Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 09-06-2019] Ngày 8 tháng 6 vừa qua, du khách đến vùng ngoại ô Newmarket của Auckland đã có cơ hội tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại kéo dài 20 năm đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc tại một công viên. Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp và phát tặng tờ rơi thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại đang diễn ra.

f07b2f0daa27576fc11fd9621a6dd72f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp

1a05c6989b84d9f3fa90aaa1a8435522.jpg

Nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

70b642391c3998375d1939e46f1ac850.jpg

102bc69824c61e67f089308c317ded89.jpg

Người qua đường ký bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Khi các học viên trình diễn các bài công pháp, âm nhạc luyện công tường hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Một số người nói rằng họ cảm thấy rất yên bình khi xem cảnh tượng này. Nhiều người tỏ ra bất bình sau khi các học viên nói với họ về sự tàn khốc của cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ đã ký bản thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại này. Khá nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khán giả hưởng ứng nỗ lực của các học viên

c01be93df855a8266af09913b7b0eddb.jpg

Cô Alpa Minar

Sau khi trò chuyện với một học viên, cô Alpa Minar cho biết cô cảm thấy rất vui khi các học viên đã kháng nghị một cách ôn hòa và phổ biến cho công chúng biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô cũng nói cô sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại sau khi nhận được các tờ thông tin.

f211b9d67a413e55fcc937375af8837b.jpg

Bà Felicity

Bà Felicity đã biết Pháp Luân Đại Pháp và bà cũng biết môn tu luyện này hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc. Bà vừa xem bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu” (The Bleeding Edge) và biết được ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ vì đức tin ở quốc gia này như thế nào. Bà cho biết các học viên cần tiếp tục làm rõ sự thật. Bà khích lệ họ, nói rằng mỗi một nỗ lực nhỏ bé cuối cùng sẽ làm thay đổi tình trạng hiện nay và được đền đáp. Bà khuyên tất cả mọi người nên xem bộ phim này.

51c4a9c0ae896fe9fbb44ad90e343a03.jpg

Ông Breen Porter

Ông Breen Porter chụp ảnh các học viên đang luyện các bài công pháp từ các góc khác nhau. Ông nói rằng màu vàng trang phục của các học viên rất cuốn hút và ông cảm nhận được một trường năng lượng tường hòa xung quanh họ.

Sau khi được biết môn tu luyện này phù hợp với người dân ở mọi lứa tuổi, ông rất hào hứng và nói rằng ông sẽ thử tập cùng với vợ mình. Phản ứng trước những thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông đã nói với các học viên rằng New Zealand là một quốc gia tự do và họ không cần phải lo lắng về quyền tự do và quyền tự do ngôn luận.

Một sinh viên Trung Quốc đến từ Thượng Hải đã lấy rất nhiều tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói với các học viên rằng cha anh hiểu rất rõ những mặt xấu của xã hội Trung Quốc, và rằng truyền thông Trung Quốc đang lan truyền toàn những điều dối trá. Các phóng viên sẽ bị mất tích nếu họ nói ra sự thật hay vạch trần những vụ bê bối.

Anh tin chắc rằng ĐCSTQ hoàn toàn có thể thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Anh còn cho biết hiện nay không còn ai ở Trung Quốc tin vào những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp nữa. Anh nói với một học viên rằng anh đã thoái Đoàn và Đội, hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Anh không muốn làm bất cứ điều gì liên quan đến chính quyền cộng sản nữa và tin rằng sẽ có quả báo cho những việc ác mà họ đã làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/9/388501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/14/178060.html

Đăng ngày 16-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share