Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2019] Mới đây, tòa án trung thẩm địa phương đã bác bỏ đơn kháng án của ông Từ Bân đối với bản án tù bốn năm của ông vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Cư dân 61 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang này đã bị đưa đến Nhà tù Hô Lan vào ngày 21 tháng 5 năm 2019.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Từ chuẩn bị về hưu trong năm nay. Nhưng vì bản án tù này mà cơ quan ông, Công ty Dầu mỏ Đại Khánh, đã từ chối xử lý đơn xin nghỉ hưu của ông và không cấp các khoản phúc lợi hưu trí cho ông.

Bị kết án bốn năm tù giam

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, ông Từ bị bắt cùng với vợ ông, bà Thi Thục Hiền, khi họ đang đưa một học viên khác là bà Vương Phát Quyên đến bệnh viện để thăm con gái bà Vương đang chuẩn bị sinh.

Cảnh sát đã theo dõi vợ chồng ông Từ một thời gian trước khi tiến hành bắt giữ. Họ buộc tội hai vợ chồng ông đã vi phạm luật pháp vì nộp đơn kiện hình sự đối với cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã thẩm vấn ông bà Vương tại Đồn Cảnh sát Thừa Phong trước khi đưa họ đến Trại tạm giam Thành phố Đại Khánh vào tối hôm đó. Họ đã lục soát nhà ông Từ và tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân của ông, trong đó có cả pin và bộ nạp điện cho điện thoại di động.

Bà Thi và bà Vương phải nộp 20.000 Nhân dân tệ và được tại ngoại. Một tháng sau, vụ việc của ông Từ được gửi tới viện kiểm sát địa phương và họ đã nhanh chóng truy tố ông và chuyển trường hợp của ông sang tòa án.

Ông có mặt tại Tòa án Nhượng Hồ Lộ vào ngày 9 tháng 8 và 22 tháng 11 năm 2018. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Lý Thần Dũng đã kết án ông 4 năm tù giam và phạt ông 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 9 tháng 12 năm 2018.

Thẩm phán không hề thông báo cho luật sư hay gia đình ông Từ về bản án này. Mãi đến khi ông bảo với gia đình rằng ông muốn kháng án thì họ mới biết ông đã bị kết án.

Gia đình ông đã tìm cách nộp đơn kháng án vào ngày cuối cùng của thời hạn kháng án, nhưng đã bị tòa án trung thẩm địa phương bác bỏ sau đó không lâu.

Cả tâm lẫn thân được đề cao nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Ông Từ đã từng bị mắc nhiều bệnh. Ông thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ và rối loạn tiêu hóa. Vì thân thể khó chịu nên tính ông rất nóng nảy và dễ trở nên tức giận.

Sau khi ông học Pháp Luân Công vào năm 1997 và tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, ông mau chóng khỏi hết mọi bệnh tật trước kia. Tính tình của ông cũng được cải thiện và mối quan hệ của ông với gia đình cũng trở nên hòa ái hơn nhiều.

Mặc dù có thu nhập rất khiêm tốn nhưng ông đã chăm sóc chu đáo cho mẹ vợ của mình, một bà cụ ngoài 80 tuổi mù lòa và nghễnh ngãng. Tuy sống trong một căn hộ nhỏ, nhưng ông đã nhường phòng ngủ chính cho bà cụ còn ông ngủ trên sàn nhà ở phòng khách.

Ba lần bị vào trại lao động cưỡng bức

Chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Từ đã bị bắt nhiều lần và bị đưa đi lao động cưỡng bức ba lần, trong tổng cộng thời gian 5 năm.

Lần thứ nhất

Ông Từ bị bắt lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2000 khi ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Đỗ Lệ Đồn một tháng sau khi bị đưa từ Bắc Kinh trở lại Đại Khánh.

Một năm sau ông lại đến Bắc Kinh. Ông giương biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn, nhưng đã bị bắt ngay lập tức. Ông bị nhân viên Phòng 610 địa phương đưa trở lại Đại Khánh và sau đó phải nhận bản án hai năm lao động cưỡng bức ở Trại Lao động Cưỡng bức Đại Khánh.

Lần thứ hai

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2004, ông Từ lại bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ra ông xem những thông tin liên quan đến Pháp Luân Công trên mạng. Họ lục soát máy tính của ông và tìm thấy một bản “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, một cuốn sách về lịch sử đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Ban biên tập Thời báo Đại Kỷ Nguyên biên soạn.

Tưởng rằng ông Từ đã viết cuốn sách này, cảnh sát đã phạt ông 2 năm lao động cưỡng bức nữa. Ông lại bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Đại Khánh.

Các lính canh ở Trại Lao động Cưỡng bức Đại Khánh đã kích động một số tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Những tù nhân này sẽ được giảm án nhiều tuần nếu họ thành công trong việc cưỡng ép một học viên viết bản tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình. Nhiều kẻ phạm tội nặng đã tích cực tham gia.

Ông Từ thường xuyên bị đánh đập tàn bạo và bị cấm ngủ. Lính canh đã tiêm và bắt ông uống những loại thuốc không rõ tên. Khi ông từ chối tuân theo, họ lại tiếp tục đánh ông.

Các tù nhân còn trói ông vào một chiếc ghế kim loại trong suốt 2 ngày và không cho ông ngủ. Sau khi được cởi trói khỏi ghế, ông đã gặp khó khăn trong việc đi lại.

Nhiều học viên, trong đó có ông Vương Bân, ông Ngưu Hoài Nghĩa và ông Lục Bỉnh Sâm đã bị tra tấn đến chết ở cơ sở giam giữ đó.

Để che đậy những tội ác của họ, các lính gác đã từ chối các cuộc vào thăm học viên và còn đánh họ vào những chỗ kín hoặc hiểm, gây ra nội thương nghiêm trọng nhưng không bị thâm tím rõ rệt ở bên ngoài.

Lần thứ ba

Ông Từ bị bắt lần ba khi đang trên đường đi làm vào ngày 14 tháng 3 năm 2010. Cảnh sát đã theo dõi điện thoại di động của ông trong một thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ ông.

Cảnh sát đã giam ông trong một cũi kim loại nhỏ và dội nước lạnh lên người ông. Một trong số những đồng nghiệp của ông không tập Pháp Luân Công cũng bị bắt và thẩm vấn trong hơn 3 giờ đồng hồ.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Từ hai lần khi không có ai ở nhà. Họ tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, các tài liệu liên quan, ba chiếc điện thoại di động, thẻ căn cước của vợ ông cùng với máy tính của con trai ông.

Họ gặp gia đình ông Từ trong lúc rời đi. Cảnh sát Đặng Huy nói dối với họ rằng cửa nhà đã mở khi họ đến.

Ông Từ bị chuyển đến trại tạm giam Số 3 Quận Nhượng Hồ Lộ vào tối hôm đó và sau đó ông bị phạt một năm lao động cưỡng bức.

Các lính canh ở Trại Lao động Cưỡng bức Tuy Hóa cũng kích động các tù nhân theo dõi và tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở đó. Ông Từ lại bị đánh đập tàn bạo vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Những lính gác này còn bắt ông ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong hơn 10 tiếng mỗi ngày khiến da thịt ở mông ông bị thối rữa. Họ cũng hạn chế việc ông dùng nhà vệ sinh và bắt ông lao động khổ sai mà không được trả tiền công.

Báo cáo liên quan:

Luật sư bảo vệ quyền được tu luyện Pháp Luân Công của thân chủ ở Đại Khánh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/2/178696.html

Đăng ngày 10-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share