Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 01-6-2019] Trước tiên, con vô cùng cảm tạ Sư tôn đã cho con may mắn đắc được Đại Pháp!

Xin chào các đồng tu!

Chồng tôi tu luyện Đại Pháp đã được nhiều năm, tôi vẫn luôn theo dõi anh tu luyện, vẫn luôn để tâm đến anh. Sức khỏe anh vốn dĩ rất kém, nhưng sau khi trải qua mấy năm tu luyện, sức khỏe của anh thật sự đã có những chuyển biến hết sức to lớn, mấy năm trở lại đây không cần phải uống thuốc hay đi bệnh viện gì nữa, thế là, từ trong tâm tôi cũng cảm nhận được sự thần kỳ và siêu thường của công pháp này.

Năm 2009, cả nhà chúng tôi đến Đài Loan xem Thần Vận, phần mở màn đã khiến tôi chấn động sâu sắc, tôi bị lôi cuốn trước nội dung đặc sắc của Thần Vận, các diễn viên hệt như Thần tiên hạ phàm. Phông nền, vũ đạo, âm nhạc, và phục sức hoàn hảo của Thần Vận phối hợp với nhau quả thật không chê vào đâu được. Toàn bộ buổi biểu diễn đặc sắc vô cùng, không gì sánh kịp, tôi chưa từng xem một buổi diễn nào hay như vậy, tôi bỗng nhiên xúc động đến nước mắt tuôn trào khắp cả khuôn mặt.

Sau khi xem xong biểu diễn Thần Vận, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tâm trạng vô cùng dễ chịu. Trước đây, tôi cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời, thất vọng, không biết được đâu là bến bờ của sinh mệnh. Sau khi xem xong Thần Vận, ngay lập tức tôi đã tìm được hy vọng và tương lai tốt đẹp, một cảm giác chưa từng có từ trước đến nay.

Sau khi về, ở nhà khi tôi xem lại phần quảng cáo giới thiệu tiết mục trống trận của Thần Vận. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy mỗi một tiếng trống dường như đều đang đánh thẳng vào trong tâm tôi, mỗi thanh âm đều hiển thị ra thanh âm Chân-Thiện-Nhẫn một cách rõ ràng, tôi lại cẩn thận nghe thêm một lần nữa, mỗi một thanh âm cũng đều là nghe thấy Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi rất lấy làm hiếu kỳ, vội nói lại với chồng tôi. Anh ấy nói phải chăng là thiên nhĩ thông của tôi đã được khai thông, và nói tôi có duyên với Đại Pháp. Lúc này, trong tâm tôi đã phát xuất ra một niệm kiên định, tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi vô cùng vui vẻ vì có thể đắc Đại Pháp. Ở nhà tôi bắt đầu tĩnh tâm học Pháp, thuận theo việc học Pháp ngày càng thâm sâu, có lần khi đang học Pháp, cảm thấy toàn bộ trường không gian dường như được định trụ lại, chỉ có bản thân đang học Pháp ở đó, hệt như xung quanh chỉ có duy nhất bản thân tôi vậy. Đột nhiên, mỗi một con chữ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” bắt đầu trở nên lớn dần, mỗi một chữ đều theo nhau phát ra ánh vàng kim, vô cùng thù thắng, vô cùng mỹ diệu, trong phút chốc tôi hoàn toàn đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp. Chia sẻ với chồng, anh nói: “Có thể là thiên mục của em đã khai mở rồi, nhưng em chớ nên tự mãn, đây có thể là Sư tôn đang khích lệ em đấy.” Tôi cũng cho rằng đúng thật là Sư tôn đang khích lệ tôi. Cảm tạ Sư tôn!

