Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2019] Làng chúng tôi có khoảng 200 hộ nông, trong đó có hơn 100 học viên Pháp Luân Công. Ban ngày, chúng tôi làm ruộng, rồi cùng nhau học Pháp và luyện công hai lần một ngày. Chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và sống hòa thuận với nhau.

Gia đình của tôi

Tôi bẩm sinh đã có dị tật ở tim, chỉ đi học được ba năm vì sức khỏe của tôi không đáp ứng nổi. Sau khi sinh hai con, sức khỏe của tôi lại ngày càng xấu đi. Tôi không muốn ăn uống gì, phần lớn thời gian tôi phải nằm bẹp trên giường.

Chồng tôi phải chăm sóc con cái, đảm đương mọi việc đồng áng cũng như việc nhà. Anh không thích nấu nướng nên cứ vài ngày mới nấu một nồi thức ăn lớn. Anh cũng chẳng buồn hâm nóng lại đồ ăn thừa, mà nếu không đủ đồ ăn, anh ấy thà bỏ bữa. Dần dần, chồng tôi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bệnh tật do căng thẳng và chế độ ăn uống kém. Có những hôm, sau khi làm việc ngoài đồng về nhà, anh chỉ nằm lặng im trên giường, không nói không rằng.

Mọi người trong làng tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ không sống qua được tuổi 30; ý nghĩ ấy khiến tôi chảy nước mắt mỗi khi nhìn những đứa con thơ.

Năm 1996, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm làng tôi để giới thiệu môn tu luyện này cho dân làng. Họ tổ chức một hội thảo chín ngày cho mọi người xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và học các bài công pháp.

Tôi quyết định tham dự hội thảo này. Hầu như bài giảng nào tôi cũng ngủ nhưng vẫn nghe được từng lời giảng của Sư phụ, đúng như những gì Sư phụ đã giảng:

“Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết; người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi.” (Bài giảng thứ Hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã có thể ngủ rất ngon về đêm và khi thức dậy cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi nói với chồng: “Sao anh không cùng em đến xem video các bài giảng? Em thấy thật kỳ diệu!”

Nhận thấy những thay đổi ở tôi, chồng tôi đã tham gia không chút do dự. Kết quả là, bệnh đau dạ dày của anh ấy chẳng mấy chốc đã biến mất và anh ấy cảm thấy tràn đầy sức sống. Sau đó, cả gia đình tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hạnh phúc và tiếng cười ngập tràn ngôi nhà chúng tôi. Tôi không còn phải nằm bẹp trên giường nữa và đã lấy lại được sức khỏe đến độ tôi có thể làm tất cả các việc nhà và nấu những bữa ăn ấm cúng cho chồng con. Chúng tôi đã tu luyện nghiêm túc và hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Tránh khỏi bị chấn thương nhờ chính niệm

Một hôm, chồng tôi gặp tai nạn khi đang đi xe đạp. Một chiếc xe ô tô đã cán lên một bên chân của anh, xe đạp của anh bị hỏng hoàn toàn. Mọi người trong xe đều muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng chồng tôi đã nhớ tới những lời giảng của Sư phụ:

“Tốt xấu xuất tự một niệm; nếu như bà nằm tại đó nói: ‘Ái chà, tôi hỏng rồi, chỗ này bị rồi, chỗ kia bị rồi’. Nếu thế thì đã có thể gân đứt xương gãy, tê bại rồi. Chư vị được cấp bao nhiêu tiền, cả đời còn lại chư vị nằm tại bệnh viện mà không ra, hỏi chư vị có thể thoải mái không?” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Chồng tôi nói với tài xế: “Tôi không sao cả, anh đi đi.” Người lái xe đưa tiền cho anh nhưng anh từ chối không nhận, vì vậy người lái xe đã cảm ơn chồng tôi và đã để lại số điện thoại liên lạc để nếu chồng tôi đổi ý thì có thể gọi cho anh ấy.

