Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2019] Khoảng 6 giờ sáng ngày 9 tháng 8 năm 2019, một viên cảnh sát trưởng đã trèo qua cửa sổ phòng ngủ của bà Dương Lập Vân và bắt giữ bà.

Bà Dương Lập Vân, một người dân ngoài 50 tuổi ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc đã trở thành mục tiêu bức hại của cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hơn 20 cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà của bà Dương mà không đưa ra lệnh khám nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công của bà.

Cả chồng và con của bà Dương đều làm việc ở ngoài thị trấn, nên bà sống với người mẹ ngoài 90 tuổi của mình. Bất chấp việc bà Dương phản đối mạnh mẽ vì còn phải chăm sóc mẹ già, cảnh sát vẫn tiến hành bắt giữ bà.

Cảnh sát kéo bà Dương lên xe cảnh sát. Bà chống cự bằng cách nắm chặt tay vào mép của cửa xe. Trong quá trình cảnh sát đẩy bà Dương lên xe, ba ngón tay bên bàn tay trái của bà đã bị thương.

Bà Dương bị đưa tới Đồn Công an Lý Kỳ Trang, ở đó bà bị còng tay và bị thẩm vấn.

Cảnh sát trưởng Tào Ái Bác đã tuyến bố rằng họ phát hiện một biểu ngữ mang thông tin về Pháp Luân Công dọc theo đường tàu và họ nghi ngờ rằng bà Dương là người đã treo nó. Ông ta đe dọa sẽ kết án tù bà Dương và nói ông ta sẽ không để bà đi dễ dàng.

Tào cũng khoe về việc ông ta đã đưa ông Mã Duy Sơn 80 tuổi trở lại nhà tù để thụ án năm năm vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta cũng nói rằng ông ta sẽ không nương tay khi bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Sau nhiều giờ thẩm vấn và bà Dương nhiều lần yêu cầu được trở về nhà để chăm sóc cho mẹ già, họ đã trả tự do cho bà vào buổi chiều cùng ngày.

Những lần bị bức hại trước đây

Bà Dương đã nhiều lần trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền trong suốt 20 năm qua vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 12 tháng 10 năm 2006, bà Dương bị bắt sau khi bị tố cáo vì dán áp phích có các thông tin về Pháp Luân Công ở nơi công cộng.

Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công. Sau hai ngày tại Trại tạm giam huyện Đại Hán, bà Dương bị chuyển tới Trung tâm Tẩy não Lang Phường. Bà Dương bị giam giữ tại trung tâm tẩy não một tháng và một lần bị biệt giam và bị đe dọa vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi trả tự do cho bà Dương, cảnh sát đã tống tiền gia đình bà 500 nhân dân tệ.

Ngày 20 tháng 7 năm 2008, bà Dương lại bị hơn 20 cảnh sát bắt giữ. Bà bị thẩm vấn, đánh đập, nhục mạ và giám sát cả ngày lẫn đêm khi bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Tam Hà.

Bà Dương ở cùng bốn tù nhân khác trong một phòng nhỏ. Không có giường ngủ, họ buộc phải ngủ trên sàn bê tông.

Bảy ngày sau, cảnh sát đã kết án bà Dương 1 năm rưỡi lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thạch Gia Trang mà không thông qua xét xử.

Tháng 11 năm 2008, bà Dương cùng bốn học viên khác từ chối mặc quần áo tù để phản đối sự bức hại, lính canh đã còng năm người họ với nhau và đẩy họ vào phòng biệt giam. Khi đó, một người di chuyển là cả bốn người khác cùng phải di chuyển theo.

Trong khi đó, lính canh đã buộc các học viên phải ngồi trên một ghế nhỏ trong nhiều giờ, họ còn đe dọa và lăng mạ các học viên.

Tháng 2 năm 2009, sau khi họ được phép trở lại phòng giam bình thường, lính canh vẫn còng tay năm học viên lại với nhau. Họ cũng buộc các học viên phải mặc áo len và quần mùa đông vào mùa hè nóng bức trong một phòng không có điều hòa hay quạt.

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, gia đình của bà Dương bị cảnh sát và quan chức địa phương sách nhiễu trong khi bà không ở nhà. Cảnh sát đã buộc gia đình bà phải ký vào một biên bản bôi nhọ Pháp Luân Công bằng việc đe dọa cấm con trai của họ được tham gia học đại học.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/28/391997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/1/179132.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share