Khi bắt đầu học luyện năm bài công pháp, tôi đã có thể song bàn được, không có cảm giác đau đớn, luyện xong một giờ đồng hồ vẫn cảm thấy rất ung dung. Nhưng mà, khi luyện tiếp nữa, thì bắt đầu cảm thấy đau dần lên, mỗi lúc đau đớn dữ dội, nhìn thấy toàn bộ bàn chân đều là một màu đen thui, một luồng khí đen đang xông ra ngoài, tôi ngộ được có thể là đang tiêu nghiệp. Nhưng quan ải khó khăn của tôi lại ở việc luyện động công, đặc biệt là lúc ôm bánh xe. Tuy nhiên cứ kiên trì luyện một đoạn thời gian, quan ải khó khăn cũng đã vượt qua được.

Vốn dĩ tôi cũng có nhiều vấn đề về sức khỏe, nhưng sau khi trải qua một đoạn thời gian chăm chỉ luyện công, sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt, cảm thấy tràn trề sức sống, hoàn toàn là cảm giác không có bệnh tật, đi đường thân thể nhẹ như bay, đi lên cầu thang hệt như có người đẩy ở sau lưng vậy. Con vô cùng cảm tạ Sư tôn! Ngài đã cho con một thân thể khỏe mạnh.

Trên con đường tu luyện, một đường đi được đến hôm nay cũng không dễ dàng gì. Bản thân tôi ngộ được rằng mỗi một lần tiêu nghiệp, khảo nghiệm tâm tính, chính là đang đề cao tầng thứ. Nhưng tâm tính của tôi cứ mãi luôn không thể lên theo kịp, bởi vậy đã trải qua rất nhiều ma nạn, đặc biệt là những lúc vượt quan trên phương diện thân thể, cuối cùng sau khi thông qua học Pháp đề cao tâm tính, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, từng quan từng nạn đều lần lượt vượt qua được.

1. Vượt qua quan nghiệp bệnh

Sau khi tu luyện được khoảng nửa năm, tôi đột nhiên bị ho dữ dội, trong người rất khó chịu, ho suốt cả đêm không sao ngủ được. Tôi nhận thức được rằng người tu luyện gặp phải thân thể không thoải mái, đều là đang vượt quan, vậy nên cần phải học Pháp cho nhiều, luyện công cho nhiều, phát chính niệm cho nhiều, quan trọng nhất là cần phải đề cao tâm tính. Bởi vậy, mỗi ngày tôi đều kiên trì làm tốt ba việc. Không uống thuốc cũng không đi bệnh viện, tôi buông tâm này xuống, vậy nên không còn để tâm đến nó nữa.

Nhưng mà, triệu chứng ho mỗi lúc một nghiêm trọng, với tôi mà nói thì đây cũng là một khảo nghiệm lớn, lòng tôi nghĩ: Phải chăng đang vượt quan lớn? Bất luận thế nào, cần phải tăng cường học Pháp, gia cường phát chính niệm.

Các con trong nhà thấy tôi ho dữ dội như vậy mà không chịu đi bệnh viện thì rất lo lắng và sốt ruột, không ngừng thúc giục tôi đi bệnh viện, nhưng tôi dứt khoát không đi, tôi nói người luyện công không có bệnh, vài ngày sẽ hết thôi.

Lúc đó, bởi chính niệm của tôi rất mạnh, không có chút tâm sợ hãi nào, nên chỉ qua mấy ngày, triệu chứng ho lập tức có chuyển biến tốt, thật là thần kỳ, dường như tôi chưa từng bị ho qua vậy. Tâm tôi cảm thấy vô cùng vui mừng, ho suốt cả một tháng trời, không cần uống thuốc, cũng không cần đi bệnh viện, sao khỏi được đây? Từ lúc tôi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên chứng kiến chuyện như vậy xảy ra. Thật sự rất thần kỳ, con thật lòng cảm tạ Sư tôn!

