Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều sự kiện như diễu hành, mít-tinh và thắp nến tưởng niệm các học viên đã chết trong cuộc bức hại kéo dài suốt 20 năm, bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động.

Trang web Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm qua; con số thực tế được cho là lớn hơn rất nhiều. Nhiều người đã bị giam cầm và tra tấn chỉ vì đức tin của họ. Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ ra lệnh thu hoạch nội tạng từ những học viên bị giam giữ, rồi bị giết hại để lấy nội tạng nhằm cung cấp cho nghành công nghiệp ghép tạng.

Diễu hành và Mít-tinh ở San Francisco

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành ở San Francisco vào ngày 20 tháng 7 năm 2019. Một số khách du lịch Trung Quốc cũng tham gia diễu hành để ủng hộ Pháp Luân Công. Lễ diễu hành xuất phát tại Tòa Thị chính Thành phố và kết thúc ở Khu phố Tàu, sau đó là cuộc mít-tinh.

1785d3f1b904dd11383906f7caeaa3db.jpg

Các học viên luyện công trước Tòa Thị chính Thành phố San Francisco hôm 20 tháng 7, một hoạt động trong sự kiện này.

32c457fc6b2149c9432a7acea3f6cff5.jpg

8bcd839b6c0051513be2fd8ae7527d86.jpg

1c02087f2905a26d930a8262c63e28a3.jpg

f4277b174f45e92b4a8875a9dee6d7e6.jpg

7425ef66c640a5170e5c6e5bee95c13a.jpg

12ae0f5c2e77aefbd05b67dd1055d587.jpg

da4876fcc91cd35d1ed6e598d1ab19c2.jpg

18caf796abec050c224710d8b8139c8d.jpg

cc0e5eb51356e08204dc42a727514711.jpg

c023806993c0554c096d9699a0238acf.jpg

1ae6318a833103ecae1a43b8ea4e9b05.jpg

880e4354d0875ccdfe95df69695c1edd.jpg

35a49faa30b4f0dddc1b06eef30755e8.jpg

ed9c8839d30bd2529f19b31eacf9c6bc.jpg

644df4e9bc0a06e77b6e77681a5ef7f1.jpg

fd78931bb2331ed71c96b93a9a88cd3f.jpg

de2badc5e6a6bb6128912aa59f483f90.jpg

9e4b6398c8762191bf51c571743052c7.jpg

5f841623b13628e0ecb869a6b6d798db.jpg

b3e82f60b39992e9c19a259da3e1776c.jpg

c340ff483a3931296214d089db2d3d2d.jpg

17e3f95f9cf5a6d2604ef7152064150d.jpg

856b1658941596616509fbafa86fc90a.jpg

3b377ae5a8d242b4394924e6492e2d52.jpg

0cfa76792f77d8d05511f90cbff025ae.jpg

a1614930f12a0af726ddb824703978b5.jpg

65854acae56c4f7d9dd3c5ab9a2afbd3.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành để phổ biến thông tin về cuộc bức hại đã kéo dài 20 năm.

Một giáo viên đến từ Trung Quốc tham gia diễu hành

Ông Charlie, một giáo viên đến từ Trung Quốc đang thăm người thân tại Hoa Kỳ, đã tham gia vào đoàn diễu hành. Ông nói: “Tôi đã chứng kiến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Người nhà tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công, các đồng nghiệp của tôi cũng vậy.”

“Tôi biết ĐCSTQ đã phá hoại các giá trị văn hóa truyền thống của người Trung Quốc. Pháp Luân Công dạy con người ta Chân-Thiện-Nhẫn, và những giá trị này đã khôi phục lại đạo đức của nhân loại. Tôi tham gia diễu hành để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Pháp Luân Công”, ông giải thích.

Công chúng bày tỏ sự ủng hộ

c37be34a2797096f50faaa0bcff04d6c.jpg

Ông Mario Jesus cùng con gái Maria

Ông Mario Jesus và con gái Maria đến từ Chile đang tham quan San Francisco. Họ đi ngang qua nơi các học viên đang luyện công trước Tòa Thị chính và dừng lại xem. “Âm nhạc thật hay. Nó làm tôi cảm thấy rất yên bình, vui vui”, ông Jesus nói. “Màu [áo] vàng thật bắt mắt và cũng làm em thấy rất vui,” Maria chia sẻ.

Hai cha con rất vui khi biết các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Jesus nói: “Nếu tất cả chúng ta đều giữ tâm an hòa và thiện lương thì môi trường xung quanh sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Khi nói về việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, Maria buồn bã nói: “Em thấy rất buồn khi biết sự việc ghê rợn như vậy đang diễn ra ở Trung Quốc. Em hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.”

f6ee28a39f417248b5d6f90407b5a408.jpg

Ông Louis Velez

Ông Louis Velez đến từ Colombia làm việc tại một công ty công nghệ cao ở San Francisco. Ông biết các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại, và ông cũng biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào các học viên.

Ông nói: “Tôi rất vui khi chứng kiến các học viên Pháp Luân Công phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Tôi nghĩ họ nên phơi bày những tội ác đó ra toàn thế giới và để thế nhân biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Ông Louis chia sẻ rằng ông ngưỡng mộ những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc phơi bày những tội ác của ĐCSTQ trong 20 năm qua. Ông nói: “Nếu chúng ta đứng vững và tiếp tục phản kháng thì tôi tin rằng công lý sẽ chiến thắng tà ác.”

Hàng dài biểu ngữ dọc theo đại lộ Wilshire ở Los Angeles

Các học viên Pháp Luân Công đã đứng thành hàng giương các biểu ngữ về cuộc bức hại trên Đại lộ Wilshire và S. Vermont ở trung tâm thành phố Los Angeles vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 19 tháng 7. Biểu ngữ mang các thông điệp như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Các phóng viên của kênh Fox 11 TV đã tham dự sự kiện này và đã phỏng vấn một số học viên đã sống sót sau cuộc bức hại ở Trung Quốc.

d23c8a17fe1e9122b3d39d42b972b9c9.jpg

Các học viên giương biểu ngữ trên đại lộ Wilshire và S.Vermont, Los Angeles

63935314ba35f460d61d467ba33d0a47.jpg

2ace1207125ffcd25f99bcde403b9913.jpg

Địa điểm mít-tinh

c764f6b702d9235e068acec1a0924204.jpg

b5f305c48c7f6fe564a051a0fdce48b4.jpg

395f92f6f7fdbc4c1096f1483d51c862.jpg

Các học viên ở Los Angeles thắp nến tưởng niệm những học viên đã chết trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm của ĐCSTQ vào ngày 19 tháng 7 năm 2019.

Ông Tom, một người đi đường đạp xe ngang qua, và dừng lại trò chuyện cùng các học viên. Ông cho biết ông đã từng sang Trung Quốc du lịch. Ông rất sửng sốt khi biết đến vấn nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn. “Tệ quá. ĐCSTQ đang đánh cắp nội tạng của họ. Tôi không biết điều đó.”

Ông Robin, một người qua đường khác, đã dừng chân, lấy một tờ rơi. Sau khi đọc kỹ, ông đã giơ ngón tay cái biểu thị sự đồng tình với học viên.

Lúc 7 giờ 30 phút tối, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm những học viên đã chết trong cuộc bức hại đã kéo dài 20 năm của ĐCSTQ.

Bài viết có liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390341.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178557.html

Đăng ngày 27-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share