Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2019] Gần đây, một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án bốn năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Nhậm Văn Mạn, 48 tuổi, nguyên là biên tập viên báo chí, bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2017 trong khi tới Bắc Kinh thăm chị gái. Chị gái bà không hề được thông báo về tình huống của em gái của mình, mãi đến tháng 7 năm 2017, bà mới hay tin em gái bà đã bị chuyển tới Trại tạm giam Quận Hòa Bình ở thành phố Thẩm Dương.

Bà Nhậm trở thành mục tiêu của cảnh sát sau khi bà ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chính phủ Trung Quốc công khai thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Nhậm từng hai lần bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Hòa Bình vào năm 2018. Hai luật sư của bà đều biện hộ vô tội cho bà.

Ngày 3 tháng 6 năm 2019, thẩm phán kết án bà bốn năm tù và phạt 20.000 tệ, nhưng hai tháng sau, tòa mới thông báo bản án tới luật sư hay thân nhân của bà.

Chị gái bà Nhậm cho hay, vào ngày 2 tháng 8 năm 2019, khi bà cùng hai luật sư tới trại tạm giam gặp em gái, thì thấy phần lưng dưới của bà Nhậm sưng phù và bà đang rất đau đớn.

Hiện bà Nhậm đang chuẩn bị kháng cáo bản án của mình.

Bà Nhậm từng là biên tập viên của Báo Công an Nhân dân. Vì kiên trì tín ngưỡng vào “Chân-Thiện-Nhẫn”, bà đã bị đuổi việc và buộc phải ly dị chồng.

Cha mẹ bà Nhậm đều đã ngoài 80 tuổi, và chị gái bà không dám nói với họ về việc bà Nhậm bị cầm tù, vì sợ mang đến quá nhiều áp lực cho hai cụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/5/391046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/12/178851.html

Đăng ngày 15-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share