2. Chính niệm thanh trừ can nhiễu

Có một lần, tôi cùng một số đồng tu đến trung tâm thành phố để phát báo giấy. Chúng tôi vừa vận chuyển báo giấy đến nơi, đột nhiên có hơn 20 thành viên trong nhóm tà ác, bốn chiếc loa âm thanh lớn cùng lúc vang lên, bao vây chúng tôi lại, họ lớn tiếng mắng chửi chúng tôi. Thế trận hung ác đó của tà ác, thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng rất kỳ lạ là, lúc đó, tôi không cảm thấy có chút sợ hãi nào, một người trong nhóm tà ác nói: “Phát nhiều báo giấy như vậy để làm gì hả?” Tôi nói: “Chúng tôi thông qua tu luyện Pháp Luân Công có được thân thể khỏe mạnh, Đảng Cộng sản bức hại chúng tôi là không đúng, vậy nên chúng tôi phát báo giấy, chính là muốn nói rõ sự thật này với mọi người, để mọi người minh bạch chân tướng, Pháp Luân Công là tốt, Đảng cộng sản bức hại Đại Pháp là sai.” Tà ác không nói được lời nào. Nhưng họ vẫn vây chặt chúng tôi như vậy, không chịu nhường đường. Khi đó, tôi dùng chính niệm lớn tiếng bảo tà ác tránh đường, họ thật sự đã tránh đường cho chúng tôi, chúng tôi liền vận chuyển số báo đến nơi khác phân phát.

Sau khi trải qua sự kiện này, chúng tôi nhận thức được trước mặt tà ác, nếu có thể làm được tâm bất động, trong tâm không chút sợ hãi nào, mới có thể sinh khởi chính niệm. Như Sư phụ có giảng trong Pháp:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo” (Phạ xá, Hồng Ngâm 2)

“Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2)

3. Giảng thanh chân tướng

Về phương diện giảng rõ chân tướng, những phá hoại điên cuồng của tà ác ở địa khu này đã tăng thêm độ khó trong việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Do đó, chúng tôi vẫn luôn phải cân nhắc xem làm thế nào có thể đưa tài liệu chân tướng đến tận tay của mỗi chúng sinh. Chúng tôi muốn cứu người, còn tà ác muốn phá hoại. Vậy là, dưới sự điều phối của Phật Học Hội, mỗi một tiểu khu của chúng tôi đều hết sức phối hợp với an bài chung của Phật Học Hội, áp dụng hình thức điểm phát tài liệu chân tướng như hoa nở khắp nơi, hiệu quả thu được hết sức tốt.

Vài học viên trong địa khu chúng tôi ở mỗi ngày đều phân phát các tài liệu chân tướng vào các khung thời gian khác nhau, và mỗi tuần lại bố trí một lần phân phát quy mô lớn, loại hình thức giảng rõ chân tướng này chính là hình thức Đại đạo vô hình, khiến tà ác hoàn toàn hết cách phá hoại. Tận dụng các khung thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau mà phân phát tài liệu chân tướng một cách linh hoạt, chính là không có địa điểm cố định, cũng không có thời gian cố định, khiến tà ác mất đi mục tiêu muốn phá đám, do vậy không thể tiến hành phá hoại. Bởi chúng tôi từ trong Pháp nhận thức được rằng, cứu người chính là cứu lấy cái tâm của người ta, có thể đưa tài liệu chân tướng đến tận tay của chúng sinh, chúng sinh đem tài liệu chân tướng về nhà, từ từ xem thì đã minh bạch được chân tướng của cuộc bức hại này rồi! Nếu như tiếp nhận chân tướng, chúng sinh này chính là đã được đắc cứu rồi. Phương thức và cách làm giảng rõ chân tướng một cách linh hoạt này của chúng tôi đã thu được hiệu quả rất tốt.

