Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 04-07-2019] Ngày 1 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã tham gia ba lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Canada để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 152 của quốc gia này. Họ đã tham gia sự kiện ở Mississauga lúc 11 giờ sáng, lễ diễu hành Scarborough lúc 4 giờ chiều, và có mặt tại lễ diễu hành Stratford lúc 7 giờ tối.

65f7e6a2985bc54622b00d51101377bb.jpg

c63dc0c7518ea3c877697f72174a2cde.jpg

Các học viên tham gia lễ diễu dành Ngày Quốc khánh Canada ở Mississauga hôm 1 tháng 7 năm 2019. Đám đông hân hoan trước Đoàn nhạc Tian Guo, xe hoa, và màn trình diễn các bài công pháp.

0dbb57534df69674198ce9bdd74095ca.jpg

ba07b78288dfc3ecb6fca161926c4475.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo và xe hoa được đám đông chào đón nồng nhiệt trong lễ kỷ niệm tại Scarborough

6d48d0a81dce67605d786f5792a7aec9.jpg

da34de553fead2f1d5771d3f3ac55ef1.jpg

Biểu diễn trống lưng và màn trình diễn các bài công pháp trong lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Canada ở Stratford hôm 1 tháng 7

“Thực sự đáng kinh ngạc!”

Cô Ban và chồng cô đã chụp vài bức ảnh đoàn diễu hành của các học viên trong lễ diễu hành tại Mississauga. Cô Ban hào hứng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một cảnh tượng thế này. Thật sự đáng kinh ngạc!” Cặp vợ chồng này cho biết họ chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây và họ vui mừng vì được tìm hiểu về các bài giảng của Chuyển Pháp Luân, năm bộ công pháp, và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô Ban đã xin thông tin liên hệ của các điểm luyện công địa phương và cho hay cô sẽ đọc về Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn trên trang web FalunDafa.org.

Cô Michelle, đến từ Brantford, là quản lý tiếp thị cho một công ty lớn. Cô và các con rất vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành ở Scarborough. Cô đã thốt lên: “Cả nhà tôi đều rất thích đoàn Pháp Luân Đại Pháp và màn trình diễn của đoàn nhạc!” Cô ca ngợi âm nhạc rất hay và trang phục đẹp mắt của họ. Cô Michelle nói cuộc bức hại ở Trung Quốc thật “khủng khiếp”. Cô còn cho biết: “Mọi người đều nên được phép thực hành tín ngưỡng của họ.”

01aa556d8f4632d1f240a74488e59abb.jpg

Bà Charlene Khani và chồng nói cuộc bức hại ở Trung Quốc phải chấm dứt

Bà Charlene Khani, làm việc ở một ủy ban trường học, đã tham dự lễ diễu hành Scarborough cùng chồng và con trai. Khi bà biết Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại hơn 100 quốc gia nhưng lại bị bức hại ở Trung Quốc, bà nói: “Mọi người đều có quyền cải thiện thân tâm của họ chứ.” Bà cho hay cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là sai, và hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt.

Người Trung Quốc bày tỏ ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Ông Triệu, một người di cư từ Trung Quốc, hiện đang sống tại Mississauga. Ông cho biết ông đã từng thấy các học viên trong các cuộc diễu hành trước đây và nói ông rất thích Đoàn nhạc Tian Guo. Trước đây, ông từng trò chuyện với các học viên và biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi biết các học viên là những người tốt và cuộc bức hại ở Trung Quốc rất tàn khốc.”

Bà Ngô và chồng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đang đến thăm nơi đây. Bà cho biết mãi đến khi bà rời khỏi Trung Quốc, bà mới biết chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Ngô nói: “ĐCSTQ đã thêu dệt nhiều lời dối trá để đánh lừa người dân và người dân ở Trung Quốc không được tiếp cận sự thật.”

Anh Từ mới tốt nghiệp Tiến sỹ từ một trường đại học thuộc Ivy League ở Hoa Kỳ. Anh vừa ngạc nhiên lại vừa tự hào khi thấy Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành Scarborough. Anh ủng hộ tự do tín ngưỡng và nói ĐCSTQ đã sai khi hãm hại những người vô tội như thế. Cuối cùng, anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Người Trung Quốc lên án chủ nghĩa cộng sản

Ông Lương đến từ Hồng Kông cho biết ông không thích chính quyền cộng sản độc tài này vì nó không cho phép tự do tín ngưỡng. Ông nói: “Mẹ tôi đã bị bắt ở Trung Quốc và bị tống giam chỉ vì bà đã nói một điều gì đó mà ĐCSTQ không thích.”

Anh Quốc Vĩ cho biết cha mẹ anh đến từ Hồng Kông và anh có biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói ĐCSTQ đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người dân khác, và các thủ đoạn tẩy não của chúng cũng đã lan tới Hồng Kông.

Cô Olivia và mẹ cô đã di cư từ Trung Quốc. Họ ấn tượng trước trang phục và các màn trình diễn của các học viên trong lễ diễu hành tại Scarborough. Cô Olivia thốt lên: “Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này trước đây. Họ trông rất tuyệt!” Sau khi nghe đến việc ĐCSTQ đã hãm hại các học viên và những người Trung Quốc khác trong suốt các chiến dịch trước đây ra sao, cả cô Olivia và mẹ cô đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng.

Ông Bạch đến từ Bắc Kinh và hiện đang làm quản lý cho một công ty thực phẩm. Ông đã chụp một số bức ảnh Đoàn nhạc Tian Guo, xe hoa và màn trình diễn bài công pháp của các học viên. Ông nói ĐCSTQ thật thối nát và nó lạm dụng luật pháp để đàn áp người dân. Sau khi nói chuyện với một học viên, ông đã quyết định tách mình khỏi ĐCSTQ bằng cách thoái các tổ chức mà ông từng gia nhập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/4/389563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/7/178348.html

Đăng ngày 09-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share