Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2019] Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc đã tập trung ở quảng trường Seoul Plaza, trước Tòa Thị chính, để tổ chức một lễ mít-tinh và cuộc diễu hành vào ngày 20 tháng 7 năm 2019.

Vào ngày này 20 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo chưa từng có trong lịch sử đối với các học viên Pháp Luân Công. Từ đó, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã bắt đầu một hành trình kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại này.

cac04a1238e932378bedbe4fc052f905.jpg

816d3507fcae1a28d4b61c2942d59412.jpg

a9d15749049c0ac6e8fefc86f688ee9b.jpg

a44828f172b1c8d4636760d10fde8def.jpg

Luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở Seoul Plaza vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

Mặc dù thời tiết được dự báo là có mưa bão, nhưng các học viên vẫn triển khai các hoạt động như dự kiến ​​và khi sự kiện của họ bắt đầu thì trời trở nên tạnh ráo. Các học viên đến từ khắp Seoul và những thành phố khác của Hàn Quốc đã đến đây để cùng nhau luyện các bài công pháp trong một nhóm lớn, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp, khiến người qua đường đã dừng lại xem và chụp ảnh.

68d6aa7b416a13f12af49ab46e9a8523.jpg

dbb6efc315f1cca1e30f9cad9c453e39.jpg

f5142aa6c4d1abe8dfc7145657b9f36d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ vào ngày kỷ niệm năm thứ 20 của nó

Khi lễ mít-tinh bắt đầu, Đoàn Nhạc Tian Guo đã chơi các bản nhạc hùng tráng, trang nghiêm. Hơn 20 học viên trong trang phục màu trắng rước di ảnh của các nạn nhân trong cuộc bức hại từ từ bước ra sân khấu. Một bài diễn văn đã được đọc để tưởng niệm tất cả những học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ.

144211696285c8207c76742ce4dcbca9.jpg

Tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc

354388a4591236bee78a687f3b7f8f1d.jpg

Ông Quyền Hồng Đại, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, phát biểu

Ông Quyền Hồng Đại, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, cho biết trong bài phát biểu rằng ĐCSTQ đã sử dụng bộ máy tuyên truyền nhà nước để phỉ báng Pháp Luân Công và tạo ra môi trường để thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cách duy nhất để chấm dứt cuộc bức hại này là giải thể ĐCSTQ. Ông tin chắc rằng ngày tàn của ĐCSTQ đang đến.

Tiến sỹ Ngô Thế Liệt, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, đã công bố một thông cáo đặc biệt tại lễ mít-tinh: Theo một Thông báo của Minh Huệ Net, chính phủ Hoa Kỳ đang thắt chặt việc xét duyệt visa và có thể từ chối cấp visa cho những người vi phạm nhân quyền và thủ phạm đàn áp tín ngưỡng. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã đệ trình tên của những quan chức ĐCSTQ đã cố ý can nhiễu các hoạt động Pháp Luân Công và các buổi biểu diễn Shen Yun tại Hàn Quốc cho chính phủ Hoa Kỳ, và một danh sách tên, trong đó có Đại sứ Trung Quốc Khâu Quốc Hồng, tham tán Trung Quốc Kiêm Yến Quang, Tổng lãnh sự Vương Đông Phúc và Thư ký Văn Long.

8a3ba3d09338a4e0fe54b161ac4ad0fe.jpg

Ông Lee, mục sư và chủ tịch Hội truyền giáo Cơ đốc giáo Hàn Quốc, phát biểu

Ông Lee, mục sư và chủ tịch Hội truyền giáo Cơ đốc giáo Hàn Quốc, đã lên án mạnh mẽ cuộc bức hại tàn bạo, kéo dài 20 năm này của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

“Tôi chắc chắn rằng chỉ đến ngày Đảng Cộng sản biến mất khỏi Trái Đất này, thì hòa bình, hạnh phúc và tự do mới được trường tồn,” ông nói. “Chúng ta phải lên án chủ nghĩa cộng sản và ĐCSTQ, đó là kẻ thù chung của nhân loại và hệ thống chính trị tàn ác. Các học viên Pháp Luân Công đã trải qua 20 năm bức hại nhưng vẫn kiên định với lý tưởng Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi chân thành cảm ơn và ủng hộ các bạn vì những việc làm không mệt mỏi của các bạn để mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho tất cả mọi người.”

