Bài viết của Tinh Vũ, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2019] Tôi là một phụ nữ 37 tuổi làm việc cho một ngân hàng ở trong nước. Năm 2008, khi 26 tuổi, tôi thường bị đau đầu. Lúc đó tôi tưởng rằng có thể là do áp lực công việc nên đã không suy xét nó một cách nghiêm túc.

Kinh nguyệt của tôi ngưng vào năm 2009, và tôi cũng chỉ nghĩ rằng có thể tôi chỉ bị mất cân bằng nội tiết và không chú ý nhiều đến nó. Mẹ tôi đi hỏi bác sĩ về việc này và được cho biết có khả năng tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang. Tôi được cho uống một viên estrogen mỗi ngày. Nếu tôi uống đều đặn, thì sẽ có kinh nguyệt; bằng không thì sẽ không có. Điều này diễn ra trong hai năm.

Sau đó cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Tôi từng có thể trạng khá cân đối. Nhưng mẹ tôi để ý thấy rằng mặt tôi đã phình ra, chiếc mũi của tôi cũng đang ngày càng to hơn, làn da của tôi thô ráp hơn, và tướng mạo trông xấu đi. Vòng eo của tôi tăng lên, bụng to hơn, và cân nặng của tôi tăng từ 58 kg lên 81 kg, và chân tôi cũng phình to ra nữa. Bàn chân của tôi phải chịu đựng trọng nước cơ thể gia tăng nhanh chóng và phần gót chân thường bị đau nhức.

U não

Cha tôi nghi ngờ rằng tôi có thể mắc một loại khối u nào đó nên nhất quyết yêu cầu tôi đi bệnh viện khám. Sau khi chụp cộng hưởng từ đầu của tôi xong, tôi đến phòng xét nghiệm và nhìn thấy mẹ tôi đang nước mắt đầm đìa nhìn tôi. Tôi sững sờ: Là bệnh u não! Tôi không muốn tin điều này: sao tôi có thể bị u não được chứ? Tôi quá sợ hãi đến mức không thể cầm nổi nước mắt.

Bác sĩ nói rằng tôi có một khối u trong tuyến yên đang ảnh hưởng các hoóc môn tăng trưởng. Nếu nó không được kiểm soát, các xương của tôi sẽ phát triển nhanh bất thường, các cơ quan nội tạng sẽ nhanh suy kiệt, và tuổi thọ của tôi có thể sẽ bị rút ngắn lại. Khối u đang phát triển nhanh chóng. Mặc dù khối u lành tính, nhưng nó đã rất nguy hiểm rồi.

Nó chỉ cách dây thần kinh thị giác vài milimet. Một khi nó đụng phải dây thần kinh thị giác, thì mắt phải của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì khối u nằm ở giữa đầu, nên cách duy nhất để tiếp cận nó là vi phẫu thuật thông qua mũi của tôi. Để tránh làm hỏng động mạch cảnh trong hoặc dây thần kinh thị giác, thì việc loại bỏ khối u hoàn toàn là điều không thể, và tôi sẽ cần phải xạ trị ngay sau đó.

Tuyến yên kiểm soát nhiều loại hoóc môn khác nhau trong cơ thể người và có vai trò rất quan trọng. Chứng rối loạn nội tiết của tôi có thể tiếp diễn sau phẫu thuật và gây ra nhiều biến chứng. Tôi sẽ phải uống thuốc suốt đời. Nếu khối u phát triển lại, tôi có thể cần phải phẫu thuật lần nữa.

Ngày hôm sau tôi được đưa vào phòng bệnh của khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện tốt nhất trong khu vực và được phẫu thuật. Sau một tháng, tôi xạ trị ở một bệnh viện khác. Việc xạ trị đã làm cho tế bào bạch cầu của tôi giảm mạnh.

Thay vì hết đau đầu thì những cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn. Khi không thể chịu đựng nổi, tôi đấm tay vào đầu hoặc ấn thật chặt đầu vào bề mặt cứng. Tôi đã nghĩ rằng tôi phẫu thuật đúng lúc để ngăn khối u đụng đến dây thần kinh thị giác và giữ được thị lực mắt phải, nhưng tôi đã sai.

Thị lực mắt phải của tôi giảm đi nhanh chóng, giảm từ 1,2 xuống 0,8. Sáu tháng sau phẫu thuật, thỉnh thoảng tôi bị song thị. Một lần đang lái xe trên đường cao tốc, đột nhiên tôi bị xuất hiện song thị và gặp khó khăn trong việc quan sát những chiếc xe khác một cách rõ ràng. Tôi kinh hãi và phải tìm một chỗ để dừng xe. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, tôi đỡ hơn. Sau lần đó, tôi không dám lái xe nữa.