Tối hôm đó, chân bị thương của chồng tôi tím đen. Anh ấy nói: “Sư phụ đang khảo nghiệm anh, để xem anh có tín tâm vững chắc vào Sư phụ và Pháp hay không, và để xem anh có động tâm hay không.” Anh ấy đã không để chấn thương này ảnh hưởng đến các công việc thường ngày của mình và vẫn ra ngoài như thường lệ. Chồng tôi đã sớm hồi phục.

Người nhà và họ hàng bắt đầu tu luyện

Con dâu tôi bị bệnh phụ khoa và bị sa trực tràng. Cháu rất đau đớn, vì vậy bác sỹ đã khuyên cháu phẫu thuật. Con dâu đã nói với con trai tôi rằng: “Thôi mình không mất tiền để phẫu thuật nữa. Em sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ. Tình trạng của mẹ còn tệ hơn. Nếu mẹ khỏe hơn thì em cũng sẽ như vậy.”

Sau khi tu luyện Đại Pháp được một tháng, con dâu tôi đã hoàn toàn khỏi các loại bệnh. Thấy vậy, bố mẹ cháu cũng bắt đầu tu luyện.

Một hôm, con rể tôi bị đau nửa đầu nên cháu đã đến xem các bài giảng của Sư phụ. Cơn đau đầu của cháu biến mất trước khi cháu xem xong bài giảng thứ nhất. Bố mẹ và các anh em của cháu đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Khi cháu trai tôi lên 9 tuổi, cháu bị đau dạ dày dữ dội, cứ ăn xong lại nôn mửa. Cháu được chẩn đoán bị dị ứng thực phẩm và bác sỹ nói rằng không có cách chữa trị.

Sáu tháng sau, cháu bắt đầu nôn ra máu. Cháu cũng bị phù và bụng phình to do thiếu dinh dưỡng.

Nhìn đứa cháu tuyệt vọng này, tôi biết chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được cháu. Tôi bế cháu lên và đưa cháu về nhà. Tôi đặt cháu trên giường và bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cho cháu.

Một lúc sau, không thấy thở mạnh nữa và tôi bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng có thể cháu đã qua đời. Ngay lúc đó, tôi thấy nghe thấy cháu nói: “Bác ơi, có cái gì trong bụng con. Nó đang quay càng ngày càng nhanh.”

Tôi trả lời: “Pháp Luân đang điều chỉnh thân thể cho con đó, con ạ. Con đã được cứu rồi! Sư phụ đang chăm sóc con! Tiếp nào, để bác đọc tiếp cho con.”

Tôi tiếp tục đọc cuốn sách, vài phút sau, cháu nói muốn nôn. Tôi đặt một cái xô bên cạnh cháu và cháu đã nôn ra một nửa xô những cục là cục lẫn ít máu.

Bụng cháu sau đó đã xẹp lại. Tôi nói với cháu: “Con sẽ không chết đâu. Con nhìn xem, Sư phụ đã lấy hết những thứ xấu ra khỏi dạ dày của con rồi. Đây là duyên phận, con có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với bác.”

Cháu tôi đồng ý. Sau đó cháu ngủ trưa và đầm đìa mồ hôi khi thức dậy. Tối ngày hôm đó, cháu chạy về nhà. Ông nội của cháu đã quỳ xuống trước bức chân dung của Sư phụ và nói: “Tạ ơn Sư phụ đã cứu mạng cháu trai của con.”

Sự hồi phục kỳ diệu của cháu trai tôi đã trở nên nổi tiếng và nhiều người ở làng bên đã sang làng chúng tôi để trực tiếp gặp cháu. Sau đó, rất nhiều người đã bắt đầu tu luyện.

Cháu trai tôi hiện đã 30 tuổi, khỏe mạnh và là một người tốt.

Luyện công tập thể

Chứng kiến những thay đổi ở gia đình tôi, nhiều người dân trong làng cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi quyết định dùng ngôi nhà của mình để lập một điểm học Pháp bởi vì chúng tôi có nhiều phòng và một khoảng sân rộng.

