Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 20-10-2019] Từ ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện với người qua đường trong các phiên chợ mỳ đêm (Night Noodle Markets) diễn ra tại công viên Hyde Park ở Sydney. Họ giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện và việc pháp môn này đang bị bức hại ra sao ở Trung Quốc.

Chợ Mỳ Đêm, một sự kiện thường niên được mọi người háo hức chờ đón, đã biến công viên Hyde Park thành một địa điểm ẩm thực đường phố châu Á nhộn nhịp.

af2cad525a5236b28fc804113c9afec5.jpg

Các hc viên trình diễn bài tọa thin trong Chợ Mỳ Đêm diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019.

fe7798b3f98298a0e83c1af9e311a072.jpg

fda335736f8acfc3014a008a88cfc55c.jpg

51b17c63ce4d44762a1f5448cabad9d0.jpg

Người qua đường ký tên vào bản kiến nghị kêu gi chm dt cuc bc hi.

11eb16e35f781d82fa785a9cec0a3813.jpg

Mt hc viên gii thiu môn tu luyện thiền định cho mt người qua đường.

Kêu gọi Chính ph Úc từ chối cấp visa nhập cảnh cho các th phm

Một người Úc tên Noah van Rooy đứng một lúc tại bảng trưng bày của các học viên Pháp Luân Công để đọc xem Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mổ lấy nội tạng của các học viên bị giam giữ trái với ý muốn của họ ra sao. Ông nói: “Tôi đang theo dõi rất sát sao về vấn đề này. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng không đáng xảy ra.” Ông hỏi một học viên liệu cô có biết người nào ở Úc đã đi du lịch đến Trung Quốc để mua những nội tạng như vậy không. Người nữ học viên xác nhận rằng theo các cuộc điều tra đã có đủ bằng chứng, người Úc đã từng sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng như thế. Cô cho biết đó là lý do tại sao cô và các học viên khác đã ở đó để thông tin cho mọi người về những hành động tàn bạo này và khuyến nghị người Úc không sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Ông Noah đã bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Khi biết chính phủ Hoa Kỳ đã từ chối cấp visa cho những thủ phạm và con cái họ, ông nói chính phủ Úc cũng nên làm theo. Ông đã ký một bức thư để kêu gọi thủ tướng Úc và chính phủ liên bang trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

bf2fefea88502a92fff0b770efe4988b.jpg

Cô Diana cho biết cô hy vng chính ph Úc s gây sức ép đối với Trung Quc để chm dt cuc bức hại các hc viên Pháp Luân Công.

Cô Diana cho biết cô đã đọc một bài báo trên trang web Minh Huệ, trong đó một cảnh sát Queensland đã khen ngợi các học viên về sự kháng nghị ôn hòa của họ. Cô nhận xét Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện hết sức ôn hòa và chính quyền Trung Quốc bức hại các học viên bởi nó là một chế độ độc tài toàn trị. Cô hy vọng chính phủ Úc sẽ sử dụng mối quan hệ giao thương của mình với Trung Quốc để gây sức ép lên chính quyền cộng sản để nhằm ngăn chặn sự tra tấn các học viên và [thể hiện] chính phủ Úc làm một điều đúng đắn.

Mi người đánh giá cao các nguyên lý ca Pháp Luân Đi Pháp

ac94afbd75c646047ebb937d9dff2231.jpg

Cô Rebecca hy vng nhiu người ở Sydney sẽ tu luyện Pháp Luân Đi Pháp.

Cô Rebecca Mayr, đang sinh sống tại Sydney, sau khi làm công việc tình nguyện, đã đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Cô cho hay cô đánh giá rất cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này và hy vọng có thêm nhiều người ở Sydney sẽ bước vào tu luyện.

21eb7ad2158656a9b88edce1625d1158.jpg

Mt hc viên trình diễn bài tọa thin.

Bị cuốn hút bởi các bài công pháp, một phụ nữ đến từ Peru đã dừng lại xem màn trình diễn một hồi lâu. Cô nói cô đã từng trông thấy mọi người luyện công ở Peru, và cô rất thích sự ôn hòa của nó. Cô nghĩ Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời bởi pháp môn này chú trọng đến những tiêu chuẩn đạo đức cao. Cô hy vọng sẽ có thể học môn tu luyện này vào một ngày nào đó.

Một phụ nữ, đến từ Đài Loan, cho biết cô bị dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” thu hút và đã lấy một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi đã bị lừa: Các học viên Pháp Luân Đi Pháp thật đáng quý”

Một đàn ông người Trung Quốc cho biết, trước khi chuyển sang Úc, ông đã tin vào tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ và cho rằng Pháp Luân Đại Pháp chống lại chính quyền. Ông còn tưởng các học viên được trả tiền cho việc phân phát thông tin. Sau khi rời Trung Quốc, ông đã biết được chân tướng nhờ đọc các bài báo trên truyền thông không bị kiểm duyệt, và quan sát thấy các học viên là những người tuân thủ luật pháp và cũng là những người có tâm. Sau đó, ông nhận ra mình đã bị lừa bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/20/394811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/22/180438.html

Đăng ngày 25-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share