Bài của Lương Ngôn

[MINH HUỆ 29-7-2007] Khổng Tử có người học trò tên là Mật Tử Tiện. Trong sách Lã thị Xuân Thu – “Sát hiền”, nói ông “Đạn minh cầm, thân bất hạ đường nhi đan phụ trì“. (Tạm dịch: Đánh đàn Cầm, không thăng đường mà cai trị Đơn Phụ thật tốt). Mật Tử Tiện đảm nhiệm chức quan lớn ở huyện Đơn Phụ (nay là huyện Đơn ở Sơn Đông), không hề giống như người tiền nhiệm suốt ngày bận bịu đến tối tăm mặt mũi, người ta ít khi thấy ông xuất hiện tại công đường mà thường thấy ông phóng khoáng tự nhiên chơi nhạc gảy đàn. Kết quả khiến việc cai quản trong huyện gặp thuận lợi, ông được dân chúng ủng hộ và yêu mến: “Vị quan này biết đánh đàn, không nhiều chuyện. Ông ấy là một vị quan tốt“.

Trong thời gian ông cai quản huyện Đơn Phụ, gặp phải lúc quân đội nước Tề đang rắp tâm tấn công nước Lỗ, nửa đường hành quân sẽ đi qua huyện Đơn Phụ nơi Mật Tử đang cai quản. Bấy giờ đang là mùa thu hoạch lúa mạch, có người thấy lúa đã vàng óng sắp tới lúc thu hoạch thì xin chỉ thị của Mật Tử, nói rằng: “Ngoài kia lúa mạch đã chín rồi, xin để dân chúng thoải mái tùy ý thu hoạch. Như vậy có thể gia tăng lượng lương thực thu vào cho quốc gia, lại còn khiến nó sẽ không trở thành lương thực cho quân Tề thù địch“. Thỉnh cầu liên tiếp 3 lần, Mật Tử đều không đồng ý.

Không lâu sau sai nha quả nhiên bắt được quân địch ở ruộng lúa mạch. Quý Tôn là Công tước nước Lỗ biết chuyện này thì rất tức giận. Ông ta phái người đến quở trách Mật Tử. Mật Tử chau mày nói: “Lúa mạch năm nay không có thu hoạch, sang năm vẫn có thể thu hoạch. Còn nếu để cho những người không cày cấy gì cả cũng có thể thu hoạch lúa mạch, thì nhân dân sẽ thích thú khi có quân giặc xâm lấn. Huyện Đơn Phụ thu hoạch được nhiều hay ít, đối với sự mạnh yếu của cả nước Lỗ cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nếu để cho dân chúng hình thành thói quen thu lợi bất chính, ảnh hưởng loại này thậm chí nhiều đời cũng không thể chấm dứt được“. Quý Tôn nghe xong rất hổ thẹn, nói: “Đất nếu có lỗ nẻ nào chui xuống được, thì ta làm sao nén xấu hổ mà gặp Mật Tử đây?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/29/159407.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/12/88528.html
Đăng ngày 27-1-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share