Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2019] Ngày 5 tháng 8 năm 2019, bốn cư dân ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã bị đưa ra xét xử vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Phụng Anh, 76 tuổi, phải bước vào tòa với sự giúp đỡ của con gái. Bà Nhậm Khánh Hoa, 78 tuổi, phải ngồi trên xe lăn. Gia đình của bà Hà Ái Hoa, 60 tuổi, và bà Trần Ngọc Hoa, ngoài 60 tuổi, cũng không được Tòa án thông báo về phiên xét xử này. Cả bà Hà và bà Trần đã bị biệt giam từ khi họ bị bắt vào tháng 10 năm ngoái.

Bà Diêu Ngọc Linh, gần 70 tuổi, bị bắt cùng với 4 học viên Pháp Luân Công nói trên, đã buộc phải sống xa nhà sau nhiều lần bị cảnh sát sách nhiễu. Bà đã không đến phiên xét xử.

Bốn học viên bị xét xử đã lập luận để tự bảo vệ mình và đã chia sẻ về những lợi ích sức khỏe nhận được khi họ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Trương từng bị thấp khớp nặng và các khớp đã bị biến dạng; bà Hà từng bị đột quỵ và không thể nhấc một cánh tay. Bà Nhậm đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ vú để điều trị bệnh ung thư vú, nhưng bà lại bị các biến chứng do phẫu thuật và cánh tay trái của bà bị sưng bất thường rồi trở thành liệt.

Tuy nhiên, tất cả các triệu chứng của họ đã biến mất sau khi họ tập Pháp Luân Công.

Ngoài việc chia sẻ những trải nghiệm mà chính bản thân họ đã trải qua khi tu luyện Pháp Luân Công, những học viên này cũng lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc từng coi tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và đó là quyền tự do tín ngưỡng của họ khi tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh ở Pháp Luân Công.

Công tố viên Nhậm Hân Quý đã đe dọa kết án nặng những học viên này. Ông nói rằng họ sẽ lại nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công nếu họ được trả tự do sớm hơn.

Thẩm phán đã hoãn phiên xử mà không đưa ra phán quyết.

Tùy tiện bắt giữ, giam giữ và sách nhiễu

Năm học viên Pháp Luân Công này đã bị bắt vào buổi tối ngày 19 tháng 10 năm 2018 sau khi các cảnh sát mặc thường phục lừa họ mở cửa bằng cách giả là thợ sửa ống nước.

Những cảnh sát này từ chối tiết lộ danh tính và đã lục soát nơi ở của các học viên sau khi họ bị đưa khỏi nhà. Các học viên không biết họ đã bị tịch thu những gì và cảnh sát đã từ chối cung cấp danh sách những vật dụng đã tịch thu theo như quy định của pháp luật.

Cả chồng bà Hà và chồng bà Nhậm, vốn không tu luyện Pháp Luân Công, đều cũng bị bắt.

Trên đường đưa bà Hà đến đồn cảnh sát, cảnh sát đã dừng lại ở nhà con trai bà và lục soát ở đó. Con trai bà cũng không tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã thẩm vấn chồng bà Hà cho đến trưa ngày hôm sau.

Bà Trương, bà Nhậm và chồng đã được trả tự do ngày 20 tháng 10 và bị quản thúc tại gia. Họ bị cảnh sát theo dõi nghiêm ngặt. Người chồng 85 tuổi của bà Nhậm sau đó đã phải nhập viện vì xuất hiện những vấn đề về sức khỏe do căng thẳng từ lần sách nhiễu này.

Ngày 21 tháng 10, bà Trần và bà Hà bị đưa vào trại tạm giam thành phố Cổ Giao bất chấp tình trạng sức khỏe của họ – huyết áp của bà Hà ở mức 245 mmHg và bà Trần gặp một số vấn đề về tim và thính giác.

Bà Diêu, cũng được bảo lãnh tại ngoại do các vấn đề về sức khỏe, đã buộc phải sống xa nhà sau khi thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu.

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/132964-mot-nam-ba-vu-bat-giu-quy-mo-lon-xay-ra-o-thanh-pho-thai-nguyen-tinh-son-tay.html

https://vn.minghui.org/news/116134-sau-hoc-vien-phap-luan-cong-cao-tuoi-o-tinh-son-tay-tro-thanh-muc-tieu-buc-hai-chi-vi-duc-tin-cua-minh.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/18/391599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/28/179087.html

Đăng ngày 07-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share