Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 31-5-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Sau khi sinh con, tôi đã phải chịu đủ các loại bệnh tật xuất hiện trên cơ thể. Bác sĩ nói rằng gan và túi mật của tôi có vấn đề nghiêm trọng, rất nguy hiểm, cần làm phẫu thuật. Lúc đó, tôi bị trầm cảm phải dùng thuốc tâm thần. Trong quá trình tìm cách giải thoát bệnh tật, tôi đã may mắn gặp được Đại Pháp vũ trụ và từ đây, tôi đã tìm thấy con đường trở về của sinh mệnh.

Thời gian qua nhanh, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, trong vô số lần vấp ngã rồi lại gượng dậy, đến nay tôi đã bước đi được hơn 20 năm. Thuận theo tiến trình Chính Pháp không ngừng tiến về phía trước, các hạng mục do đệ tử Đại Pháp lập ra để cứu người cũng ngày càng nhiều hơn. Năm 2015, tôi bắt đầu làm việc trong hiệu sách chuyên cung cấp các tư liệu Đại Pháp. Mỗi buổi sáng, tôi và một số đồng tu cùng khu vực thay phiên nhau phân phát các tờ báo chân tướng, sau đó cùng nhau học Pháp luyện công, rồi đến hiệu sách làm việc, thời gian mỗi ngày đều trôi qua rất ý nghĩa. Con thật sự vô cùng cảm tạ an bài từ bi của Sư phụ để con bắt kịp tiến trình Chính Pháp!

1. Thăng hoa trong việc bán quảng cáo truyền thông

Đến tháng 7 năm 2017, một tờ báo giảng chân tướng, tờ báo độc lập, đã được tái xuất bản ở Hồng Kông. Công ty truyền thông này đã lấy việc tuyên dương văn hóa truyền thống Trung Quốc làm mục đích và hy vọng sẽ làm truyền thông đi theo tuần hoàn hướng thiện bằng hình thức mời gọi quảng cáo. Điều phối viên truyền thông mời tôi làm nhân viên bán hàng quảng cáo. Lúc đó, tâm trạng của tôi rất mâu thuẫn, vì tôi là một người không biết ăn nói, không giỏi thể hiện trình bày, làm thế nào mời gọi được quảng cáo? Mà tôi lại làm việc trong một hiệu sách sáu ngày một tuần. Làm sao mà tôi có thể sắp xếp được thời gian?

Sau đó, tôi suy nghĩ lại: Mình là một đệ tử Đại Pháp, không phải ngẫu nhiên mà sự việc đến với mình.

Tôi nhớ rằng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York, Sư phụ đã giảng:

“Chư vị một người bằng mười người, bằng trăm người”.

Báo chí phải dựa vào doanh thu quảng cáo để hoạt động, và tôi cũng biết rằng người làm truyền thông rất không đủ, không phải là tôi cần đi làm sao?

Khi tôi điều chỉnh lại trạng thái, thì mọi thứ đều thuận lợi. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có hạng mục cứu người để làm. Trong vài năm qua, tôi đã làm việc một mình trong một hiệu sách, mãi không thể tìm được đồng tu giúp đỡ. Lúc này, có một đồng tu lại có thể sắp xếp hai ngày một tuần đến giúp nhà sách. Như vậy, tôi có hai ngày để nhận quảng cáo. Vì vậy, đến tháng 11 năm 2018, tôi chính thức tham gia bán quảng cáo cho kênh truyền thông.

Thời điểm vừa mới nhận việc, vì tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên khi gửi báo cho các doanh nhân, có khi đến tận cửa rồi tôi vẫn không dám đưa báo cho họ. Có lúc tôi còn không giải đáp các câu hỏi của họ. Trong giai đoạn này, nhờ sự hướng dẫn và chỉ bảo của các đồng tu ở Úc và các đồng tu có kinh nghiệm ở Hồng Kông, tôi dần dần cải biến quan niệm của mình, và cũng hiểu được làm một nhân viên kinh doanh cần phải hiểu rõ nội dung của tờ báo, cần dành thời gian để đọc, mới dễ dàng giải đáp các câu hỏi của khác hàng , đồng thời cũng có thể tạo nên một hình ảnh nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.

Khi quảng cáo bắt đầu trở lại, vấn đề thiết kế mãi cứ không thuận lợi, nhân viên thiết kế đã sửa rất nhiều lần mà khách hàng vẫn không hài lòng. Tại sao? Hướng nội tìm, tôi thấy mình có tâm vội vàng tìm kiếm thành công, trong quá trình làm không tìm hiểu trao đổi kỹ với khách hàng. Ngoài ra tôi còn có tâm phụ thuộc vào đồng tu, bản thân cũng chưa nỗ lực hết sức. May mắn thay, đồng tu đã kịp thời phối hợp và thiện ý nhắc nhở, nhờ vậy vấn đề đã được giải quyết. Thông qua học Pháp, tôi hiểu ra rằng chỉ cần dụng tâm đi làm, Sư phụ sẽ đưa những người hữu duyên đến với chúng ta, chỉ cần dụng tâm đi làm, thì việc bán quảng cáo cũng sẽ tốt đẹp.

Có một nữ doanh nhân có duyên lớn với tôi. Tôi thấy cô ấy như thể là một người thân đã lâu không gặp. Trong thời gian tiếp xúc với cô ấy, tôi nhận ra cô ấy cũng là một người có duyên với tu luyện. Do đầu độc của tà đảng Trung Cộng và thành kiến với biểu hiện của một số đệ tử Đại Pháp, cô ấy đã hiểu lầm Đại Pháp. Mỗi tuần, tôi đều gửi báo cho cô ấy. Hai tháng nay, tôi luôn bên cạnh và nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, nhưng tôi không thể tìm thấy cơ hội để nói sự thật và giải khai nút thắt trong tâm cô ấy.

