Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2019] Trong hai ngày 9 và 10 tháng 7 năm 2019, tám cư dân ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, hầu hết đều đã lớn tuổi, bị bắt chỉ vì họ không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện giúp cải biến cả thân lẫn tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát ở Cục Công an Thành phố Quảng Châu buộc tội các học viên đã sử dụng điện thoại của mình làm thiết bị để truyền bá thông tin về cuộc bức hại. Tất cả các học viên hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Quảng Châu.

Sáu học viên bị bắt vào ngày 9 tháng 7 gồm có ông Mã Dân Khánh cùng mẹ là bà Vương Tuyết Trinh 79 tuổi; bà Trương Tuệ ngoài 60 tuổi; bà Lâm Tác Anh 80 tuổi và hai học viên khác đều đã ngoài 80 tuổi.

Hai học viên nữa là bà Lương Huệ Thiền và ông Tằng Gia Canh đều 77 tuổi, bị bắt vào ngày 10 tháng 7.

d0ef1790b53a93fe6874f305ef369464.jpg

Bà Lâm Tác Anh

5df6e83c6eaca9db14756a1b2145044a.jpg

Ông Tằng Gia Canh

Ngày 15 tháng 7, khi luật sư của ông Tằng Gia Canh đến gặp ông ở trại tạm giam, ông nói rằng ông chưa bao giờ dùng điện thoại của mình làm thiết bị truyền tin. Khi nghe thấy điều này, các lính canh đã vội vàng đẩy luật sư ra ngoài trong khi họ còn chưa hết thời gian thăm cho phép.

Ông Tằng là một kỹ sư vật liệu cao cấp. Trước đây sức khoẻ của ông rất yếu, nhưng những triệu chứng bệnh của ông sớm biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ hơn hai mươi năm trước. Bất chấp vấn đề tuổi tác, ông vẫn có thể chăm sóc tốt người vợ ốm yếu và làm toàn bộ việc nhà.

Năm 2016, ông bị trượt ngã từ ghế xuống và bị chiếc bình nóng lạnh dung tích 31,7 lít đè cả lên người. Lúc đó ông 74 tuổi và ông không thể ăn, ngủ hay đi vệ sinh trong bốn ngày. Sáu ngày sau, nhờ kiên trì luyện các bài công pháp và đọc các bài giảng của Pháp Luân Công, ông đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Trước lần bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 này, ông Tằng từng bị bắt giam ba lần chỉ bởi kiên định vào đức tin của mình. Ông cũng từng bị quản thúc tại nhà trong hai năm khi chủ công ty lốp xe nơi ông làm việc nỗ lực ngăn cản ông tu luyện Pháp Luân Công.

Con trai ông Tằng, anh Tằng Hạo, là một giáo sư đại học. Lần bắt giữ mới đây của ông Tằng xảy ra vào thời điểm con trai ông đang trong thời gian thụ án 3,5 năm tù chỉ vì đã đăng thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội. Đơn kháng cáo của anh Tằng đối với bản án của cha đã bị Toà Trung cấp Quảng Châu bác bỏ vào tháng 6 năm 2019.

6ce912b04b3beb39d0d934bd47cdf4cd.jpg

Anh Tằng Hạo, học viên Pháp Luân Công

Vợ ông Tằng đang trong tình trạng sức khỏe yếu. Cùng với việc con trai bị cầm tù, chồng cũng bị bắt, chứng trầm cảm và mất trí nhớ của bà trở nên tồi tệ hơn.

Báo cáo liên quan:

Quảng Đông: Giáo sư đại học bị kết án tù vì đăng tải thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên mạng xã hội

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/390176.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/30/390830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178811.html

Đăng ngày 15-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share