[MINH HUỆ 09-06-2019] Năm 2008, chồng của đệ tử Đại Pháp A mở doanh nghiệp ở vùng ngoại ô khu vực Đông Bắc. Chỉ cần là bạn bè kết giao làm ăn với chồng cô thì cô đều giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, khuyên họ làm tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội).

Có một lần, anh bạn C của chồng cô dẫn theo một nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi đến công ty bàn việc làm ăn. Trước tiên đồng tu A giảng chân tướng cho anh bạn C này, khi hỏi thì biết anh ấy là đảng viên, còn là người chịu trách nhiệm bức hại học viên Pháp Luân Công.

Anh C hỏi: “Chữ ở trên tường và cột điện là cô phun lên à?”

Đồng tu A nói: “Anh không cần quản là ai đã phun lên, mà anh thấy chữ phun lên là gì vậy?”

Anh ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Đồng tu A nói: “Việc đó anh không thể quản được, đây là chín chữ cứu mạng người, tôi khuyên anh, việc gì anh cũng có thể quản nhưng anh không thể tham gia vào việc bức hại học viên, Pháp Luân Công là cứu người, anh thử nghĩ xem, anh cản trở người được cứu thì anh phải tạo nghiệp lớn đấy.”

Tiếp đó đồng tu A lại giảng chân tướng cho người nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi, đối phương lập tức minh bạch ngay, và đã lập tức làm tam thoái.

Khi đó đồng tu A nói với chồng: “Anh lại khuyên anh bạn C của anh nhé.” Vì chồng của đồng tu A đã đọc cuốn “Cửu Bình cộng sản đảng”, anh ấy đã kể ra những tội ác xấu xa mà ác đảng Trung Cộng gây ra, những cuộc vận động hết lần này lần khác giết người hại mệnh, còn nhắc đến sự kiện Lục Tứ năm 1989 thảm sát sinh viên học sinh tại quảng trường Thiên An Môn.

Khi này anh C rất hứng khởi và nói: “Về sự kiện Lục Tứ năm 1989 thì các bạn không biết nhiều bằng tôi đâu, tôi là người chứng kiến tận mắt tại hiện trường thời đó.”

Chồng của đồng tu A nói: “Anh mà không thoái xuất khỏi ác đảng Trung Cộng thì việc Trung Cộng thảm sát học sinh tại quảng trường Thiên An Môn sẽ tính cho anh một phần, ác đảng cộng sản phải chịu như thế nào thì anh sẽ chịu như thế ấy.”

Lúc này đồng tu A cười và nói với anh C: “Anh nhanh nhanh thoái xuất đi!”

Anh C lập tức nói: “Thoái! Thoái! Thoái!”

Một lần khác, đồng tu A tham dự lễ cưới con người bạn học của chồng, cô D là nhân viên tài vụ của bệnh viện thành phố. Đồng tu A giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên cô D tam thoái. Cô D cũng nhận định rằng Đại Pháp là tốt, nhưng từ chối thoái đảng. Đồng tu A nói với chồng: “Anh nói với cô ấy vài ba câu đi.”

Chồng đồng tu A nói với cô D là: “Ai cũng biết vợ tôi luyện Pháp Luân Công. Cô ấy nói với bạn cũng là vì muốn tốt cho bạn. Bạn làm kế toán mà, bạn thử tính món nợ này xem. Hàng ngày bạn đều phải ăn cơm, không ăn cơm thì có thể sống được không? Không thể sống. Không có cơm ăn thì không được, không có ác đảng cộng sản thì bạn có thể sống không? Bạn vẫn sống như thường mà! Bạn cũ của tôi thông minh như vậy, bạn hãy mau mau lựa chọn đi.”

Lúc này cô D nhìn đồng tu A cười và nói: “Vậy thì thoái xuất thôi!”

Lại một lần khác, đồng tu A mang theo hơn 40 cuốn tạp chí chân tướng đến thành phố khi tham gia tiệc sinh nhật của họ hàng, cô phát tặng cho mọi người. Hai ba người chị dâu của cô cũng chủ động trợ giúp khuyên tam thoái. Mọi người sau khi nghe xong chân tướng không những đều lựa chọn làm tam thoái, mà còn đều là dùng tên thật để thoái.

Người họ hàng nói: “Hôm nay cô có thể đến đây thật là tốt quá, cả gia đình chúng tôi đều được cứu rồi.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/6/9/388487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/14/178436.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share