Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Columbia

[MINH HUỆ 10-09-2019] Đại học Columbia đã tổ chức Hội chợ Các tổ chức Sinh viên thường niên vào ngày 6 tháng 9 năm 2019. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện này nhằm giới thiệu môn tu luyện thiền định cho các giảng viên và sinh viên tại khuôn viên trường.

150ca27dbc137d545dc3fafb0b8c04c7.jpg

Hội chợ Các tổ chức Sinh viên Đại học Columbia diễn ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2019

Các học viên đã dành ra hai tuần để chuẩn bị cho hội chợ, từ việc thiết kế logo câu lạc bộ cho tới làm các bảng trưng bày. Quầy thông tin của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp nằm ở vị trí dễ thấy, ngay giữa khuôn viên trường. Ở đó, các học viên phát tặng tờ thông tin, những bông hoa sen giấy làm thủ công và cung cấp đồ uống miễn phí. Quầy thông tin của các học viên đã thu hút sự chú ý nhờ những video giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và một tấm biểu ngữ có hình ảnh một học viên đang thư thái tọa thiền.

9512a99ffd75358e416f6a15f1194cf9.jpg

Trưng bày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ

Một số người đã thể hiện sự quan tâm tới việc học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp như một hình thức thư giãn, trong khi những người khác bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên vì cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào học viên Pháp Luân Công ở quốc gia này.

Các học viên đã phát tặng hoa sen giấy và giải thích rằng hoa sen là biểu tượng của sự thuần tịnh không bị vấy bẩn bởi môi trường bùn lầy xung quanh. Họ đã giới thiệu Đại Pháp cho khoảng 200 sinh viên, trong đó 70 sinh viên đã đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Nhiều sinh viên đến từ Trung Quốc đã ngạc nhiên khi trông thấy quầy thông tin của các học viên, bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo từ năm 1999. Một số họ đã đọc các cuốn tài liệu và tờ thông tin, còn những người khác dùng điện thoại để chụp hình. Có lúc, tám sinh viên đã cùng tụ họp tại quầy thông tin và lắng nghe các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại. Các học viên còn chia sẻ những trải nghiệm tu luyện Đại Pháp của bản thân sau khi một sinh viên hỏi họ vì sao lại chọn tu luyện pháp môn này.

f06aa268ed6c7cbd03fd276f7ba8c3fe.jpg

Các học viên vẫn ở lại quầy thông tin bất kể trời mưa

Đột nhiên, trời bắt đầu đổ mưa vào lúc 3 giờ chiều. Nhiều nhóm đã bắt đầu thu dọn quầy của họ, nhưng sau một cuộc trao đổi ngắn, nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã quyết định ở lại cho tới khi kết thúc hội chợ. Một số sinh viên đã cảm động khi chứng kiến các học viên kiên định trong mưa và đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới việc tham gia câu lạc bộ này.

Một giảng viên thỉnh giảng đã vội vã tới tham dự hội chợ nhưng chỉ thấy còn lại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã ôm các học viên và trò chuyện cùng họ. Bà đã được tặng một bông hoa sen trước khi rời đi. Đêm đó, bà đã gửi cho các học viên bức ảnh của bông hoa sen được treo ở một vị trí nổi bật, cao qua đầu để thể hiện sự trân trọng của bà đối với món quà này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/392688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/15/179894.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share