Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2019]

Làn da của tôi liền lại sau khi bị bỏng nặng

Tôi bắt đầu tu luyên Pháp Luân Đại Pháp, cũng được gọi là Pháp Luân Công vào năm 2001. Khi tôi đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, tôi được bảo rằng tôi nhiễm virut viêm gan B, do đó người thân khuyến khích tôi cải thiện sức khỏe bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quyết định thử và thực sự tôi đã trở nên khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, một phục nữ làm thuê cho doanh nghiệp của gia đình chúng tôi cố gắng bật bếp ga bằng một cái dụng cụ đánh lửa. Cô ấy cố gắng 2 lần nhưng không có kết quả. Tôi đã không nghĩ nhiều và tự mình thử lại lần nữa. Toàn bộ khí ga đang tích tụ xung quanh bếp đột ngột bùng lên thành một đám cháy, xộc thẳng vào mặt tôi và khiến tôi ngã xuống sàn.

Mặt tôi sưng húp, và tôi có nhiều vết phỏng rộp trên toàn bộ mặt, cổ và cánh tay. Vào lúc đó, tôi nghĩ tới Sư phụ Lý và tôi đã cầu xin Ngài giúp đỡ. Tôi kinh ngạc khi mình không hề cảm thấy đau.

Tối hôm đó, tôi tới nhà một học viên khác và chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Lúc đó, các vết phỏng rộp bắt đầu đóng vảy và rỉ nước. Toàn thân tôi bốc mùi thịt cháy. Khi chúng tôi học Pháp, một học viên khác đề nghị tôi đọc còn cô ấy kiểm tra lỗi. Chúng tôi không vội vàng và chỉ thực sự học Pháp từng từ một. Nếu một câu đọc có lỗi, chúng tôi sẽ đọc lại cho đúng.

Trong những ngày đó, chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Cơ thể tôi thay đổi mỗi ngày. Các vảy đen trên mặt tôi biến mất lần lượt từng cái một. Tôi thậm chí không thể tìm thấy nơi chúng đã từng tồn tại.

Các học viên địa phương chúng tôi quyết định đã đến lúc nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã tự mình viết đơn kiện và sau đó tới bưu điện cùng một học viên khác để gửi nó.

Các vết bỏng trên mặt tôi đã lành hoàn toàn trong 2 tuần. Mặt tôi không có vết sẹo nào, và làn da của tôi mịn màng, sáng sủa.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết tất cả những điều này là nhờ sự giúp đỡ từ bi của Sư phụ. Chính Sư phụ đã ban cho tôi cuộc sống thứ hai. Cũng trong khoảng thời gian tôi bị bỏng, một người khác trong thành phố của chúng tôi đã chết vì nhiễm trùng huyết do nhiễm trùng sau khi bị bỏng nặng.

Nhiều bạn bè và người thân của tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi họ nghe nói về sự phục hồi kỳ diệu của tôi.

Người thân trong gia đình chứng kiến huyền năng chữa bệnh của Đại Pháp

Tháng 10 năm 2018, dì tôi bị đau tim. Bệnh viên địa phương khuyên dì đến bệnh viện cấp tỉnh để phẫu thuật tim. Dì của tôi hiểu rằng Đại Pháp là tốt. Trước khi dì tới bệnh viện tỉnh, các đồng tu và tôi đã đến thăm dì và nói với dì rằng, miễn là dì thực sự tin tưởng Sư phụ và Đại Pháp, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Chúng tôi khuyên dì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” một cách chân thành. Chúng tôi phát chính niệm cho dì tại nhà, quyết tâm không để cho cựu thế lực cướp đi mạng sống của dì.

Tại bệnh viện tỉnh, dì tôi được thông báo rằng tình trạng của dì không thể điều trị được, do đó dì trở lại bệnh viện địa phương. Sau khi ra khỏi bệnh viện, dì tìm một nơi yên tĩnh để học Pháp. Hằng ngày các học viên tới nhà dì, học Pháp cùng dì và phát chính niệm. Vì dì không thể đọc, họ đã dạy cho dì từng chữ một.

Sức khỏe của dì trở lại bình thường trong khoảng một tháng và bây giờ dì có thể đọc Pháp khá tốt. Chồng của dì đã chứng kiến sự phục hồi của dì và bắt đầu nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau một thời gian ngắn, bệnh ho kinh niên của ông đã biến mất.

Mẹ tôi đắc Pháp vào cuối năm 2018. Bà đọc Chuyển Pháp Luân và thậm chí bỏ thuốc lá cả trước khi bà đọc xong cuốn sách lần đầu tiên. Vào đêm giao thừa, Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho bà, nhưng mẹ tôi không nhận ra điều đó. Bà nôn mửa và bị tiêu chảy, và dưới áp lực của người thân, bà đã tới bệnh viện. Các học viên khác đã tới và chúng tôi đã cùng nhau phát chính niệm. Một lúc sau, mẹ tôi nôn ra một thứ chất màu đỏ sậm và sau đó bắt đầu hồi phục. Bà được xuất viện ngay sau đó.

Chị gái tôi bị liệt nửa người và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Chị đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Trước đây, gia đình tôi không ngăn cản tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi biết họ không thực sự thừa nhận Đại Pháp trong tâm. Sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp được triển hiện ngay trước mặt họ hết lần này đến lần khác, và tất cả mọi người đã kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp. Bây giờ tôi mừng cho họ vì tất cả họ đều có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/1/383330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/28/176645.html

Đăng ngày 20-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share