[MINH HUỆ 23-3-2005] Kể từ 20-7-1999 đến nay, Giang Trạch Dân cùng đám tay chân vẫn duy trì và leo thang cuộc đàn áp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Nhưng trại tù, giam cầm, tẩy não, tra tấn, vẫn không hề lay chuyển đức tin vào Pháp của các học viên. Mặc dù đã có rất nhiều học viên phải lâm vào cảnh vô gia cư, họ vẫn tiếp tục học Pháp tinh tấn và nỗ lực nói rõ sự thật cuộc đàn áp cho người dân hiểu. Dưới đây là một số tấm hình đã được chụp từ hồi tháng 3-2002 về những biểu ngữ, bích chương giảng rõ sự thật.


Khu du lịch Mạnh Lương Cố Lữ



Ba chữ Chân Thiện Nhẫn tại khu du lịch Mạnh Lương Cố Lữ


Các băng vải với chữ Chân Thiện Nhẫn


Băng vải với chữ Pháp Chính Nhân Gian cũng tại khu du lịch Mạnh Lương Cố Lữ


Các băng vải Pháp Chính Thiên Địa, Thiện Ác Tất Báo, Pháp Luân Đại Pháp Hảo tại điểm du lịch núi Nghi Mông


Các biểu ngữ Chân Thiện Nhẫn tại điểm du lịch núi Nghi Mông, tỉnh Sơn Đông


Biểu ngữ Chân Thiện Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo tại vùng núi Nghi Mông


Các chữ Chân Thiện Nhẫn tại điểm du lịch núi Nghi Mông, Sơn Đông


Biểu ngữ Chân Thiện Nhẫn Trên đường cao tốc Mông Âm


Biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo trên cầu giữa Bắc Kinh và Thượng Hải


Biểu ngữ trên cầu giữa Bắc Kinh và Thượng Hải

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/23/97942.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/25/58778.html.

Dịch và đăng ngày 13-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share