Chúng tôi thường xuyên tổ chức khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Các học viên học Pháp và luyện công cùng nhau. Thiên mục của tôi được khai mở và tôi thấy được những cảnh tượng đúng như Sư phụ đã giảng:

“Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện.Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Bài giảng thứ Ba, Chuyển Pháp Luân)

Mọi người cảm thấy rất tường hòa khi bước vào sân nhà chúng tôi. Nhiều nông dân hút thuốc nhưng khi bước vào điểm học Pháp của chúng tôi, họ không muốn châm điếu thuốc nữa. Tôi thấy mỗi học viên đều có Pháp thân của Sư phụ bên cạnh họ và một số học viên có không chỉ một Pháp thân.

Dân làng học Pháp Luân Đại Pháp

Bà Hàn là một người cao tuổi trong làng chúng tôi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, bà mắc nhiều bệnh mãn tính, da bà vàng xạm và luôn thấy khó thở. Diện mạo của bà hoàn toàn thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp. Má bà trở nên hồng hào và bà có thể đi lại như thanh niên.

Bà không biết chữ nhưng bà học đọc bằng cách đọc theo các học viên khác trong nhóm học Pháp. Nhìn thấy những thay đổi tích cực ở vợ mình, chồng bà Hán cũng bắt đầu tu luyện. Hiện giờ, hai ông bà đã ngoài 90 tuổi mà vẫn sống khỏe mạnh, hữu ích.

Người hàng xóm của tôi đã đưa người mẹ 80 tuổi của cô sang nhà tôi học Đại Pháp. Mẹ cô bị bệnh về đường hô hấp và cảm thấy khá hơn sau khi xem video bài giảng của Sư phụ. Kể từ đó đến nay, bà tham gia luyện công buổi sáng và học Pháp mỗi ngày.

Một người bị suy thận đã đến điểm học Pháp của chúng tôi bằng xe lăn. Sau khi xem các bài giảng của Sư phụ và học các bài công pháp, ông đã có thể đi bộ về nhà.

Một phụ nữ trẻ ở ngôi làng gần đó bị xơ cứng bì. Khuôn mặt cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên cô mất hết hy vọng vào cuộc sống. Bệnh tình của cô đã khỏi sau khi xem chín bài giảng Pháp của Sư phụ và hiện giờ cô là một học viên tinh tấn.

Chị dâu tôi bị thấp khớp và phải đến bệnh viện để điều trị nhưng không có tác dụng. Chứng phù nề của chị nặng đến nỗi trông chị như người mang thai chín tháng. Tôi khuyên chị thử tu luyện Đại Pháp. Chị đã bắt đầu tu luyện và đã lấy lại được sức khỏe.

Đắc phúc báo nhờ Đại Pháp

Trong 20 năm qua kể từ khi chúng tôi biết đến Đại Pháp, hơn 50 trẻ em ở ngôi làng nhỏ làm nông của chúng tôi đã được vào đại học. Một số cháu đã tiếp tục học lên cao học.

Ngôi làng của chúng tôi chưa bao giờ gặp hạn hán hay lũ lụt trong suốt thời gian này, mà năm nào cũng thu hoạch tốt.

Trước khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến làng chúng tôi, việc người dân làng đánh nhau, cờ bạc, hút thuốc, uống rượu và buôn chuyện phiếm là những việc thường gặp.

Khi ngày càng có thêm nhiều người trong làng bắt đầu tu luyện, thời gian rảnh rỗi của chúng tôi đều dành cho việc học cách đề cao tâm tính bản thân thay vì sa vào những thói xấu. Chúng tôi hướng nội để tìm thiếu sót của mình khi mâu thuẫn nảy sinh nên dân làng sống hòa thuận với nhau.

Một số nam thanh niên từng hay gây rối trong thôn xóm đã thay đổi và trở nên tốt hơn. Không khí cũng trở nên trong lành hơn khi có ít người hút thuốc hơn và mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần. Chúng tôi ít khi phải lo lắng và rất vui vẻ trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999.

Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi muốn nói với cả thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu tiêu chuẩn đạo đức cao nhất đối với những người theo học và Đại Pháp được truyền để cứu độ chúng sinh. Những người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ được ban phước lành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/10/386437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/16/177637.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share