Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2019] Một phụ nữ ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án bí mật một năm tù giam vì tìm kiếm công lý cho một học viên Pháp Luân Công khác, người đã bị giam giữ vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Khương Ngọc Cần, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2018, khi đang cùng với vợ của ông Giả Triệu Dân đi tới Cục Công an Huyện Tề Hà để hỏi về vụ việc của ông.

Cảnh sát đã tiếp nhận bà Khương từ Trại tạm giam Thành phố Đức Châu, nhưng không hề thông báo tới gia đình bà về phiên tòa. Cho đến gần đây, gia đình bà Khương mới biết bà đã bị Tòa án Huyện Tề Hà kết án bí mật.

Mặc dù gia đình bà Khương phát hiện ra bà đã bị đưa tới nhà tù vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, song họ không biết tên cũng như địa chỉ của nhà tù đó.

Bắt giữ ông Giả Triệu Dân

Ông Giả, một giáo viên trung học của thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào ngày 10 tháng 11 năm 2018, khi ông trở về quê nhà ở thành phố Đức Trâu và phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Cảnh sát đánh ông bằng gậy kim loại, khiến ông bị bầm tím toàn thân.

Ông Giả bị giam trong trại tạm giam Đức Châu kể từ đó. Ông bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Tề Hà vào ngày 29 tháng 4 năm 2019, và hiện đang đợi phán quyết.

Bài liên quan:

Giáo viên ưu tú bị truy tố chỉ vì chia sẻ về đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/27/390670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/4/178727.html

Đăng ngày 08-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share