Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2019] Bà Ngô Bội Văn ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án một năm tù vào ngày 24 tháng 6 năm 2019, vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đây là lần thứ hai bà Ngô bị kết án vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị kết án ba năm tù vào năm 2004.

Bà Ngô bị bắt vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 khi đang đọc các sách Pháp Luân Công tại nhà. Công an đã chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Kim Bình vào tháng 2 năm 2019. Bà đã bị truy tố và hồ sơ của bà đã bị chuyển đến Toà án Khu Kim Bình vào ngày 18 tháng 3 năm 2019.

Bà Ngô bị ép phải lao động nặng nhọc trong sáu tháng bị giam và sức khoẻ của bà đã giảm sút. Bệnh lao của bà vốn được chữa lành nhờ luyện Pháp Luân Công đã tái phát.

Khi ra hầu toà vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, bà đã ho ra máu. Bà khiếu nại rằng chân tay bà đã bị đau hơn hai tháng do bị ngược đãi trong trại tạm giam. Thẩm phán đã lệnh cho chấp hành viên lấy cho bà một cốc nước nhưng không giải quyết khiếu nại cho bà.

Chị gái và anh rể của bà, cũng là học viên Pháp Luân Công, không được phép tham dự phiên toà.

Luật sư của bà Ngô đã biện hộ vô tội cho bà. Thẩm phán thường xuyên ngắt lời biện hộ của luật sư.

Bà Ngô cũng tự biện hộ cho mình. Bà nói rằng bà từng bị bệnh phổi nghiêm trọng suốt 13 năm, từ khi bà 19 tuổi. Bà đã thử mọi loại thuốc nhưng không có tác dụng. Bà rất vui sướng khi bệnh đã hết chỉ sau vài ngày bắt đầu luyện Pháp Luân Công.

Vậy mà vì không từ bỏ đức tin của mình, bà đã năm lần bị bắt và giam giữ và một lần bị kết án tù trong hơn 20 năm qua.

Lời kể của bà Ngô trong phiên toà:

“Tôi bị bắt lần đầu vào ngày 27 tháng 3 năm 2000 khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tôi bị giam 15 ngày cùng với mẹ mình là bà Viên Lệ Phương, chị gái tôi là chị Ngô Bội Quyên, chồng chị là anh Hứa Đạo Minh. Công an đã tống tiền anh rể tôi 20.000 tệ trước khi thả chúng tôi. Chúng tôi cũng bị ép phải báo cáo cho uỷ ban dân cư mỗi ngày.

“Ba tháng sau, vào ngày 1 tháng 7, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, bốn chúng tôi cùng hai học viên khác là bà Hứa Dật Hương và ông Kỷ Vĩ Khoa, đã bị quản thúc tại nhà chị tôi trong 25 ngày. Công an và uỷ ban dân cư địa phương đã thuê người trông chừng chúng tôi 24/24.

“Tôi lại bị bắt vào năm 2001 và bị ép phải tham dự một phiên tẩy não. Tôi được thả trước khi phiên tẩy não kết thúc vì chính quyền sợ tôi có thể lây nhiễm cho người khác sau khi tôi bị bệnh phổi và ho liên tục.

“Tôi bị bắt lần thứ tư vào ngày 12 tháng 5 năm 2004. Công an đã ép tôi đứng trong hai ngày không được ngủ nhằm cố gắng moi được thông tin của những học viên khác từ tôi. Họ cũng uy hiếp tôi, nói rằng họ đánh tôi chết cũng không sao cả. Tôi không hợp tác và sau đó bị kết án ba năm tù. Tôi thụ án bên ngoài nhà tù.

“Trong những năm gần đây, chính quyền đã lắp đặt camera giám sát bên ngoài nhà tôi. Họ thường xuyên sách nhiễu tôi vào những ngày nhạy cảm.”

Bài liên quan:

Quảng Đông: Một phụ nữ đối mặt với việc bị kết án tù vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/26/387867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/6/178335.html

Đăng ngày 13-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share