Bài viết của Liên Hà, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2019] Năm nay tôi 39 tuổi. Chồng tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 5 năm 2018, hai vợ chồng tôi đã gặp một tai nạn nghiêm trọng, nhưng chúng tôi không bị thương mặc dù xe của chúng tôi bị đâm hỏng hoàn toàn.

Tối ngày 24 tháng 5 năm 2018, chồng tôi và tôi đang trên đường về nhà thì chúng tôi bị lạc trên một đoạn đường quê không có đèn đường. Chúng tôi lái xe với tốc độ khá chậm, cả hai đều không thắt dây an toàn và đang nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một tiếng động lớn và nhận ra rằng chúng tôi đã bị một chiếc xe khác đâm sầm vào đuôi xe. Khi xe của chúng tôi bị hất lên không trung, chồng tôi hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Tôi cũng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Chúng tôi đã bị văng một đoạn cách xa hơn 30 mét, đâm sầm vào một ngôi nhà nhỏ bên đường và để lại một mảng vỡ. Chiếc xe bị vỡ tan tành và chúng tôi không thể mở được cửa xe.

4d50d5e389812b8e9c075e30fa2f0622.jpg

5c858a714219d70e35b00312fd09c4e1.jpg

Hình ảnh chiếc xe sau vụ tai nạn

Chiếc xe đâm vào đuôi xe chúng tôi là chiếc Ford SUV. Người lái xe vừa nói chuyện điện thoại vừa bước đến chỗ chúng tôi. Anh ấy cố gắng mở cửa xe chúng tôi từ bên ngoài trong khi chồng tôi đạp cửa từ bên trong. Sau vài lần nỗ lực, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra được. Chúng tôi có thể ngửi thấy ở người lái xe kia đầy mùi rượu.

Mặt tôi bị đập vào kính chắn gió, để lại một miếng vỡ lớn nhưng tôi không bị thương. Mặt tôi không hề có vết trầy xước nào và chỗ bị va cũng không hề bị đỏ hay bị sưng. Chỉ có cánh tay trái của tôi bị đau; tôi không thể giơ cánh tay này lên hay cử động được. Tuy nhiên, tôi đã không sợ hãi bởi vì tôi biết Sư phụ đang bảo hộ chúng tôi. Ngực của chồng tôi bị đập mạnh vào vô lăng tay lái nhưng anh ấy không hề cảm thấy đau mà vẫn ổn.

Người lái xe hoảng sợ nói: “Tôi uống rượu. Xin đừng gọi cảnh sát. Xe của anh chị giá bao nhiêu? Tôi sẽ bồi thường một chiếc xe mới cho anh chị.”

Khi vợ người tài xế và các anh em của anh ấy đến hiện trường, người lái xe đã ngồi trong xe của mình và ngủ thiếp đi. Vợ anh ấy thấy xe của chúng tôi đã bị hỏng hoàn toàn bèn hỏi ngay xem chúng tôi có cần đến bệnh viện không. Vợ chồng tôi nói: “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi, Đại sư Lý Hồng Chí đã bảo hộ chúng tôi. Sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Gia đình người lái xe nói rằng họ muốn bồi thường cho chúng tôi mua một chiếc xe mới nhưng tôi đã nói với họ: “Chúng tôi đã sở hữu chiếc xe này được hơn một năm và khi chúng tôi mua thì nó cũng là xe cũ. Chúng tôi đã mua nó với giá 35.000 Nhân dân tệ nhưng bây giờ nó chỉ đáng 20.000 Nhân dân tệ.”

Họ vẫn không yên tâm nên đã đề nghị chồng tôi và tôi ký vào một bản thỏa thuận nói rằng kể từ ngày hôm đó, họ sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra với chúng tôi. Cả hai đã ký bản thỏa thuận và họ đã trả chúng tôi 20.000 Nhân dân tệ cho chiếc xe.

Sau đó, chúng tôi thông báo vụ tai nạn này cho công ty bảo hiểm. Khi họ đến lấy xe, họ nói: “Chiếc xe đã bị hỏng hết rồi. Không thể sửa được nữa.”

Ngay lúc đó, chúng tôi chợt phát hiện ra một ao cá cách đó chưa đầy một mét và nhận ra rằng ngôi nhà nhỏ này là để mọi người sử dụng khi họ đến câu cá. Thật may mắn là không có ai ở bên trong vào lúc xảy ra tai nạn.

Cuối cùng, chúng tôi có thể về đến nhà vào khoảng nửa đêm. Mẹ tôi vẫn đang chờ chúng tôi. Bà nói rằng đêm đó bà đã rất lo lắng và không thể nào chợp mắt được. Khi chúng tôi kể với bà về vụ tai nạn, bà thốt lên: “Thật là kỳ diệu! Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ!”

Ngày hôm sau, chị gái tôi đến hỏi thăm xem tôi ra sao và hỏi về cánh tay tôi. Tôi nói: “Em không sao. Chắc ba ngày nữa em sẽ ổn thôi.” Ba ngày sau đó khi tôi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cánh tay trái của tôi đã ổn và không còn đau nữa.

Mặc dù xe của chúng tôi đã hư hỏng hoàn toàn nhưng tất cả những gì liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp đều không bị hư hại. Máy tính của chúng tôi để ở ghế sau vẫn không hề hấn gì mặc dù hàng ghế sau đã hỏng. Ổ đĩa USB chúng tôi để trong xe để nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ đã bị uốn cong 90 độ nhưng chồng tôi đã sửa được và đến bây giờ chúng tôi vẫn đang sử dụng nó.

Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ chúng con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/3/389519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/18/178484.html

Đăng ngày 12-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share