Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-4-2019] Tôi từng mắc phải đủ loại bệnh tật bởi tôi làm việc trong một vùng sa mạc vô cùng lạnh giá trong hơn 20 năm. Tôi thực sự đau khổ. May thay, tôi đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, và cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi và trở nên tốt hơn.

Một cuộc đời bệnh tật

Các căn bệnh của tôi, như các vấn đề dạ dày mãn tính, đông cứng khớp vai, và viêm khớp ở đầu gối đã khiến cuộc đời tôi đủ khốn khổ rồi. Vậy mà sau đó bác sĩ đã kê đơn thuốc sai và tôi bị dị ứng với nó. Sau đó, tôi bị dị ứng với rất nhiều loại thuốc, gồm cả Trung y và Tây y.

Trung Quốc có câu tục ngữ: “Họa vô đơn chí”. Sau này tôi còn bị thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn làm tổn thương thần kinh của tôi. Phần lưng dưới của tôi bị tê, và tôi mất khả năng sử dụng các cơ ở chân phải. Các chuyên gia tại nhiều bệnh viện nói rằng tình trạng của tôi khá phức tạp và với tiền sử dị ứng thuốc, họ không thể làm gì hơn. Cuối cùng, họ đã bỏ cuộc đối với trường hợp của tôi.

Tôi không thể ngủ bởi vô cùng đau nhức. Cứ cách từ ba đến năm này, bác sĩ lại phải cho tôi dùng moóc-phin giảm đau. Tôi không thể ăn hoặc ngủ. Dần dà, tôi chỉ còn da bọc xương. Tôi thực sự thấm thía khi nghe người ta nói: “Sống như vầy còn khổ hơn là chết.”

Cuộc đời tái sinh

Cuộc đời tôi bắt đầu cải biến vào tháng 5 năm 1997. Tôi đã được xem các băng hình giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Sáng hôm sau, tôi mặc quần áo dày và dùng nạng chống để đi đến nơi tôi có thể học các bài công pháp của Đại Pháp. Tôi không thể đứng mà không dùng nạng, nên tôi phải dựa vào cột bóng rổ và làm theo các động tác của người khác.

Tôi đến điểm luyện công mỗi ngày. Dần dần, tôi có thể đứng mà không cần nạng và không cần phải mặc quần áo dày cộp nữa. Thỉnh thoảng tôi luyện công khi trời mưa. Vợ tôi sợ tôi sẽ bị cảm lạnh, bởi nếu bị cảm, các bệnh cũ của tôi sẽ tái phát.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Tôi chưa bao giờ đi bệnh viện kể từ đó, và tất cả bệnh tật của tôi đã thực sự khỏi hẳn. Tôi không còn phải trả bất kỳ khoản nào cho việc chăm sóc y tế nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/9/384896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/8/176766.html

Đăng ngày 12-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share