Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 08-06-2019] Ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Meadows tại Edinburgh, Scotland. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện này.

d48cb328fccf56aca3850b92401563d4.jpg

732413d7e239267d17c37f5e975a4422.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp

40e1662f816beb7865921b0b130ff0ff.jpg

Biểu diễn trống lưng

8cec48e42675e2eea9018d19ff592f7b.jpg

Khán giả học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ngay tại lễ hội

Nhiều người đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại lễ hội và hỏi thăm địa chỉ của điểm luyện công ở Edinburgh.

Cộng đồng ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

49628961f0762c8f5c0ae92c31808ef9.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Sau khi được phổ biến thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên, những người hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, nhiều người đã bị sốc và ngay lập tức ký tên vào bản thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại này.

Một phụ nữ Ba Lan cho biết, vì Ba Lan đã từng bị chính quyền cộng sản kiểm soát nên cô rất hiểu bản chất của đảng cộng sản và cũng hiểu xã hội đó ra sao. Cô nói khi đảng cộng sản làm người ta sợ thì mọi người không còn tin tưởng lẫn nhau, và không dám nói ra sự thật. Cô ký tên thỉnh nguyện và gửi lời chúc chân thành đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ ngoài 50 tuổi đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện. Bà nói: “Tôi sẽ ký đơn này mỗi năm. Cuộc bức hại này phải chấm dứt ngay lập tức.”

Có vài lần, một số người đã rời đi sau khi nhận tờ thông tin, nhưng không lâu sau đã quay trở lại để ký tên thỉnh nguyện. Họ cho biết họ đã đọc tờ rơi và hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Họ muốn hỗ trợ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và lên tiếng phản đối cuộc bức hại.

Một người đàn ông trông khoảng hơn 30 tuổi cho biết, hôm qua, anh đã lấy một tờ thông tin và giờ quay lại đây chỉ để ký tên thỉnh nguyện. Một cô gái trẻ đã dẫn ba người bạn đến để ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Cuộc bức hại này đã diễn ra lâu hơn cả tuổi đời của con. Thật kinh khủng.”

Một thanh niên giúp thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Anh Stuart Collins là một trong những người sáng lập Uplands Roast. Thương hiệu này có một chuỗi cửa hàng cà phê trên phố tại một số thành phố ở Anh. Anh trông thấy biểu ngữ của các học viên ghi “Chấm dứt thu hoạch nội tạng sống” vào buổi sáng đầu tiên của lễ hội. Anh bèn tới quầy Pháp Luân Đại Pháp và hỏi xin các tờ thu thập chữ ký thỉnh nguyện và các tờ rơi thông tin.

Anh Collins nói: “Tôi muốn giúp các bạn bằng cách đặt bản thu thập chữ ký trong cửa hàng cà phê của tôi và nhờ khách hàng ký để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người hơn nữa cần biết việc này.”

e9c1e95e4436dd5aea51da4c425a7e6f.jpg

Anh Stuart Collins (bên phải) và bạn anh

eaa3a427f33a77a2b69af828a865133d.jpg

Đơn thu thập chữ ký thỉnh nguyện và các tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong quán cà phê Uplands Roast


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/8/388429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/16/178089.html

Đăng ngày 18-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share