4. Phân phát tài liệu chân tướng ở ba tiểu khu

Về sau do đồng tu điều phối, chúng tôi đã hợp thành một nhóm nhỏ phát tài liệu, mỗi lần số người tham gia phân phát không cố định, thông thường đều là từ 5 đến 10 người. Chủ yếu là phân phát “Tuần báo Minh Huệ”. Dân số của ba tiểu khu này tầm khoảng 1,2 triệu người, tổng cộng có 69 điểm phân phát, nhóm nhỏ chúng tôi mỗi tuần phân phát 2 lần, hai lần này đều lựa chọn phát vào buổi sáng. Chúng tôi phát tài liệu ở ba địa khu này một cách lưu động, cứ sau mỗi 3 tuần lại phát hết một lượt, mỗi một đồng tu chúng tôi đều phối hợp rất tốt.

Chúng tôi chọn phân phát vào thời điểm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng, đối tượng phân phát chủ yếu là nhóm người đi làm, nhóm người tập thể dục buổi sáng, hoặc những người uống trà, đi chợ mua rau. Trước tiên chọn ra con đường có nhiều người qua lại, bố trí ổn thỏa vị trí và số người phân phát. Thông thường mà nói, mỗi một địa điểm cần bản thân mình đích thân đi phát mấy lần, nắm chắc mỗi thời điểm dòng người là bao nhiêu? Có thể phân phát bao nhiêu tài liệu? Mới có thể thu xếp vị trí và số lượng tài liệu chuẩn bị cho mỗi một thành viên trong nhóm.

Khi đến địa điểm mới phân phát tài liệu, lúc mới đầu có thể rất ít người tiếp nhận chân tướng, bởi mọi người vẫn chưa liễu giải được tài liệu chân tướng của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi nhất định phải bảo trì tâm thái bình hòa, giữ vững tâm trước, mặt nở nụ cười chào hỏi những người đang đi đến, sau đó tôi mới nói: “Đọc Minh Huệ, có phúc báo, hoặc thường xuyên xem Minh Huệ cả nhà bình an.” Khi nói như vậy, bạn sẽ phát hiện nhận thấy những người đi ngang qua thường sẽ quay lại xin lấy một phần báo, khi họ mang về nhà hễ xem tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, nhận thấy thì ra Pháp Luân Công là tốt, Trung Cộng bức hại là tà ác. Họ bắt đầu hiểu rõ chân tướng, từ đó cảm thấy yêu thích những tài liệu này. Sau này khi đi ngang qua điểm phân phát tài liệu, những dân chúng như vậy sẽ bước đến lấy một phần. Sau khi đã quen biết nhau rồi, họ thường chủ động chào hỏi tôi, rồi giờ ngón tay cái lên, có người còn xin được lấy thêm một phần mang về cho bạn bè của họ.

Nhóm nhỏ chúng tôi ngoài việc mỗi tuần cùng nhau phân phát tài liệu chân tướng 2 lần ra, mỗi người chúng tôi cũng tham gia công tác phân phát báo giấy truyền thông cố định. Ngoài ra, mỗi người chúng tôi còn tranh thủ thời gian một mình vào những đoạn thời gian khác nhau mà đến các nơi khác nhau phân phát tài liệu chân tướng, đặc biệt là những nơi xa xôi, cũng không bị bỏ sót mất.

Những du khách từ Đại Lục đến Hồng Kông du lịch tự do, có một bộ phận là từ bến cảng vịnh Thâm Quyến đến trung tâm thành phố Đồn Môn (Tsuen Mun) để mua sắm. Tuyệt đại đa số họ đều là chuyến du lịch một ngày, những ngày nghỉ cả nước, người đến rất đông, người đông nườm nượp chật kín cả đường phố, buổi chiều số người quay về rất nhiều. Họ thường xếp thành những hàng dài thật dài để chờ lên xe, chúng tôi đến khu vực đó phân phát “Cửu Bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” hoặc những tài liệu chân tướng khác. Lúc mới bắt đầu phân phát, một thùng “cửu bình” trong phút chốc đã phân phát hết sạch, sau khi phân phát một đoạn thời gian, dần dần số người nhận mỗi lúc một giảm đi, bởi rất nhiều du khách đều đã lấy trước đó rồi. Nhiều năm nay, chúng tôi hễ có thời gian rảnh liền tranh thủ đến những nơi này phân phát “cửu bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, và đã phân phát được lượng lớn các tài liệu chân tướng.