Nhưng bệnh tình của tôi còn tiếp tục chuyển biến xấu đi: đôi mắt của tôi bị lệch; tôi dễ chảy nhiều mồ hôi; kinh nguyệt ngừng; đau bụng dưới; lông mọc nhiều trên cẳng chân; chân và tay của tôi sưng to đến mức tôi phải mang giày nam.

Từ năm 2012 đến năm 2014, tôi đã đến nhiều bệnh viện nổi tiếng trong khu vực và ở Bắc Kinh để gặp các bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thần kinh ngoại khoa, thần kinh nội khoa, và nội tiết. Thậm chí tôi còn đến các bệnh viện Trung y để khám chữa. Khi tôi khám tại một bệnh viện Trung y ở Bắc Kinh, bác sĩ đã điều chỉnh đơn thuốc của tôi định kỳ và cứ mỗi hai tuần tôi phải đến Bắc Kinh một lần. Sau mỗi chuyến đi, tôi đem về hai gói thuốc Trung y lớn. Mỗi khi uống thuốc vào tôi chỉ muốn ói ra. Tất cả các bác sĩ đều bảo rằng tôi đã vô phương cứu chữa, và tôi phải uống thuốc suốt đời.

Năm 2014, tôi đến Hồng Kông để gặp một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh nổi tiếng. Ông ấy nói với tôi về phẫu thuật sử dụng tia proton, vốn chính xác hơn dùng bức xạ gamma. Phẫu thuật xạ trị proton tiên tiến nhất là một đợt điều trị trong 20 ngày tốn tổng cộng bốn triệu nhân dân tệ, chưa bao gồm viện phí hoặc phí chăm sóc sau phẫu thuật.

Hơn nữa, bác sĩ đã nói rõ ràng không có gì bảo đảm rằng khối u sẽ không tái phát. Bốn triệu nhân dân tệ! Thậm chí nếu chúng tôi bán nhà, cũng không đủ! Và không có gì đảm bảo cả. Tôi chỉ còn cách sống chung với nó.

Điều khiến tôi thống khổ nhất là những cơn đau đầu. Toàn bộ đầu của tôi, bao gồm thái dương, trán, xương trán, mí mắt, xương gò má, hốc mũi, và ống tai, tất cả đều đau, có thể là đau luôn phiên hoặc tất cả cùng đau một lúc. Tôi không biết làm sao để chống lại cơn đau. Một đêm, tôi thức dậy bởi cơn đau đầu trầm trọng và không thể ngủ lại được. Tôi không biết phải làm gì, làm sao tôi có thể sống nốt quãng đời còn lại như thế này, và tự hỏi liệu có ai đó có thể cứu tôi hay không.

Đại Pháp đã cứu tôi

Lúc đó, các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi thầm nhẩm các chữ đó hai lần. Một người họ hàng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nói với tôi về những chữ đó. Cô ấy cũng bảo tôi rằng Đại Pháp là tốt, chỉ dạy con người sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và giúp đề cao đạo đức. Khi tâm của một người tràn đầy bởi chính niệm Chân-Thiện-Nhẫn, thì Phật sẽ bảo hộ người đó. Cô ấy cũng kể cho tôi những câu chuyện Đại Pháp bảo hộ những người không phải là học viên: họ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi gặp những tình huống nguy hiểm đến tính mạng hoặc bệnh tật, và Đại Pháp đã cứu họ. Tôi thích nghe những câu chuyện thần kỳ nhưng chưa bao giờ liên hệ chúng với bản thân.

Nhưng hiện tại khi tôi ở trong nguy nan vì đau ốm bệnh tật và đang tuyệt vọng: nếu Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã cứu được rất nhiều người, thậm chí với những người mắc bệnh nan y, thì Đại Pháp chắc chắn có thể cứu tôi! Bấy giờ Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện trong tâm trí tôi và tôi trấn an bản thân rằng Đại Pháp và Sư phụ của Đại Pháp nhất định sẽ cứu tôi! Tôi bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi cảm thấy cơn đau giảm nhiều và ngủ thiếp đi.

Đã lâu lắm rồi tôi không có được một giấc ngủ ngon—những chữ này thực sự hiệu nghiệm! Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau và nhớ lại những gì xảy ra vào đêm trước, nó thực thần kỳ và đáng kinh ngạc! Tôi thấy có hy vọng. Tôi tự hỏi sao nó có thể hiệu nghiệm như vậy trong khi khoa học hiện đại cũng phải chào thua. Điều này hoàn toàn khác với khoa học thực chứng mà tôi đã được học.

