Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2019] Bà Hoa Diễm Như, 50 tuổi, là học viên Pháp Luân Công ở Tân khu Tân Hải, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Tòa án Tân khu Tân Hải đã kết án bà hai năm tù giam và thụ án trong Nhà tù nữ Liêu Ninh.

Kể từ khi chồng bà qua đời bảy năm trước, bà Hoa trở thành trụ cột gánh vác gia đình, trong đó có việc nuôi con trai ăn học. Ngoài công việc thường xuyên, bà còn chăm sóc cha mẹ chồng và che mẹ đẻ già cả của mình.

Ngày 1 tháng 11 năm 2018, bà Hoa bị bắt giữ trong khi đang chuẩn bị cho hôn lễ của con trai. Lý Cương cùng các cảnh sát khác của Đội An ninh Nội địa Tân khu Tân Hải đã kéo tới nơi làm việc của bà Hoa và bắt giam bà. Sau đó họ tới nhà bà và tiến hành lục soát. Tối hôm đó, bà đã bị đưa tới Trại tạm giam nữ Thành phố Cẩm Châu.

Trước khi bị bắt giữ và kết án, bà Hoa đã bị cảnh sát đã theo dõi từ lâu. Song cảnh sát đã cố ý chọn thời điểm này để bắt giữ bà nhằm gia tăng khổ nạn cho gia đình bà.

Người dân trong khu phố phẫn nộ trước việc bà bị bắt giữ. Họ đã đệ trình một thư kiến nghị với 200 chữ ký để chứng thực rằng bà Hoa là người tốt.

Viện Kiểm sát Tân khu Tân Hải đã phê chuẩn bắt giữ bà vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển sang Tòa án Tân khu Tân Hải vào cuối tháng 12 năm 2018. Bà đã bị đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 3 năm 2019, và bị kết án hai năm tù giam vào ngày 24 tháng 4 năm 2019.

Gia đình kháng án

Trong khi bà Hoa bị giam giữ, cha mẹ bà và cha mẹ chồng đã tới Đội An ninh Nội địa, Viện Kiểm sát, và Tòa án để tìm cách giải cứu bà, nhưng vô ích. Gia đình bà sống trong cảnh rầu rĩ và rất lo lắng cho tình trạng của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/23/389119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/2/178288.html

Đăng ngày 06-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share