f27da044bef7d62cfc04222558086246.jpg

Ông Vũ Chấn Vinh, một đại diện của Liên minh Dân chủ Trung Quốc ở Hải ngoại tại Hàn Quốc, phát biểu

Ông Vũ Chấn Vinh, một đại diện của Liên minh Dân chủ Trung Quốc ở Hải ngoại, đã ca ngợi sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày các tội ác của ĐCSTQ trong 20 năm qua. Ông nhấn mạnh chính quyền cộng sản Trung Quốc bạo lực này chắc chắn sẽ sụp đổ và cuối cùng công lý sẽ chiến thắng, bất chấp hành trình này có khó khăn ra sao.

64548e9770a7bc6ef865c5dce80c4641.jpg

Ông Trịnh Thành Sơn, người đào thoát khỏi Bắc Hàn đã đạo diễn và sản xuất vở nhạc kịch “Câu chuyện Yodok”, có bài phát biểu

Ông Trịnh Thành Sơn đã làm một bộ phim tài liệu có tầm ảnh hưởng nói về những người bị nhốt trong các trại tập trung của Bắc Triều Tiên. Ông cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một tội ác chống lại loài người và là bằng chứng cho sự diệt vong của nó.

Ông đã nói với các học viên Pháp Luân Công tại sự kiện: “Các bạn là những người bảo vệ tự do. Pháp Luân Công muôn năm!”. Ông hô to bằng tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

ba469f2a0ca4445ff7b9af0b3aacf99a.jpg

a03ea7e3bb07e49bd5f19d06c70f8ca2.jpg

d603841c388b33d19fd58b4b71cce110.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công tại khu sầm uất nhất Seoul

f6b531969ee70f052b0428d4d5d8300a.jpg

Tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Cuộc diễu hành quy mô lớn kéo dài 4 cây số bắt đầu từ Seoul Plaza vào buổi trưa, đi qua các điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và qua khu thương mại. Đoàn diễu hành có một số chủ đề, như Lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, Kháng nghị cuộc bức hại và Ủng hộ những người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản.

Khán giả xem diễu hành đã giơ ngón tay cái lên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và chụp ảnh. Khi đoàn diễu hành đi qua gần lối vào Đại sứ quán Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cuộc diễu hành Pháp Luân Công. Họ chụp ảnh và nhận tài liệu từ các học viên.

Ông Kim, một du khách Trung Quốc, cho biết cuộc diễu hành Pháp Luân Công này đã khiến ông chấn động. “Ở Trung Quốc, chính phủ đã bôi nhọ Pháp Luân Công, nhưng hôm nay, tôi lại thấy các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa và tốt bụng diễu hành công khai trên các con phố nhộn nhịp nhất ở Hàn Quốc. Cảnh sát dẫn đầu đoàn diễu hành của họ. Nó phải là một môn tu luyện tốt,” ông cho biết.

Ông Kim rất háo hức đột phá sự kiểm duyệt Internet của Trung Quốc khi ông trở về nhà, theo đó ông có thể tìm thêm thông tin. Ông cũng quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà ông đã gia nhập khi còn nhỏ.

“Nhiều người bạn của tôi đã nói: ‘Còn ai tin vào Đảng Cộng sản kia chứ?’ Lý do mọi người gia nhập nó là để được thăng chức thôi. Còn không, thì ai sẽ gia nhập nó chứ?” ông nói.

Nhiều người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Ông Kim, một cư dân địa phương, cho biết: “Ở các nước dân chủ, cuộc bức hại thật vô lý đối với người dân. Có gì sai khi tu luyện bản thân mình chứ? Các hoạt động của các bạn rất có ý nghĩa. Hãy tiếp tục phát huy việc tốt này nhé! Hãy để thế giới trở thành một nơi mà ở đó mọi người đều quan tâm lẫn nhau.”

Ông Lee, một giáo viên, cho biết: “Mọi công dân đều có quyền của họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công chỉ vì quyền lực của chính nó. Chế độ cộng sản phải bị giải thể, kể cả Bắc Triều Tiên nữa. Tôi đánh giá cao những gì các bạn đang làm. Đừng bỏ cuộc! Chúc các bạn may mắn!“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178631.html

Đăng ngày 01-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share