Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2019] Một cư dân thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị xét xử vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Thiện Bảo Quý đã bị đưa ra xét xử tại Toà án Khu Trạm Tiền vào ngày 3 tháng 7 năm 2019. Luật sư của ông Thiện đã biện hộ vô tội cho ông, đồng thời bản thân ông Thiện cũng tự biện hộ cho mình.

Mặc dù trước đó một tuần, thẩm phán đã thông báo cho luật sư về ngày xét xử, tuy nhiên, vào sáng ngày 3 tháng 7, ông ta lại báo cho luật sư rằng có sự thay đổi địa điểm đột ngột, từ Trại tạm giam địa phương sang toà án. Luật sư đã vội vã tới toà án, vừa kịp tham gia phiên xét xử.

Mục tiêu trong cuộc bắt giữ tập thể

Ông Thiện đã bị công an bắt tại nơi làm việc cùng với một nhóm học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh vào ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2018. Ba mươi học viên khác cùng người nhà của họ cũng bị bắt giữ trong hai ngày này.

Viện Kiểm sát Dinh Khẩu đã thụ lý vụ án của ông Thiện vào ngày 18 tháng 9 năm 2018.

Ông Thiện đã bị chuyển từ trại tạm giam Bát Ngư Quyển đến trại tạm giam Thành phố Dinh Khẩu vào ngày 9 tháng 1 năm 2019, và bị giam tại đây kể từ đó.

Không có cơ sở pháp lý và bằng chứng vô hiệu

Trong phiên tòa, luật sư của ông Thiện đã chỉ ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, bởi không có luật nào ở Trung Quốc cấm pháp môn tu luyện này. Ông cũng chỉ ra rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ ông, và thân chủ ông không hề vi phạm bất kỳ luật nào khi kiên định và nói với mọi người về đức tin của mình.

Luật sư nói rằng mặc dù công tố viên cáo buộc thân chủ ông “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” nhưng ông ta đã không đưa ra được bằng chứng cho thấy việc thực thi pháp luật cụ thể nào bị phá hoại, và hành vi tà giáo nào mà ông Thiện tham gia.

Ông Thiện đã tự làm chứng rằng bản thân ông đã có sức khỏe tốt ra sao trong suốt 25 năm qua nhờ tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời, tâm tính của ông cũng được đề cao lên bởi sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Ông nói rằng trải nghiệm của bản thân ông đã chứng minh cho vẻ đẹp của Pháp Luân Công, nó chỉ lợi ích cho xã hội mà không có bất kỳ nguy hại nào.

Thẩm phán thường xuyên ngắt lời ông Thiện khi ông nói về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình.

Công tố viên cáo buộc rằng việc ông Thiện sở hữu một máy tính và một máy phát radio là đủ để cho thấy rằng ông đã gửi những tin nhắn và các chương trình phát thanh radio để truyền tải thông tin về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, không có bằng chứng pháp lý nào thu thập được từ công ty truyền thông của ông Thiện hoặc các cơ quan độc lập khác để chứng minh rằng ông đã phát đi các thông tin liên quan đến Pháp Luân Công hay bất kỳ ai đã nhận được những tin nhắn giống như cáo buộc của công tố viên. Luật sư cũng chỉ ra rằng không có nhân chứng nào ra làm chứng trước tòa chống lại thân chủ của ông.

Thẩm phán đã cho kết thúc phiên toà sau một tiếng rưỡi xét xử và nói rằng sẽ thảo luận vụ án với hội thẩm (những người không tham dự phiên toà) trước khi tuyên án.

Bài liên quan:

Trong hai ngày tại tỉnh Liêu Ninh có 47 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ bị bắt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/9/389764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/3/178712.html

Đăng ngày 08-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share