Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2019] Hai vợ chồng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đã bỏ tu luyện sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Tôi đã ngừng đọc sách Đại Pháp và luyện công vì sợ hãi trong một thời gian dài.

Tôi công tác trong ngành y tế. Tôi đắm chìm vào công việc của mình. Tôi đã nghĩ rằng miễn sao tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tận lực chăm lo tốt cho bệnh nhân, không màng đến được mất cá nhân, và là một người tốt thì tôi sẽ ổn thôi.

Chồng tôi vẫn luôn động viên tôi quay lại tu luyện nhưng tôi không nghe anh ấy.

Một ngày vào tháng 4 năm 2010, khi đang chơi với đứa cháu hai tuổi của mình, cháu tôi chộp tay vào cổ và tôi cảm thấy đau. Tôi soi gương và nhìn sát vào thì thấy có một cục bướu to bằng một quả trứng chim.

Tôi rất hoảng hốt và đã thử điều trị y tế vài ngày nhưng không có chuyển biến. Tôi đã đi siêu âm ở bệnh viện và họ phát hiện hai cái bướu. Bạn tôi giới thiệu tôi đến ba bác sĩ và tất cả đều bảo tôi cần phải phẫu thuật.

Tôi sắp xếp công việc để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Tôi cảm thấy căng thẳng. Chồng tôi bảo: “Em chỉ cần luyện công thôi”.

Tôi vẫn lo lắng nhưng nghe lời khuyên của chồng và cùng anh ấy luyện năm bài công pháp. Cái bướu thu nhỏ lại một chút. Sau ba ngày luyện công, hai cái bướu đó đã biến mất.

Tôi bảo bạn tôi rằng những cái bướu đã biến mất và tôi không cần phải phẫu thuật nữa. Cô ấy hỏi chuyện gì đã xảy ra và tôi bảo những cái bướu biến mất sau khi tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy nhìn gần vào cổ tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật quá thần kỳ!”

Tháng 2 năm 2012, hai vợ chồng tôi tới làm việc ở một bệnh viện khác trong vùng, tiện thể mang theo hồ sơ bệnh án và tìm chuyên gia kiểm tra qua. Một chuyên gia nhìn vào cổ tôi và nhìn vào bệnh án rồi nói: “Có vẻ cuộc phẫu thuật của cô đã rất thành công. Mọi thứ đều ổn cả.” Hai vợ chồng tôi nhìn nhau và cười.

Đó là huyền năng của Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập) đã không buông bỏ tôi. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/19/384080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/3/176706.html

Đăng ngày 15-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share