Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 02-10-2019] Các học viên Pháp Luân Công tại New York đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa trong năm ngày tại Quảng trường Dag Hammarskjöld Plaza trong thời gian diễn ra phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA 74), từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Họ kêu gọi các nhà lãnh đạo chính phủ đến từ khắp nơi trên thế giới trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và có hành động chống lại tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công được một số phương tiện truyền thông có tầm ảnh hưởng đưa tin.

Fox News đưa tin về lời kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công

90034b9f602f95c539562fa374ce5d15.jpg

Anh Adam Shaw, phóng viên của Fox News (bên phải), phỏng vấn cô Jane Dai, một học viên Pháp Luân Công

Một bài báo trên Fox News của anh Adam Shaw, đăng ngày 28 tháng 9, có tiêu đề “Ảnh hưởng của Trung Quốc thể hiện tại Liên Hợp Quốc khi Hoa Kỳ phán quyết các hành vi vi phạm nhân quyền”, đã đưa tin về lời kêu gọi ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

“Các tin bài về hành vi tra tấn, giết hại và nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đã liên tục xuất hiện. Chính quyền Trung Quốc cho biết họ đã từng sử dụng nội tạng của các tù nhân bị xử tử nhưng sau đó đã chấm dứt.”

“Một phụ nữ tên Jane đã trầm ngâm kể với Fox News vào hôm thứ Tư về việc chồng cô đã bị chính quyền bắt bớ và giết hại như thế nào khi con gái họ mới được 9 tháng tuổi. Con gái cô giờ đã 19 tuổi, cô vừa nói vừa rơi lệ.”

Ngày 25 tháng 9 là ngày thứ ba của Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc và nhiều nhóm người biểu tình đã tụ họp tại Quảng trường Dag Hammarskjöld Plaza. Anh Adam Shaw ngắm nhìn các học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp thiền định trước một tấm biểu ngữ lớn ghi: “Trợ giúp chấm dứt nạn diệt chủng ở Trung Quốc”.

Học viên Pháp Luân Công Jane Dai kể với anh Adam chi tiết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở chính quốc gia này. Cô cho biết cả gia đình cô đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Bố chồng cô bị suy thận, nhưng ông đã phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại, bố chồng cô đã bị bắt và chính quyền đã sát hại ông khi ông đang bị tạm giam.

TV9 Bharatvarsh đưa tin nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công

5452d1f0611ab42bc85157a6ca937aac.jpg

Một phóng viên của kênh TV9 Bharatvarsh (bên trái) phỏng vấn học viên Pháp Luân Công Lưu Tinh về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Một phóng viên của kênh TV9 Bharatvarsh, một kênh tin tức quốc gia Ấn Độ phát sóng 24 giờ, đã phỏng vấn cô Lưu Tinh, một học viên Pháp Luân Công về tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Cô Tinh đề cập đến sự tăng vọt số ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và ngày càng có nhiều bằng chứng về cuộc bức hại diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công thông qua hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù. Cô cho biết các nhà điều tra thậm chí còn có các bản ghi âm các cuộc gọi, trong đó nhân viên bệnh viện và các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã thừa nhận việc sử dụng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh cho cấy ghép.

Cô Tinh cũng đề cập việc các chính phủ Israel, Tây Ban Nha và Đài Loan đã thông qua các đạo luật nhằm ngăn cấm du lịch tới Trung Quốc để ghép tạng, cũng như Nghị quyết 343 của Hạ viện Hoa Kỳ.

Người phóng viên này nói trước khán giả kênh truyền hình của anh: “Chúng tôi rất sửng sốt khi biết những điều chính quyền Trung Quốc đã làm qua lời kể về những trải nghiệm của những người này, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Thật khó có thể tin được! Họ cũng là con người! Làm sao những điều như vậy có thể được phép xảy ra trong một xã hội văn minh, chỉ vì nhóm người này có lý tưởng và niềm tin của họ! Chúng ta phải hỗ trợ họ! Cảm ơn các bạn!”

Kênh truyền thông Quartz: Trung Quốc bị buộc tội thu hoạch hàng chục ngàn cơ quan nội tạng

Quartz, một kênh truyền thông kinh doanh trực tuyến của Hoa Kỳ, đã đăng tải bài viết của Olivia Goldhill có tiêu đề “Thị trường tăm tối nhất, Trung Quốc bị cáo buộc thu hoạch hàng chục ngàn cơ quan nội tạng để phục vụ thị trường toàn cầu đang phát triển mạnh” vào ngày 27 tháng 9.

Bài báo chỉ ra rằng: “Theo Tòa án về Trung Quốc, vấn nạn thu hoạch nội tạng này đóng góp 1 tỷ đô la Mỹ cho thị trường nội tạng ở Trung Quốc, vốn thu hút cả người dân Trung Quốc và người dân tới từ hải ngoại. Có tin cho biết một lá gan có thể được bán với giá 160.000 đô la Mỹ…”

“Ông Hàn Tuấn Khanh, đến từ Bắc Kinh, đã chết trong tù sau hai tháng bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Hơn một tháng sau khi ông qua đời, khi gia đình ông được phép thăm thi thể của ông trong giây lát, con gái ông nói họ đã phát hiện thi thể đã bị mổ phanh.”

