Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-04-2019] Trong tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực cố gắng chi phối Chính Pháp để hoàn thành mục đích vị tư của chúng. Chúng muốn đưa những an bài của bản thân cưỡng ép lên chúng ta. Việc chúng có thể đạt được mục đích hay không là phụ thuộc vào đệ tử Đại Pháp chứ không phải chúng. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này.

Sư phụ giảng:

“Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự

Liễu khước nhân tâm ác tự bại”

(Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Đừng Đau Buồn

“Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước

Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại”

Nếu nhân tâm của đệ tử Đại Pháp được loại bỏ, sẽ không có bất cứ sơ hở nào mà cựu thế lực có thể lợi dụng. Khi ấy, an bài của cựu thế lực sẽ không tồn tại. Vậy thì sẽ không tồn tại vấn đề thừa nhận hay không thừa nhận an bài của chúng. Sư phụ bảo chúng ta không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Thể ngộ của tôi là thậm chí khi có nhân tâm, chúng ta vẫn không thừa nhận an bài của chúng.

Ví dụ, khi một học viên ở Trung Quốc Đại lục giảng chân tướng Đại Pháp cho ai đó và thấy một cảnh sát lao về phía mình, học viên này nghĩ rằng mình đã bị ai đó tố cáo. Lúc đó anh ấy phải lựa chọn: thừa nhận hay không thừa nhận an bài này của cựu thế lực. Lựa chọn đầu tiên là có chấp nhận bị bắt hay không. Chúng ta phải làm gì?

Không thừa nhận bức hại

Trước hết, các đệ tử Đại Pháp không được thừa nhận loại bức hại phi pháp này. Giảng chân tướng không vi phạm bất cứ luật nào. Việc này hoàn toàn hợp pháp. Cảnh sát phải tuân thủ luật pháp. Nếu chúng ta không phạm luật và cảnh sát bắt chúng ta, thì chính họ đang phạm pháp. Lúc ấy, học viên này có quyền chống lại việc bắt giữ. Thậm chí anh ấy có thể công khai chống cự cảnh sát. Như vậy được xem là đã hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Lấy ví dụ, trong một bài viết trên trang Minh Huệ, một học viên đã mô tả lại trải nghiệm của mình: “Tôi đang cùng các đồng tu phát tặng tài liệu chân tướng thì đột nhiên có ba cảnh sát ra khỏi xe tuần tra. Hai người lớn tiếng với tôi: ‘Các người lấy tài liệu này ở đâu? Về đồn cảnh sát với chúng tôi!’ Tôi nói: ‘Không, nếu cần gì, chúng ta có thể nói ở đây!’ Sau đó tôi giảng chân tướng cho họ. Học viên khác tận dụng cơ hội này mang tài liệu rời đi. Cuối cùng, ba cảnh sát đó nói: ‘Về đi. Đừng có phát tài liệu nữa.’” Tình huống dường như nguy hiểm này đã được hóa giải dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Nếu một cảnh sát không có cựu thế lực thao túng phía sau, anh ta sẽ không thể nói hay làm bất cứ điều gì đối với các đệ tử Đại Pháp, bởi vì đệ tử Đại Pháp là thần, còn anh ta là người thường. Ngoài ra, cựu thế lực phải tuân theo cựu Pháp lý và chúng không dám làm bất cứ điều gì trái với Pháp lý đó. Các học viên Đại Pháp hoàn toàn có thể phủ định bức hại và từ chối vào xe cảnh sát. Sau đó nếu cựu thế lực thao túng cảnh sát để ép các học viên vào xe, như vậy chúng là đang làm điều mà Sư phụ đã giảng:

“…vì không được thừa nhận nhưng cứ cưỡng ép bức hại vào thì ấy là phạm pháp, cựu Lý của vũ trụ cũng không cho phép,…” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Rồi chúng sẽ bị thanh trừ.

Đi theo con đường Sư phụ an bài

Là đệ tử Đại Pháp, không chỉ cần phải phủ định an bài của cựu thế lực, mà chúng ta cũng cần phải đi theo con đường Sư phụ đã an bài. Nếu chúng ta giảng chân tướng cho các cảnh sát để cứu họ, vậy thì tà ác sẽ không thể khống chế họ và chế độ cộng sản sẽ không có ai tham gia bức hại nữa, khi ấy nó sẽ bị giải thể. Do đó, nếu làm tốt ba việc, chúng ta sẽ có thể phủ định và loại bỏ những an bài của cựu thế lực.

