Bài viết của Hạ Quân và Hoàng Vũ Sinh tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 31-07-2019] Vào hai ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2019, 200 tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đến từ khắp Đài Loan đã tụ họp tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm để cùng nhau học các sách Đại Pháp. Họ đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình làm sao để dẫn dắt tốt hơn các học viên tại khu vực của họ trong việc học Pháp, tu luyện tâm tính, và buông bỏ chấp trước. Họ còn muốn giúp các học viên địa phương phối hợp tốt hơn trong khi giảng chân tướng về Đại Pháp.

bd9341e9e6c5df52cc1e9ca0d1322e3a.jpg

Các tình nguyện viên đến từ các nhóm học Pháp địa phương tại Đài Loan luyện công cùng nhau vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm

Tu luyện bản thân để hỗ trợ nhóm tốt hơn

Ông Kiếm Thanh chia sẻ rằng để chứng thực Pháp, ông cần tu luyện bản thân cho tốt. Ông thường xuyên nhắc nhở bản thân tuân theo các yêu cầu của một học viên Đại Pháp. Ông đã ở trong quân đội hơn 30 năm và trước đây thường hành xử một cách độc đoán và xúc phạm người khác.

Sau khi học Đại Pháp, ông đã chú ý đến cách cư xử đối với cấp dưới của mình. Ông đối xử tử tế với họ và kiên nhẫn chỉ bảo họ khi họ mắc lỗi. Nhân viên của ông đã nhận thấy những thay đổi của ông. “Trước đây, ngày nào họ cũng mong tôi nghỉ làm. Còn bây giờ họ lại muốn tôi ở lại đơn vị và ở bên họ mỗi ngày”, ông Kiếm Thanh mỉm cười khi kể câu chuyện của mình.

Ông Kiếm Thanh cho rằng nhiệm vụ tình nguyện viên của ông là tạo ra một môi trường tu luyện tốt hơn và giúp các học viên địa phương phối hợp [cùng nhau]. Gần đây, ông phát hiện ra văn chương rất có tác dụng đối với người dân Đài Loan trong việc giúp họ nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông thường trò chuyện với các học viên địa phương và khích lệ họ nhờ người quen phân phát tài liệu [đến cho mọi người]. Với sự chủ trì của ông, càng có nhiều học viên hơn đã tham gia vào công việc này.

Ghi nhớ và đồng hóa với Pháp

Sau 5 năm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Rui’e đã gặp trở ngại lớn và cô không thể đề cao được. Để có bước đột phá, cô bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân và thực hiện trong 200 ngày. Cô cho biết việc này giúp cô nhận thức tốt hơn các bài giảng khác của Sư phụ Lý.

Đồng thời, cô cũng hiểu ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng trực diện và đã bắt đầu có mặt để giảng chân tướng ở một điểm du lịch. Cô nói cô có được tự tin để vận hành địa điểm này là vì cô hành xử dựa trên Pháp. Cô cũng động viên các học viên địa phương tham gia cùng cô. Đã 5 năm kể từ khi cô bắt đầu điểm giảng chân tướng này, và [hiện] mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ.

Sau đó, cô Rui’e đã khích lệ các học viên khác ghi nhớ Pháp bởi vì cô tin rằng đây là cách tốt nhất để giúp các học viên đề cao. Họ cùng nhau học thuộc Pháp và khích lệ lẫn nhau. Trong 4 năm rưỡi qua, họ đã học thuộc ba cuốn sách của Sư phụ. Cô ngộ ra rằng mọi năng lực mà các học viên có trong khi giảng chân tướng, vượt qua khảo nghiệm, thanh trừ tà ác và cứu người đều đến từ Pháp.

Anh Tô Thành bước vào tu luyện Pháp Luân Công khi anh đang học năm cuối ở trường đại học. Anh đã đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng hai ngày. Anh nhớ lại rằng tất cả những khúc mắc của anh về kiếp nhân sinh đều đã được cuốn sách này giải khai. Anh dần hiểu ra rằng học Pháp tốt có thể giúp anh xem xét mọi việc bằng chính niệm. Khi anh học cao học, anh hoàn thành bài được giao rất nhanh và có nhiều thời gian để tu luyện và giảng chân tướng hơn. Anh phụ trách Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại trường và chính niệm của anh đã giúp anh bỏ qua được những ý kiến tiêu cực của người khác và đã quảng bá, phát triển câu lạc bộ một cách thành công.

Anh Tô Thành nhận ra rằng việc nhìn nhận vấn đề dựa trên Pháp giúp anh không bị ảnh hưởng bởi các niệm đầu tiêu cực và không bị hạn định bởi các quan niệm thông thường. Là một tình nguyện viên điều phối các học viên địa phương, anh cố gắng không phán xét họ hay dao động trước quan điểm và quan niệm của người khác. Anh đối đãi với các học viên và công việc anh làm dựa trên các Pháp lý. Anh tin rằng việc dùng chính niệm giải quyết mọi việc là cách tốt nhất cho nhóm.

Tu luyện tốt trong khi cân bằng các mối quan hệ gia đình

Gần đây, chồng của cô Bích Linh đã chuyển công ty tại hải ngoại của anh về lại Đài Loan và anh cũng trở về nhà. Sau đó, lối sống tự do mà cô đã quen trong nhiều năm đã bị chồng cô chi phối. Anh không cho cô ra ngoài để luyện công cùng các học viên khác. Cô nhận ra rằng cô cần cân bằng các mối quan hệ gia đình và khiến chồng cô hiểu được Đại Pháp.

Cô không được phép dùng báo thức vào buổi sáng vì chồng cô rất dễ bị tỉnh giấc. Cô đã uống nhiều nước trước khi đi ngủ để cô có thể thức dậy sớm vào ngày hôm sau. Cô còn phải đi lại nhẹ nhàng để không đánh thức anh ấy. Khi họ cãi vã, hoặc khi anh ấy chỉ trích cô, cô sẽ nói với anh rằng: “Được rồi, em sẽ thay đổi, vì em là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ dạy các học viên phải đặt người khác lên trước. Việc này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.” Cô cũng kể cho chồng cô tại sao cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục là sai. Dần dần, chồng cô đã thay đổi và còn lên mạng để tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Với nụ cười thật tươi, cô Bích Linh cho biết hiện giờ cô đã có thể sử dụng báo thức. Thỉnh thoảng, cô có gây tiếng ồn khi cô thức dậy nhưng việc này không còn làm chồng cô thức giấc nữa. Thậm chí chồng cô còn gọi cô dậy khi nghe thấy báo thức. Giờ đây, cô lại có tự do như cô đã từng có.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/31/390834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/6/178758.html

Đăng ngày 09-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share