Tôi muốn tìm hiểu nó. Tôi phải học Pháp Luân Đại Pháp! Tôi có được toàn bộ sách của Sư phụ Lý Hồng Chí, bao gồm Chuyển Pháp Luân. Tôi học năm bài công pháp đơn giản và thư thái. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính. Trong nghiên cứu khoa học [thân] thể người, hiện nay các nhà khoa học đều nhận định rằng tư duy xuất phát từ đại não chính là vật chất. Như vậy nó là một thứ tồn tại vật chất, nhưng chẳng phải nó [cũng] là thứ ở trong tinh thần con người hay sao? Chẳng phải là nhất tính là gì?” (Chuyển Pháp Luân)

“Tâm tính chư vị tu lên rồi; chẳng hạn như tại nơi người thường, người khác [nhục] mạ chư vị một câu, chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên; đánh chư vị một đấm, chư vị cũng chẳng nói chi, chỉ mỉm cười, bỏ qua; [đó là] tâm tính chư vị đã lên rất cao. Như vậy chư vị là người luyện công, chư vị đáng được gì? Chẳng phải được công là gì? Tâm tính của chư vị đề cao rồi, thì công của chư vị cũng tăng cao lên theo. Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc các sách Đại Pháp, tôi minh bạch nguyên nhân tại sao con người mắc bệnh và tại sao tu luyện có thể chữa được bệnh. Trong các sách, Sư phụ Lý Hồng Chí giảng chi tiết những nội hàm bác đại tinh thâm của Đại Pháp và giải thích nhiều thắc mắc của tôi trước đây bằng ngôn từ giản dị. Tôi và cha mẹ học Pháp cùng nhau và tất cả chúng tôi đều cảm phục Sư phụ.

Tôi học cách chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn không nói dối; kiên nhẫn với người khác; nhìn vào điểm tốt của đối phương; thiện lương và chân thành. Tại sở làm, khi khách hàng tức giận và nói những điều không tốt về tôi, tôi bình tĩnh, lý trí và cố gắng hiểu họ. Tôi làm việc tận tụy và không quan tâm đến lợi ích cá nhân. Tôi đã học được cách nghĩ cho cha mẹ, ngừng lười biếng, và làm nhiều việc nhà hơn.

Dần dần, tôi bắt đầu thân thiết hơn với người nhà, bạn bè, và đồng nghiệp. Tôi trở nên bao dung hơn và hiếm khi giận giữ hay oán hận. Cuộc đời tôi yên bình và hạnh phúc hơn. Thật tuyệt vời khi tu luyện Đại Pháp!

Khi tâm tính của tôi đề cao, cơ thể tôi đã phát sinh những cải biến, giống như Sư phụ đã giảng. Kể từ khi làm vi phẫu thuật, hốc mũi trái của tôi đã bị viêm và bị tắc nghẽn. Một lần khi tôi đang luyện bài công pháp thứ năm, tôi cảm thấy phần tắc nghẽn ấy di chuyển lên và được đẩy lên cao dần. Chưa tới một phút, toàn bộ khoang mũi của tôi, toàn bộ cho đến trán, đã được thông suốt! Tôi không bao giờ bị nghẹt mũi nữa sau lần đó. Đại Pháp thật thần kỳ!

Năm 2017, vị bác sĩ vốn đã thực hiện phẫu thuật cho tôi gọi cho mẹ tôi để hỏi thăm tôi. Mẹ tôi hào hứng kể với ông ấy rằng, mặc dù tôi không được chữa trị ở bất cứ bệnh viện nào, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Vị bác sĩ ngạc nhiên khi tôi không phải uống bất kỳ viên thuốc nào. Ông ấy cho rằng việc này thậm chí còn khó tin hơn là tôi không có bất kỳ biến chứng nào chẳng hạn bệnh tiểu đường hay cao huyết áp.

Tôi đã không uống một viên thuốc nào hay tiêm thuốc kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2014. Tôi bắt đầu có kinh nguyệt trở lại sau khi tu luyện được hai tháng. Thị lực của tôi phục hồi và tôi không còn bị song thị nữa. Đôi mắt của tôi không còn bị lệch, tôi không chảy nhiều mồ hôi, và toàn thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Bàn tay và bàn chân của tôi không còn bị sưng. Điều tốt nhất là những cơn đau đầu của tôi đều biến mất. Không đau đầu, không còn đau nữa! Viết đến đây, tôi đã nở nụ cười hạnh phúc trong tâm.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói ra khi chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình. Từ trạng thái nguy hiểm đến tính mạng vô phương cứu chữa thậm chí là có thể phải tốn bốn triệu nhân dân tệ cũng không trị khỏi bệnh, vậy mà tôi đã không phải chi một đồng và hoàn toàn hồi phục mà không có bất kỳ cơn đau nào nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không chỉ đạo đức của tôi hồi thăng, mà nói một cách chân thành, giờ đây tôi còn là một người có ích cho gia đình, công ty và xã hội. Chính Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi và gia đình và ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi hy vọng tất cả mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp có thể cứu độ con người. Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Khấu tạ Sư tôn!

Cảm tạ các đồng tu đã vô tư phó xuất và giúp đỡ tôi!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/6/385980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/15/177630.html

Đăng ngày 25-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share