[MINH HUỆ 19-08-2019] Ông Lý Đông Bình (hóa danh), 61 tuổi, là đội trưởng sản xuất nơi tôi từng làm việc. Năm 2017, ông Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và được điều trị ở cả bệnh viện địa phương và bệnh viện tỉnh.

Không lâu sau khi ông Lý kết thúc việc điều trị, một bác sĩ ở bệnh viện thành phố đã thông báo rằng bệnh ung thư của ông đã tái phát và ông chỉ còn sống được khoảng hai tháng. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn động viên ông Lý đến bệnh viện tỉnh để xem liệu ông ấy có thể được điều trị được gì hay không.

Khi nghe được tin về bệnh tình của ông Lý, hai vợ chồng tôi đến thăm ông, ông Lý nói với vợ chồng tôi: “Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi bị ung thư hạch.”

Tôi động viên ông ấy nên lạc quan hơn, vì tôi tin vẫn còn cách có thể cứu được ông ấy. Sau đó tôi chia sẻ câu chuyện của tôi rằng tại sao tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Ông biết đó, từ nhỏ sức khỏe của tôi đã rất kém. Tôi thường bị đau dạ dày và khó tiêu. Tôi không thể ăn được nhiều và thường nôn ra nước ngay cả sau khi đã ăn rất ít, và phải tránh xa những thức ăn nóng, lạnh hoặc có vị chua.

“Đối với công việc, tôi thường đi công tác đến thành phố Quảng Châu và không thể ăn uống bình thường. Bệnh dạ dày của tôi trở nên tệ hơn và tôi phải uống rất nhiều thuốc. Tôi đã thử nhiều cách và đi khám nhiều bác sĩ, nhưng không hiệu quả. Sức khỏe của tôi hoàn toàn xấu đi. Thậm chí một người thầy bói từng nói rằng tôi sẽ không thể sống được bao lâu nữa.

“Hai vợ chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Kể từ đó chúng tôi luôn cố gắng yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn.” Tất cả các chứng bệnh của chúng tôi đều khỏi trong vòng hai tháng và tôi đã tăng cân. Hiện giờ chúng tôi vui vẻ hơn và có nhiều năng lượng hơn.

“Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi bị kết án phi pháp hai lần và liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ môn tu luyện. Chúng tôi đến đây để nói với ông rằng ông sẽ được phúc báo nếu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’”

Ông Lý Đông Bình đồng ý làm theo những gì chúng tôi nói và chuẩn bị đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện tỉnh vào ngày hôm sau.

Trên đường đến bệnh viện, ông Lý đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong hơn hai giờ đồng hồ.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bối rối và hỏi con trai ông Lý: “Cậu đã đưa cha cậu đi điều trị ở đâu vậy?” Con trai ông Lý nói cha cậu không đi điều trị ở đâu cả kể từ lần điều trị gần nhất ở đây về. Rõ ràng là ông Lý không còn bệnh ung thư nữa.

Ông Lý biết đó là một kỳ tích, và điều này xảy ra là vì ông đã niệm hai câu thần kỳ trên. Ông Lý thực sự biết ơn Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Ngài Lý Hồng Chí.

Sau khi về nhà, ông ấy đến gặp tôi và hỏi xin một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi tặng ông ấy một cuốn và ông ấy cứ nhất mực đòi trả tiền.

Chúng tôi tình cờ gặp chị của ông ấy vào tháng 3 năm 2018. Bà ấy nói: “Tôi muốn cảm ơn hai vợ chồng cô chú vì đã giúp em trai tôi khỏi bệnh.”

Chúng tôi nói: “Chị đừng cảm ơn vợ chồng em, xin hãy cảm ơn Sư phụ Lý!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/19/391644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/4/179175.html

Đăng ngày 20-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share