Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2019] Anh Trần Sảng đã bị đưa tới Nhà tù Bắc Kinh hồi tháng 5 năm 2019 sau khi Tòa Trung cấp giữ nguyên bản án 7 năm tù giam của anh vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Tòa án trung cấp này không hề xét xử anh Trần trước khi đưa ra phán quyết, cũng như không hề thông tin gì cho luật sư hay gia đình của anh.

Gia đình anh Trần chỉ phát hiện ra việc sự việc này khi một trong những thân nhân của anh đến trại tạm giam địa phương để gửi tiền cho anh và thấy rằng anh đã không còn có ở đó nữa.

Luật sư của anh đã liên hệ với tòa trung cấp để tìm kiếm thêm những tình tiết về trường hợp của anh. Vị luật sư này đã được cho hay rằng họ đã gửi bản phán quyết giữ nguyên bản án cho cha của anh Trần rồi, thế nhưng, thực tế gia đình họ chưa hề nhận được bất kỳ thông tin nào từ tòa án địa phương cũng như tòa trung cấp kể từ khi anh Trần bị bắt giữ.

Tòa trung cấp này cũng từ chối cung cấp thông tin liên hệ của vị thẩm phán đã xử lý vụ án của anh Trần. Một thẩm phán khác vốn không tham gia vào trường hợp của anh Trần đã ngụ ý nói với vị luật sư rằng phán quyết gốc là do chính tòa án trung cấp quyết định, và việc kháng cáo của anh sẽ không thay đổi được gì cả.

Anh Trần, một người Hồ Bắc, chuyển tới Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Ngày 4 tháng 6 năm 2017, anh đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện ra anh đi dán thông tin [sự thật] về Pháp Luân Công qua hệ thống camera giám sát.

Sau 3 phiên điều trần, vào khoảng tháng 7 năm 2018, Tòa án Quận Long Cương đã xử tù anh Trần và phạt anh 10.000 Nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/26/389207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/1/178280.html

Đăng ngày 07-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share