Khi tôi quá lo lắng và khổ não về vấn đề này, cô ấy nói với tôi: Trong mơ, tôi thấy một vị Đại bồ tát đang khóc và cô nhờ tôi lý giải điều này. Tôi cũng nói rằng: Chúng ta đã quen biết nhau ở kiếp trước. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện, cô ấy cảm nhận được có Thần Phật đang gia trì. Tôi liền lý giải bằng hiểu biết cá nhân: Tà đảng Trung Cộng là một con tà linh phương Tây, lén lút cải biến tư tưởng của con người, phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc, truyền bá những lừa dối về thuyết vô Thần, nhiều trẻ em Trung Quốc bị đóng ấn thú, chị thật may mắn khi được Thần khai thị! Cô ấy nói rằng lần này cô ấy tin, cô ấy ba lần rơi lệ cảm kích. Cô cũng nói hiện công ty đang chuyển đổi mô hình, đợi ổn định xong thì sẽ nhất định làm hợp đồng quảng cáo. Lúc này, nước mắt tôi không ngừng tuôn lệ. Cảm ơn lòng từ bi vô lượng của Sư phụ, lại có một người hữu duyên được cứu.

Trong vài tháng liên hệ với các doanh nhân, mặc dù một số chưa làm quảng cáo, nhưng đại bộ phận đều rất ủng hộ mục đích của tờ báo. Đồng thời, tôi cũng quan sát khả năng tiếp nhận của họ để giảng chân tướng cho thích hợp. Nhờ sự gia trì và an bài của Sư phụ, một bộ phận những người có duyên đã đọc sách Đại Pháp.

2. Bỏ chấp trước trong quan hệ gia đình

Khi đứa con thứ hai của con gái tôi chào đời, con đầu lòng của cháu (tức là cháu gái tôi) chưa đầy hai tuổi và bọn trẻ rất cần một người chăm sóc. Ban ngày tôi không có thời gian giúp đỡ, chỉ đến trông vào ban đêm. Mặc dù nhà chồng con gái cũng có người giúp việc, nhưng bà thông gia cũng rất bận, bà ấy có định kiến ​​về tôi, nói tôi thậm tệ trước mặt con gái tôi, lại còn chế nhạo tôi.

Lúc đó, ban ngày tôi làm việc ở hiệu sách. Sau giờ làm, tôi đến nhà họ ăn tối và chăm sóc con gái và cháu trai của bà ấy. Thông thường, thời gian bữa ăn của họ là cố định. Có lần tôi về nhà họ đúng giờ, tất cả họ đã ăn xong, chỉ còn thức ăn lạnh trên bàn. Con gái lặng lẽ nói với tôi rằng mẹ chồng bảo ăn trước không phải đợi tôi. Mặc dù tôi an ủi con gái và không nói gì, trong tâm tôi vẫn cảm giác không được tôn trọng, rất khó chịu!

Ngoài ra, dì tôi đã phải đi một chặng đường dài đến thăm con gái tôi, vậy mà bà thông gia cũng không đối xử tốt với dì, không chào hỏi đúng theo phép lịch sự. Dì phải ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Nhưng khi một người bạn của bà ấy đến, bà ngay lập tức nồng nhiệt tiếp đãi. Thái độ đó rất khác so với đối xử với chúng tôi.

Mặc dù bà thông gia đối xử với chúng tôi như thế, nhưng tôi nghĩ bà ấy cũng rất khổ, ngày nào cũng bận rộn với gia đình, con trai và cháu nội của bà, vì danh, khí, tình, vì sợ tổn thất lợi ích mà khổ não. Chồng bà cũng không coi trọng bà, con trai không hiếu thảo, lại bệnh tật đầy người. Nghĩ đến đây, cách nhìn ​​không tốt của tôi đối với bà ấy không còn nữa, tôi cảm thấy bà ấy thật đáng thương.

Có lúc tôi biết rằng bà thông gia không được khỏe, tôi đã quan tâm, hỏi thăm bà. Mẹ bà ấy bị ốm tôi cũng đến thăm. Dần dần, đến bây giờ bà rất tôn trọng tôi, và thường mời tôi đến nhà bà để thăm cháu trai. Mỗi lần tôi rời đi, bà đều tiễn tôi đến nhà ga, mỉm cười và nói lời tạm biệt với tôi. Bà ấy cũng nói với con gái tôi: Mẹ của con tốt tính, con và anh trai con rất hiếu thảo với mẹ, bà ấy thực sự may mắn. Năm nay, gia đình bà thông gia đã đi đến Đại lục để thăm bố và dì tôi, vì vậy dịp Tết đó bố tôi hết sức hạnh phúc!

3. Lời kết

Trong tu luyện, tôi dần học được đột phá quan niệm của bản thân, từng chút từng chút mở rộng năng lực và thuần tịnh bản thân. Trong hai thập kỷ qua, Đại Pháp đã thoát thai hoán cốt tôi, dung luyện tôi từ một người nghiệp lực đầy thân thành một Đệ tử Đại Pháp hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, gặp vấn đề hướng nội tìm, thiện đãi người khác và dần dần đồng hóa Chân-Thiện-Nhẫn.

Mỗi lần thăng hoa trong tu luyện, tôi đều được đắm mình trong sự chăm sóc từ bi của Sư phụ đối với các đệ tử, không ngôn ngữ nào trên thế giới có thể bày tỏ hết được cảm ân của đệ tử đối với Sư tôn.

Nếu có bất kỳ điều gì chưa phù hợp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Hồng Kông 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/31/【香港法会】紧跟正法路-在媒体广告销售中升华-388055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177870.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share