Các đệ tử Đại Pháp nên nhìn mọi thứ một cách toàn diện, hành xử như thần. Đối diện với bất cứ chuyện gì, chúng ta nên xét bản chất phía sau của tình huống. Đứng sau những cảnh sát kia chính là cựu thế lực ở không gian khác. Tuy nhiên, đằng sau các đệ tử Đại Pháp là Pháp thân của Sư phụ và các thần hộ Pháp ở không gian khác.

Buông bỏ nhân tâm

Trên thực tế, một số học viên biết rằng họ không được hợp tác với chính quyền. Nhưng họ có một nhân tâm: “Nếu tôi không hợp tác với cảnh sát, họ sẽ bức hại tôi càng tà ác hơn.” Với tâm sợ hãi này, họ lựa chọn làm theo những gì cảnh sát yêu cầu. Quan niệm này có thể phù hợp với thế gian con người, nhưng nó là trái ngược lại với tu luyện. Hợp tác với cảnh sát có nghĩa là bạn đã thừa nhận an bài của cựu thế lực. Rồi thì cựu thế lực sẽ có lý do để bức hại bạn. Lý trong tu luyện thường trái ngược với lý ở thế gian con người.

Sau khi các học viên bị bắt, họ sẽ phải lựa chọn, ở mỗi bước đều xem liệu họ có thừa nhận bức hại không. Nếu họ không thực hiện tốt vài bước đầu tiên, cũng không sao hết. Họ có thể bắt đầu ở những bước tiếp theo. Thậm chí có bị bắt đi nữa, họ cũng có thể lựa chọn đúng ở bước ấy, bức hại sẽ chấm dứt ngay ở đó.

Ở Trung Quốc, một số học viên nghĩ: “Nếu tôi có nhân tâm, cựu thế lực sẽ lợi dụng.” cựu thế lực thấy được suy nghĩ đó và quả thực sẽ lợi dụng điều đó, bởi vì như vậy nghĩa là họ đã thừa nhận rồi. Mang suy nghĩ đó chính là đang thừa nhận an bài của cựu thế lực. Thế này chính là vì cựu thế lực bức hại mà hướng nội.

Hướng nội vô điều kiện

Vậy chúng ta hướng nội thế nào mới là đúng? Chúng ta phải hướng nội chiểu theo yêu cầu của Sư phụ. Chúng ta phải hướng nội vô điều kiện. Sau khi tìm ra nhân tâm, chúng ta phải loại bỏ chúng, đề cao tâm tính và đồng hóa với Đại Pháp. Nếu dụng tâm tốt và dùng chính niệm đi làm, chúng ta sẽ có thể làm tốt việc chứng thực Pháp.

Từ một góc độ khác, nếu chúng ta luôn tu tâm và hướng nội mọi lúc mọi nơi với chính niệm chính hành, cựu thế lực sẽ không có cơ hội can nhiễu. Chúng ta sẽ không cần phủ định bất cứ an bài nào của cựu thế lực. Đây chính là biện pháp căn bản nhất để giải quyết vấn đề này.

Bức hại do cựu thế lực an bài thực sự là có ý nghĩa gì với đệ tử Đại Pháp? Ở bề mặt thế gian, nó là bức hại. Từ góc độ người tu luyện, nó thực chất là một ma nạn trên con đường tu luyện của chúng ta. Người thực sự bị bức hại không phải là đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã giảng:

“…, mà thật sự bị bức hại là con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Việc chúng ta thực sự cần kết thúc là cuộc bức hại đối với người thường của cựu thế lực và cứu độ chúng sinh. Bởi vậy, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần luôn giữ niệm “cứu người” trong tâm và luôn nhớ những yêu cầu của Sư phụ đối với chúng ta. Bất cứ nơi đâu chúng ta đến, chúng ta cần mang theo thiện tâm, nỗ lực hết mình để trợ giúp Sư phụ cứu người và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/15/385142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/11/178027.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share