Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 6-11-2009] Gần đây, trong một nhóm học Pháp chung, một đồng tu thảo luận về yếu lĩnh việc phát chính niệm, và hỏi mẹ tôi và tôi rằng chúng tôi nghĩ gì trong khi phát chính niệm. Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều về việc này. Rốt cuộc, chúng tôi đã phát chính niệm bao nhiêu năm nay, làm sao mà chúng tôi lại không biết phải niệm gì trong đầu chứ? Học viên này ngồi ở thế hoa sen, đưa tay lên để chỉ cho chúng tôi cách làm. Cô ấy chưa làm xong, tôi đã ngắt lời, “Tôi cũng làm thế,” và nghĩ rằng chúng tôi làm không khác nhau mấy.

Tuy nhiên, học viên này nói với tôi rằng khi chúng tôi nhẩm:

… tâm nghĩ đến loại trừ các tư tưởng xấu, tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ quan niệm xấu, và tiêu trừ can nhiễu bên ngoài. Trong khi chư vị làm điều này, nghĩ rằng những thứ ấy phải chết, thì chúng sẽ bị tiêu trừ.” ( Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada 2001)

thì cần phải nhẩm chính xác từng từ vì đây là những lời trích dẫn từ kinh văn của Sư Phụ. Chúng ta không được thay đổi hay thiếu một từ nào, nếu không chúng ta sẽ không thể triển hiện sức mạnh của Đại Pháp. Vậy mà điều dài dòng trong đầu tôi những lúc ấy là những thứ mà tôi tự nghĩ ra.

Khi lập chưởng, chúng ta cần nhẩm trong đầu như hướng dẫn của Ban Biên tập Minh Huệ về phát chính niệm:

Trong khi phát chính niệm, tưởng tượng rằng bạn là một vị thần to lớn như trời đất và huy hoàng không thể sánh được, với một thân thể to lớn.

Tiêu diệt hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, diệt trừ hết thảy lạn quỷ hắc thủ, tiêu diệt tất cả những nhân tố của tà linh cộng sản và những nhân tố tà ác trong các không gian khác, vô sở bất bao vô sở di lậu”.

Sau đó chúng ta nhẩm khẩu quyết,

Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. “Chữ “diệt” cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao vô sở di lậu hết thảy các không gian.” (Chính niệm)

Sau khi chia sẻ, chúng tôi lên mạng tìm “Yếu lĩnh và thời gian phát chính niệm toàn cầu” và tải về các kinh văn của Sư Phụ như: “Chính niệm”, “Chính niệm trừ hắc thủ”, “Tác dụng của chính niệm”, “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc” và “Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ Quốc 2003”. Gia đình tôi và tôi đã học và sửa lại phương pháp phát chính niệm của chúng tôi.

Bây giờ, khi có thời gian, tôi phát chính niệm mỗi giờ, và nhận thấy sự khác biệt đáng ngạc nhiên. Sau 15 phút, toàn thân tôi, từ đầu tới chân, trước và sau thân đều phóng ra năng lượng ấm áp, to lớn. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mà cả thân và tâm tôi cảm nhận được sự thanh tĩnh. Tôi có thể cảm thấy tâm tôi trong sạch như nước trong khi nhẩm khẩu quyết: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. Trước đây, tôi luôn nghĩ đến thứ này thứ nọ, đọc nhẩm nhiều cái tên, và chỉ bắt đầu nhẩm lời Sư Phụ khi tôi không nghĩ ra được điều gì nữa. Tâm trí tôi thường nghĩ đủ thứ và tôi cho rằng phải làm như thế. Tuy nhiên, Sư Phụ đã giảng cho chúng ta:

Khi phát chính niệm [tôi] không nói rằng [chư vị] niệm khẩu quyết mãi, chư vị niệm một lần là được rồi, là có tác dụng rồi; trừ tình huống đặc thù nào đó. Chư vị nhận ra rằng không tĩnh lại được thì điều chỉnh chính niệm lại thì cũng được, nhưng đó cũng là tạm thời. Thực ra khi thật sự có thể tĩnh lại, thì một niệm ấy đã đủ kinh thiên động địa, không gì là không thể rồi; lập tức đúng là làm cho hết thảy những gì nội trong phạm vi chư vị bao trùm đều định trụ lại, ức chế vững chắc như thế. Chư vị như quả núi, lập tức ức chế chúng rất chắc chắn. Không được để tư tưởng bất ổn mãi, bất ổn thì không làm được như vậy.” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003)

Thảo nào, bao nhiêu năm qua, tôi không những không cảm nhận được tác dụng của việc phát chính niệm, mà còn có cảm giác miễn cưỡng phải làm. Cứ đến giờ là tôi lại thấy bị động, nguyên nhân là do tôi đã làm sai hết. Tất nhiên, những lời của Sư Phụ là Pháp, mang năng lượng vô cùng mạnh mẽ! Do đó, mặc dù có vẻ như chúng ta đang làm theo hướng dẫn của Sư Phụ nhưng chẳng phải Sư Phụ đang tự mình làm toàn bộ chính Pháp hay sao?

Bên cạnh mục đích chia sẻ hiểu biết mới của tôi về tầm quan trọng và phương pháp phát chính niệm, tôi viết bài này còn để nhắn nhủ các học viên đừng coi nhẹ tầm quan trọng của nó. Đừng có mắc lỗi giống gia đình tôi. Chúng tôi bỏ ra nhiều nỗ lực hằng ngày, nhưng toàn làm sai. Hãy tải về và đọc “Yếu lĩnh và thời gian phát chính niệm toàn cầu” của Minh Huệ. Chỉ khi thực sự và nghiêm túc phát chính niệm, chúng ta mới có thể trợ giúp Sư Phụ chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Xin hãy vui lòng chỉ ra những điểm sai và thiếu sót trong bài chia sẻ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/6/211972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/24/112586.html
Đăng ngày: 28 – 11 – 2009; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share