Phóng viên đã biết đến hoàn cảnh gia đình của ông Hàn trong một sự kiện tại Câu lạc bộ Harvard ở New York vào hôm thứ Tư, ngày 25 tháng 9, được tổ chức trùng với Ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tại sự kiện này, cô Hàn Vũ, con gái của ông Hàn Tuấn Khanh, đã thuật lại quá trình gia đình cô đi thăm thi thể của cha cô khoảng một tháng sau cái chết trẻ của ông vào năm 2004. Tới nay, gia đình tin rằng ông Hàn Tuấn Khanh là nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các tù nhân lương tâm của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Trong bài báo của mình, cô Goldhill đã trích dẫn phán quyết cuối cùng của Tòa án Trung Quốc hồi tháng 6 năm nay, khẳng định không chút nghi ngờ rằng các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đang bị giết hại trên diện rộng để lấy các cơ quan nội tạng của họ.

Cô Goldhill trích dẫn các con số ước tính từ các luật sư nhân quyền và các chuyên gia nhận định rằng có ít nhất khoảng 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để lấy nội tạng từ năm 2001 và chính quyền Trung Quốc cũng đã sát hại các thành viên của các dân tộc thiểu số và nhóm tôn giáo khác, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Phật giáo Tây Tạng và một số người theo đạo Cơ Đốc giáo để lấy nội tạng của họ.

Cô còn viết vào đầu tuần đó, một luật sư cấp cao của Toà án Trung Quốc đã kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHCR) điều tra tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc và có hành động: “Hết nạn nhân nay tới nạn nhân khác, hết cái chết này đến cái chết khác, hành vi mổ lấy tim và các cơ quan nội tạng khác từ những người vô tội, vô hại, và ôn hòa đang sống, đã cấu thành nên một trong những tội ác tàn bạo hàng loạt tồi tệ nhất thế kỷ này”, ông Hamid Sabi, luật sư cố vấn của Toà án Trung Quốc, đã phát biểu với UNHCR.

Cô Goldhill viết, thời gian chờ đợi ngắn để có được các cơ quan nội tạng ở Trung Quốc là bằng chứng cho một nguồn nội tạng dồi dào và phi pháp ở Trung Quốc, bởi thông thường ở các nước, các hệ thống hiến tạng tự nguyện yêu cầu bệnh nhân chờ đợi hàng tháng hoặc thậm chí vài năm để ghép được tạng. Ở Trung Quốc, bệnh nhân chỉ đợi vài tuần hoặc thậm chí vài ngày. Điều này đã lôi kéo mọi người từ khắp nơi trên thế giới tới Trung Quốc để lợi dụng nguồn nội tạng dồi dào này.

Cô Goldhill cũng dẫn lời của ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada tại châu Á-Thái Bình Dương và đồng tác giả của một báo cáo năm 2016 về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, người đã phát biểu tại sự kiện tại Câu lạc bộ Harvard hôm 25 tháng 9.

Ông Kilgour đã hỏi: “Các nhà lập pháp và các chính phủ có thể làm gì trước vấn nạn này?” Sau đó, ông nói với khán giả rằng Bỉ, Ý, Israel, Na Uy, Tây Ban Nha và Đài Loan đều đã cấm du lịch tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng và đề nghị các nước khác cùng thực hiện theo. “Nếu người Mỹ, Canada và các dân tộc khác thể hiện quyết tâm hơn với các giá trị đạo đức của chúng ta, nạn thương mại đáng sợ này có thể nhanh chóng chấm dứt”, ông nói.

Trong bài viết của mình, cô Goldhill còn thuật lại cảnh ngộ khốn khó của một gia đình khác có người đại diện tại sự kiện. Cô Giang Lỵ, đến từ Trùng Khánh, đã nói về việc cha cô sau khi bị tống vào trại lao động vào năm 2008 đã bị giết hại như thế nào chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

“Cha tôi bị tống vào một tủ đông trong khi ông vẫn còn sống và nội tạng của ông đã bị thu hoạch, mà không hề có sự đồng ý của gia đình chúng tôi,” cô Giang kể với những người tham dự sự kiện.

“Gia đình đã được phép nhìn thấy thi thể của ông bảy giờ sau cái chết đã được sắp đặt của ông,” cô Goldhill viết, “Nhưng khi họ đến nơi, cô Giang Lỵ cho biết, họ sửng sốt khi phát hiện ra thi thể ông trong tủ lạnh vẫn còn ấm. Cô Giang nói thêm rằng họ đã cố gắng hô hấp nhân tạo, nhưng bị lôi ra khỏi tòa nhà và không được phép gặp ông Giang Tích Thanh nữa. Về sau, họ đã nhận được một báo cáo khám nghiệm tử thi, báo cáo này cho thấy xương sườn của ông bị gãy và nội tạng của ông đã bị thu hoạch.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/2/394097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/8/180225.html

Đăng ngày 10-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share