Ngoài ra, “Tuần báo Minh Huệ” là giảng chân tướng, dạy người hướng thiện, dạy cho con người ta làm người tốt trọng đức hành thiện, dựa theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt như thế nào, vậy nên những người có lương tri, thiện lương đều rất dễ dàng tiếp nhận, bởi vậy, những lúc kiên trì phân phát tiếp tục, người đến lấy báo ngày càng nhiều, toàn bộ hoàn cảnh cũng dần dần được cải thiện hơn. Lúc mới bắt đầu phân phát sẽ gặp phải một số can nhiễu, thậm chí bị người chửi mắng, nhưng sau khi phân phát một đoạn thời gian rồi, những nhân tố phụ diện này đã biến mất hẳn, không còn nữa, môi trường dần dần chuyển biến tốt, thái độ đối với Đại Pháp cũng trở nên chính diện, mỗi một điểm phân phát đều có những người minh bạch chân tướng khen ngợi chúng tôi, nói rằng Đại Pháp tốt, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng, chúng sinh đã được đắc cứu rồi, những cố gắng mà chúng tôi bỏ ra vốn không có uổng phí.

5. Ma luyện tâm tính

Trong quá trình phân phát tài liệu, giữa đồng tu cũng thường phát sinh ma luyện trên phương diện tâm tính, có những lúc thường xuất hiện tranh cãi về vấn đề sắp xếp địa điểm, và vấn đề số lượng bao nhiêu, mỗi người đều có ý kiến riêng của bản thân, giống như những an bài kia của người khác không được tốt, lần nào cũng đều cho rằng an bài của bản thân luôn tốt hơn của người khác, an bài của người khác không bằng mình, thường tranh cãi rất gay gắt về vấn đề này, mọi người tranh cãi đến khó chịu trong tâm. Về sau, khi đối chiếu với Pháp hướng nội tìm, nhận thấy bản thân có các tâm chấp trước, nào là tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm hiển thị rất mạnh, không có tu bỏ chúng đi, cũng không chịu buông xuống. Sau khi thông qua việc không ngừng học Pháp, cẩn thận hướng nội tìm ra đầu mối các vấn đề của tự thân, dần dần buông bỏ những thứ không tốt này, tuy Pháp lý đã minh bạch rồi, nhưng muốn làm được thì vẫn cần phải tinh tấn không ngừng.

Lời kết

Bởi tâm tính của tôi đề cao rất chậm, vậy nên trong quá trình tu luyện của những năm này, thân thể luôn xuất hiện khó chịu thế này, khó chịu thế kia, tuy là như vậy, nhưng vẫn đi đến được hôm nay.

Sư phụ giảng:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Chuyển Pháp Luân)

Vậy nên, nhất định cần phải chú trọng việc tu luyện tâm tính, tâm tính nâng lên rồi, những vật chất xấu trên thân thể cũng theo đó mà mất đi. Chúng ta đều cho rằng mỗi ngày đều làm tốt ba việc, nhưng vì sao thân thể lại xuất hiện nghiệp bệnh đây? Kỳ thật, chính là bởi tâm tính không có lên theo kịp, những vật chất xấu trên thân thể không có trừ bỏ đi, những vật chất xấu chính là ngọn nguồn của nghiệp bệnh. Bởi vậy, chỉ cần đề cao tâm tính, thân thể mới có thể bảo trì được trạng thái chính thường.

Trên đây chỉ là chút nhận thức của cá nhân tôi, nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các bạn đồng tu từ bi chỉ rõ!

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Xin cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Hồng Kông 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/1/【香港法会】从得法到证实法-388056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/2/177891.html

Đăng ngày 06-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share