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người Úc biết đến chân tướng qua sự kiện này.”

“Tôi cho rằng xã hội Úc và cộng đồng quốc tế đã có một sự thay đổi lớn. Mọi người ngày càng hiểu rõ cách thức chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào phương Tây và điều đó ảnh hưởng đến người dân Úc như thế nào. Tôi nghĩ các kênh truyền thông lớn đều biết rõ điều này. Tình hình hiện nay cấp bách hơn bao giờ hết. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy mình nên đến Melbourne để phổ biến cho công chúng biết sự thật.”

Anh Vlad là một chuyên gia tiếp thị cho các khách hàng thuộc chính phủ, doanh nghiệp và các NGO (tổ chức phi chính phủ). Năm 2011, anh bắt đầu tìm kiếm một môn tu luyện giúp anh hiểu ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Vợ anh, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ lâu, đã giới thiệu môn tu luyện này cho anh. Anh Vlad cho biết, sau khi nghe chín bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, anh đã tỉnh ngộ. Anh chia sẻ: “Mỗi khi nghe xong một bài giảng, tôi lại thấy mọi điều trong bài giảng đều có ý nghĩa đối với tôi và không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Các bài giảng cho tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.”

Anh Vlad nói việc tham dự Pháp hội là một phần trong tu luyện của anh. Anh rất vui khi được phối hợp với các học viên khác để công chúng và chính phủ hiểu những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và nó ảnh hưởng như thế nào đến thế giới.

“Nhiều người đã hiểu hơn về việc phản bức hại ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lúc để đứng lên. Tôi nghĩ bây giờ mọi người sẽ dễ dàng tiếp nhận sự thật hơn bao giờ hết.”

“Tu luyện cho tôi trí huệ”

9814c0309559357a9a785392183da92b.jpg

Cô Sveta đến từ Adelaide, Nam Úc, tham gia các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne

Cô Sveta, làm việc tại một bệnh viện ở Adelaide, cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp cô khỏe mạnh và xử lý công việc nhanh chóng. Là mẹ của hai cậu bé hiếu động, cô vẫn có sức khỏe để tham gia các khóa học chuyên ngành và trở thành trưởng khoa.

Cô chia sẻ: “Sau khi chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tôi được gặp nhiều học viên Đại Pháp. Tôi rất ấn tượng bởi lòng tốt và sự thiện lương của họ. Năm 1999, khi tôi biết một pháp môn tuyệt vời như vậy đang bị ĐCSTQ bức hại, tôi cảm thấy rất buồn. Bởi vậy, tôi bắt đầu hỗ trợ các học viên địa phương nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại Khu phố Tàu và khu trung tâm thương mại. Năm 2000, tôi bắt đầu bước vào tu luyện.”

“Khi vừa mới bắt đầu, tôi đã mơ về một khung cảnh giống như trên thiên thượng. Vẻ đẹp ở đó không thể diễn tả bằng lời. Trong giấc mơ, tôi còn nghe thấy những giọng nói từ các không gian khác, như được đề cập trong cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Một Pháp Luân tỏa sáng xoay chuyển từ xa tiến đến, lớn dần và sáng dần lên. Tôi tin rằng đó chính là Sư phụ.”

“Việc kinh doanh của tôi trở nên tốt hơn nhờ vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”

33d8d797816c6d5099ca14ccc20184f3.jpg

Ông George, một học viên đến từ Queensland, tham dự các sự kiện cuối tuần ở Melbourne

Ông George, đến từ Queensland, là một cổ đông của một số công ty cung cấp thực phẩm. Lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là từ mẹ vợ. Ông kể: “Vào thời điểm đó, Pháp Luân Đại Pháp chưa bị ĐCSTQ bức hại. Tất cả chúng tôi ngày nào cũng đến công viên luyện công vào lúc 4 giờ sáng.”

Năm 1996, ông George chuyển đến New Zealand. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu diễn ra, gia đình ông George, những người đang ở Trung Quốc, đã thúc giục ông từ bỏ tu luyện. Ông George biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện chân chính, và việc các học viên phản bức hại một cách ôn hòa đã củng cố niềm tin của ông [vào môn tu luyện].

Trước khi bắt đầu tu luyện, ông George bị dị ứng da nghiêm trọng khiến ông phải chịu đau đớn trong nhiều thập kỷ. Ông thường phải uống thuốc để giảm đau. Tình trạng này của ông biến mất ngay sau khi bắt đầu tu luyện và kể từ đó đến nay ông luôn khỏe mạnh.

Ông George làm việc trong ngành đầu tư và có nhiều khách hàng. Trước đây, ông luôn cảm thấy mình phải kiếm được rất nhiều nếu bỏ ra nhiều tiền. Khi gặp phải những khách hàng không biết điều, ông sẽ phản ứng ngay với họ, và thậm chí vài lần còn gọi cảnh sát. Ông không bao giờ nhượng bộ, bởi ông tin rằng một khi nhượng bộ, đối tác sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông không phản đối trước những khách hàng như thế nữa. Ông cố gắng thuyết phục đối tác từ một quan điểm tích cực.

Ông nhận thấy khách hàng đã thay đổi, và đáng được tôn trọng. Các dự án đầu tư của ông ngày càng trở nên tốt hơn.

Ông George cho biết khi cuộc bức hại bắt đầu, do sự ảnh hưởng sâu rộng và bản chất quỷ quyệt của ĐCSTQ, người nhà ông sợ rằng việc tu luyện của ông sẽ ảnh hưởng xấu đến họ. Qua nhiều năm, họ dần dần thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp từ những thay đổi tích cực của ông. Hiện giờ, tất cả họ đều ủng hộ việc ông tu luyện.

Ông nói: “Tôi cảm ân sâu sắc Sư phụ Lý Hồng Chí vì Ngài đã dẫn dắt tôi trên con đường phản bổn quy chân.”

Ông George cũng hy vọng rằng thế giới sẽ hiểu được bản chất xấu xa của ĐCSTQ thông qua những nỗ lực chung của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất mong những đồng hương Trung Quốc của mình sẽ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/15/394618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180462.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share