Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-5-2019] Ngày 8 tháng 5 năm 2019, bà Lý Á, 52 tuổi, quê gốc ở khu Hoa Đình, tỉnh Cam Túc đã bị bắt giữ tại thành phố thủ phủ của Lan Châu vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Bà Lý bị tạm giam 15 ngày, nhưng bà chưa quay trở lại nơi làm việc hay về nhà tại thời điểm viết bài.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện với các bài công pháp nhẹ nhàng và sống chiểu theo theo nguyên lý Chân-Thiện- Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, rất nhiều học viên đã bị bắt, giam giữ và tra tấn.

Theo nguồn tin nội bộ, người của Phòng 610 địa phương – một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã từng tới Trại tạm giam Thất Lý Hà để thẩm vấn bà Lý. Ngày 19 tháng 5 năm 2019, đã thấy bà Lý được đưa ra khỏi trại tạm giam; từ đó đến nay vẫn chưa điều tra ra tung tích của bà Lý.

Đây ít nhất là lần thứ ba bà Lý bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 1 năm 2010, bà Lý bị bắt giữ và bị kết án oan sai năm năm tù giam. Bà Lý bị đánh đập, dìm đầu xuống nước và ngược đãi về tinh thần trong khi bị giam giữ. Lần bắt giữ thứ hai của bà Lý xảy ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, bà Lý bị bắt khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người. Bà bị giam giữ 15 ngày sau đó đã được trả tự do.

Tra tấn và dìm đầu xuống nước

Bà Lý từng làm việc cho một công ty khai thác than ở khu Hoa Đình. Kể từ khi còn nhỏ thân thể bà đã đầy rẫy bệnh tật, nhất là bệnh viêm phế quản đã khiến cuộc sống của bà rất khốn khổ. Ở tuổi 25, bà bị một căn bệnh về gan, và mỗi lần cơn đau phát tác là bà gần như không thở nổi. Năm 1992, sau khi sinh con sức khỏe của bà lại càng xấu đi. Mọi thứ đã thay đổi vào tháng 9 năm 1997 sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả các chứng bệnh của bà biến mất và việc nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã khiến bà được mọi người ở đơn vị, hàng xóm láng giềng và họ hàng kính trọng.

Ngày 26 tháng 1 năm 2010, cảnh sát Hoa Đình đã bắt giữ bà Lý và Tòa án Hoa Đình kết án bà năm năm tù giam. Ông chủ của bà Lý đã sa thải bà ngay lập tức.

Tháng 12 năm 2010, bà Lý bị đưa đến Nhà tù nữ Cam Túc, ở đó bà bị ngược đãi nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Lính canh đã chỉ đạo tù nhân đánh và cấm ngủ các học viên cũng như cấm họ sử dụng nhà vệ sinh. Ngoài ra, hàng ngày các học viên bị buộc phải xem những video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, sau đó viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bất cứ ai từ chối hợp tác sẽ bị đánh đập và sốc điện.

2015-11-24-minghui-jilin-female_torture-17--ss.jpg

Hình vẽ minh họa phương thức tra tấn: dìm đầu xuống nước

Bà Lý cũng không ngoại lệ. Dương Tĩnh và các tù nhân khác cấm ngủ bà ba ngày ba đêm. Đến đêm thứ ba, tù nhân đưa bà vào nhà tắm, túm tóc và đập đầu của bà vào tường trước khi dìm đầu bà vào một thùng nước lớn. Họ còn hạn chế bà Lý sử dụng nhà vệ sinh và nhổ nước bọt vào bà.

Ngược đãi tinh thần và sốc điện

Tra tấn về thể xác không có tác dụng, các tù nhân đã nghĩ ra một cách khác. Trong nhiều ngày, họ không cho bà Lý uống nước và sau đó cho bà uống nước có bỏ thứ thuốc không rõ nguồn gốc. Bà Lý đã uống nước đó mà không hề hay biết gì, kết quả là điều đó khiến bà bị rối loạn tinh thần.

Thỉnh thoảng, bà Lý không được cung cấp đồ ăn, nhưng có lúc họ cung cấp rất nhiều thức ăn và bắt bà Lý phải ăn hết toàn bộ số thức ăn đó trong một lần. Khi thấy bà Lý không ăn hết, tù nhân Dương Tĩnh đã kéo bà vào nhà tắm và cưỡng ép bà ăn trong khi Dương sử dụng nhà vệ sinh. Dương thường xuyên ngược đãi bà Lý.

Trong những ngày mùa đông giá rét, bà Lý bị buộc phải làm việc mà không có giày ấm. Khi thấy bà Lý liên tục dậm chân để làm ấm chân, Dương đã đổ nước lạnh lên chân của bà. Sau khi Dương làm như vậy nhiều lần, chân của bà Lý đã bị thương do lạnh cóng.

Sau đó, Dương dẫm lên chân của bà Lý khiến chúng bị bầm tím, thậm chí đến giờ vẫn còn vết tích. Mặc dù bà Lý rất tỉnh táo, nhưng Dương và những tù nhân khác tìm mọi cách để ép bà uống thuốc không rõ nguồn gốc.

Thấy bà Lý không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, lính canh Tôn Lập Vĩ đã lệnh cho bốn tù nhân giữ tay của bà. Sau đó Tôn đã sử dụng dùi cui để sốc điện vào ngực và lưng của bà. Hòng khiến bà đau đớn hơn nữa, Tôn đã ra lệnh cho Dương đổ một chậu nước lạnh lên người của bà và Tôn tiếp tục sốc điện vào cổ và đầu của bà. Khi bà Lý hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản kháng, các tù nhân đã sử dụng giẻ để bịt miệng bà và vặn tay bà ra sau lưng, gây cho bà nhiều thương tích mà đến nay vẫn còn nhìn rõ mồn một.

Tôn sốc điện bà nửa giờ đồng hồ. Một vết bỏng rộng chừng 2,5cm quanh cổ của bà Lý, đến nay vẫn còn nhìn thấy rõ.

Bởi lãnh đạo đơn vị công tác đã sa thải bà Lý, nên bà không có thu nhập. Bà cùng con gái ở nhờ trong căn phòng rộng chưa đầy 20 mét vuông của cha bà.

Lần giam giữ khác

Sau đó, bà Lý đã chuyển tới Lan Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Cam Túc để làm một số việc vặt kiếm sống. Ngày 5 tháng 7 năm 2018, khi bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công trong công viên thì bị cảnh sát mặc thường phục bắt tới Đồn Công an Tiểu Tây Hồ. Họ đã lục soát nhà trọ của bà, đe dọa cả con gái bà và chủ nhà. Họ ra lệnh cho con gái của bà Lý phải chuyển đi ngay lập tức và phạt tiền chủ nhà.

Tại đồn công an, bà Lý bị trói chặt trên ‘ghế cọp’ và bị tra tấn trong hơn sáu giờ đồng hồ. Sáu người đàn ông đã túm lấy tay để khống chế bà, và cưỡng ép bà ký vào biên bản từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tay bà Lý bị bầm tím. Lúc 11 giờ đêm, cảnh sát đưa bà tới Trại tạm giữ Hán Gia Hà và giữ bà phi pháp ở đó 15 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/19/387529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/4/177913.html

Đăng ngày 12-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share