Chính niệm của các đồng tu có thể ngăn chặn tà ác

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 20-05-2019] Tôi đã đọc một bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ, trong đó có một đoạn khiến tôi rất xúc động. Bài viết đề cập đến việc đồng tu không chịu được khi đọc các bài báo vạch trần cuộc bức hại và các phương thức tra tấn. Đồng tu đó nhận rằng, nếu như chúng ta – những học viên Đại Pháp cảm thấy khó tiếp nhận và không thoải mái, làm sao người bình thường có thể chịu được khi đọc chúng? Tôi cũng cảm thấy như vậy, luôn tránh những bài báo như vậy, tôi không thể chịu được khi đọc chúng. Đôi khi, tôi trở nên sợ hãi khi thấy sự tà ác của cảnh sát. Sau đó, tôi nhận ra Sư phụ đã cho tôi đọc những bài viết này để điểm hóa tôi, để tôi không còn tránh những bài báo mô tả sự tàn tạo nữa. Đến giờ, mỗi ngày tôi đều đọc hết các báo cáo về những đồng tu bị bức hại.

Thấy nhiều cảnh sát trên khắp cả nước bức hại đồng tu vô pháp vô thiên như vậy, trong tâm tôi vô cùng lo lắng, tôi có thể làm gì cho các đồng tu của mình đây? Khi gọi điện thoại ở Đại lục, số điện thoại của người gọi đều phải được xác thực, do đó tôi không thể gọi cho các thủ phạm tà ác theo số mà các đồng tu đã phơi bày trên Minh Huệ Net. Tôi cũng nghĩ rằng không thể chỉ dựa vào các đồng tu hải ngoại gọi điện thoại ngăn chặn tà ác. Chúng tôi đang sống ở Trung Quốc Đại Lục, chúng tôi phải đứng ra làm những việc này.

Sau khi thấy một người đàn ông lớn tuổi bị kết án 8 năm và con gái của ông ấy bị bắt cóc một lần nữa, trong lòng tôi vô cùng tức giận, “bất tri bất giác” một tay lập chưởng… Lúc này, Sư phụ cấp cho tôi trí huệ: Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp, Sư phụ cấp cho chúng ta năng lực, chính niệm của chúng ta là Phật Pháp thần thông là để trừ ác, vậy tại sao chúng ta không dùng chúng?

Tôi đề nghị các đồng tu tại Đại Lục phát chính niệm nhắm vào những thủ phạm hành ác mà đã bị phơi bày trên Minh Huệ Net.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, vẫn giống như trước đây phát chính niệm thôi; tôi giảng ra và chư vị đều hiểu biết cả rồi, mục đích phát chính niệm thật minh xác là được rồi, không dùng [tư] tưởng quá cụ thể. Mang [trong tâm] một mục đích như thế: kết thúc triệt để sự tham dự của cựu thế lực.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ Quốc năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi III)

Công của chúng ta có linh tính, nó sẽ tự động đến những nơi có tà ác để tiêu trừ chúng. Lúc tôi phát chính niệm nhắm vào một vị giám thị trại giam, trong ý niệm để cho công của mình đánh lên thân của người đó, thanh lý tà linh phía sau ông ta, để ông ta “hiện thế hiện báo”, đồng thời gia cường chính niệm cho các đồng tu bị bức hại, để đồng tu có thể nhanh chóng về nhà. Một lúc sau khi phát chính niệm tôi không cầm được nước mắt. Tôi không thấy các không gian khác, nhưng tôi nghĩ phần Thần của tôi không chịu được khi thấy các đồng tu đang bị bức hại, hoặc có thể là cảm thấy tiếc cho những người hành ác trong vô tri mà tạo nghiệp to lớn như vậy.

Mỗi ngày, Minh Huệ Net đều báo cáo các địa điểm và danh tính cụ thể những thủ phạm bức hại, chúng ta có thể phát chính niệm nhắm vào họ, thanh trừ nhân tố tà ác điều khiển phía sau họ, để cho những kẻ tà ác không thể cứu được nữa chịu hiện thế hiện báo, không cho phép họ lại can nhiễu chính Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp. Điều này ảnh hưởng đến sự đắc cứu của chúng sinh.

Chính niệm của các đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục đều tập trung vào những thủ phạm tà ác được phơi bày mỗi ngày, lực lượng này sẽ vô cùng mạnh mẽ, cùng với các cuộc điện thoại giảng chân tướng của các đồng tu hải ngoại; điều này làm cho các bài báo cáo của trang Minh Huệ càng mạnh mẽ và kịp thời hơn.

Trên đây chỉ là một chút thể ngộ của tôi. Nếu như có chỗ nào không đúng xin đồng tu từ bi chỉ rõ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/20/从不忍看迫害文章说起-387559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/29/178248.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share