Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2019] Nhà tù Tô Châu vốn nổi tiếng về sự tàn bạo trong việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công, những người sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Có nhiều báo cáo trên trang web Minh Huệ về tình hình bức hại [các học viên Pháp Luân Công] ở nhà tù này. Vì đã từng bị cầm tù ở đó, tôi muốn chia sẻ những điều mình đã mắt thấy tai nghe trong Nhà tù Tô Châu.

Treo người lên song sắt

5c401f275d3f5ef1bc4856e47060ff6f.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Treo người lên song sắt

Ông Giới Gia Kỳ, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phụ Dương, đã hai lần bị giam tại Nhà tù Tô Châu. Trong đó có lần ông đã bị cầm tù đến 8 năm.

Trong một lần thị sát của phòng lao động cưỡng bức tỉnh, ông Giới đã hô lên rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Các lính canh đã còng tay ông Giới lại và treo ông lên song sắt cửa sổ trong hơn 10 ngày. Vào thời điểm đó, ông Giới đã ngoài 70 tuổi. Mặc dù ông ngày càng yếu đi, nhưng họ vẫn không thả ông ra.

Bác sỹ ở phòng khám của nhà tù này được chỉ lệnh thay đổi hồ sơ bệnh án của ông Giới, thay vì “khỏe mạnh”, ông đã bị cho là “mắc bệnh nghiêm trọng”. Họ muốn che giấu sự thật là họ đã bức hại ông, nhưng không thành công.

Đánh đập đến chết

266061b5d7f98c535b6028a8c61b56ed.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Đấm đá nạn nhân

Ông Bạch Kiệt ở thành phố Bạc Châu đã bị giam tại Nhà tù Tô Châu từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2017. Một số tù nhân đã được ra lệnh theo dõi ông.

Ông không được phép nói chuyện với các học viên khác hay ngồi ở trên giường vào ban đêm. Những tù nhân này thường đánh ông làm huyết áp của ông tăng cao đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Một buổi chiều tháng 4 năm 2017, ông Bạch bị ngã trong nhà vệ sinh và được đưa đến phòng khám nhà tù. Nhưng không hề có nhân viên phòng khám nào giúp ông. Sáng hôm sau, thấy ông vẫn không có phản ứng gì, các lính canh đã chuyển ông đến Bệnh viện Tô Châu. Những nỗ lực cứu sống ông đã quá muộn, và ông đã qua đời ngày hôm đó.

Trong khi chính những lính canh cố tình gây ra cái chết của ông Bạch, nhưng họ lại sử dụng những cảnh quay giám sát để tỏ ra rằng họ đã cố gắng cứu sống ông. Thực ra, đoạn video đó đã được quay vào sáng ngày hôm sau, sau khi ông Bạch đã được chuyển tới phòng khám. Các tù nhân nhận xét: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật quá tàn nhẫn. Thực tế là ông Bạch Kiệt đã bị đánh chết.”

Các học viên Pháp Luân Công thường bị giam trong buồng biệt lập

Một học viên mới đến là ông Lý Kế Khổng, đã ngoài 70 tuổi, bị biệt giam trong một buồng biệt lập. Ông Lý đến từ Bạc Châu, đã hai lần bị kết án tù [với tổng thời gian] lên đến hơn 10 năm. Lần thứ nhất ông bị biệt giam đến 90 ngày, và lần thứ hai ông bị biệt giam trong khoảng 9 ngày.

Có khoảng 20 nam học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Tô Châu. Họ đang không ngừng bị tra tấn.

Kêu gọi cung cấp thông tin

Bất cứ ai đã từng bị giam ở Nhà tù Tô Châu, cũng như biết thêm các tình tiết [xảy ra bên trong nó], xin hãy cung cấp thông tin cho trang web Minh Huệ. Chúng ta phải giúp chấm dứt việc tra tấn trong nhà tù này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/11/388485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/27/178224.html

Đăng ngày 01-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share