[Minh Huệ] Học viên Pháp Luân Công, bà Fu Jinmei ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị bắt giữ bất hợp pháp nhiều lần và nhà bà cũng bị lục soát nhiều lần. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2003 bà lại bị bắt lần nữa. Bà đã lâm bệnh nặng và mất tỉnh táo do bị đánh đập tàn nhẫn trong trại tam giam. Sau khi bà được thả về nhà, bà Ms. Fu Jinmei đã hoàn toàn bị liệt. Bà đã chết vào ngày 18 tháng 9 năm 2004. Những câu chuyện của bà như sau:

Bà Fu Jinmei sinh năm 1950 và sống ở quận Anning thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Bà nguyên là công nhân của nhà máy dụng cụ và thiết bị thành phố Lan Châu. Vào năm 1996, bà Fu đã bắt đầu tu tập Pháp Luân Công.

Vào dịp Tết năm mới của Trung Quốc năm 2000, bà Fu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hoà cho Pháp Luân Công, để nói với các giới quyền lực rằng Pháp Luân Công là tốt. Bà đã bị bắt và bị gửi trả lại địa phương nơi bà sinh sống, ở đó và bị giam giữ nửa tháng và bị tống tiền mất 6, 000 nhân dân tệ. Từ đó các nhân viên Phòng 610 và trạm cảnh sát thường xuyên đến lục soat bất hợp pháp nhà bà và doạ sẽ bắt bà.

Vào tháng 3 năm 2001, nhân viên an ninh nơi bà làm bắt bà viết giấy cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó chúng tiếp tục quấy rối bà nhiều lần. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2003, cảnh sát lại đến lục soát nhà bà Fu và bắt giữ bà. Lúc này, trong trại giam, bà đột nhiên bị sốt rất cao và bà cảm thấy đau đớn toàn thân và thật khó chịu đựng. Cảnh sát và những người ở Phòng 610 nói rằng bà Fu giả vờ ốm và công nhiên không thả bà. Cuối cùng bà Fu bị bất tỉnh. Bà được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán là bị ung thư phổi, nhưng những kẻ bắt giữ bà đã không thông báo cho gia đình bà.

Sau khi bà Fu được gửi về nhà, bà đã không còn dậy được nữa và phải nằm liệt giường. Bà đã tạ thế vào ngày 18 tháng 9 năm 2004.

14-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/14/58431.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/10/96981.html.

Dịch ngày 15-3-2005, đăng ngày 23-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share