Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Canberra, Úc

[MINH HUỆ 16-03-2019] Ngày 3 tháng 12 năm 2013, một phụ nữ người Úc gốc Việt tên là Kim và ba thành viên trong gia đình của bà (tất cả đều là học viên Pháp Luân Công) đang lái xe dọc theo một con đường cao tốc thì gặp một đoạn đường đang sửa chữa.

Bà Kim, người lái xe, bắt đầu cho xe đi chậm lại. Bà nhớ lại: “Em gái tôi đột nhiên hét lên rằng một chiếc xe tải lớn đang sắp sửa đâm vào chúng tôi từ phía sau. Sau đó, xe của chúng tôi bị bao quanh bởi một đám bụi dày đặc khiến tôi không thể nhìn thấy gì ở phía trước, tôi chỉ nghe thấy một tiếng va chạm lớn khi xe của chúng tôi bị đâm.”

a6bf8576c755742b8acff2f110725c8a.jpg

Bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2013. Chiếc xe tải bị gãy làm hai phần. Mặc dù xe của bà Kim bị hư hại nặng nhưng bà và gia đình vẫn bình an vô sự.

Bà tiếp tục nói: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải nhanh chóng thoát ra ngoài, nhưng trần xe đã bị đè nát khiến chúng tôi không thể mở cửa xe ra được. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng chúng tôi đã mở được một cánh cửa và trèo ra.”

Khi nhân viên cấp cứu đến, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy cả gia đình bà Kim đều bình an vô sự. Những người chứng kiến vụ tai nạn cũng không thể tin được rằng không ai bị thương hay bị thiệt mạng. Bà Kim nhớ rằng lúc ấy còn có người thốt lên: “Đây quả là một kỳ tích!”

Bà Kim nói: “Chiếc xe tải chất hàng tấn cát và đá. Tại nạn xảy ra là do lái xe không kiểm soát được phanh. Phần trước của chiếc xe tải bị tách rời khỏi phần sau xe và trượt qua xe chúng tôi.

Vì bộ phận kết nối với thân sau của xe bị gãy, thanh kết nối đã chống đỡ nửa trước của xe tải, nên xe của chúng tôi không bị toàn bộ trọng lượng của xe tải áp lên. Phần thân sau của xe thì rơi xuống phía sau xe chúng tôi. Xe chúng tôi bị hỏng toàn bộ. Nhưng khi kiểm tra xe, chúng tôi phát hiện rằng chỗ ngồi của bốn người chúng tôi đều không bị hư hại.

“Tôi biết rằng Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã bảo hộ cho chúng tôi. Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ và Đại Pháp. Nếu không có sự bảo hộ của Ngài, tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay. Tôi sẽ trân quý cơ duyên được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Khỏi bệnh viêm loét dạ dày sau hai tháng tu luyện Pháp Luân Công

Cách đây 40 năm khi quân đội cộng sản xâm chiếm Việt Nam, bà Kim và gia đình của bà đã chạy nạn sang Úc.

Trong suốt nhiều năm, bà đã phải đối mặt với nhiều loại bệnh tật khác nhau. Bà nói: “Mặc dù mới ngoài 20 tuổi, nhưng tôi đã mắc bệnh cao huyết áp và viêm loét dạ dày nghiêm trọng. Tôi liên tục bị những cơn đau dày vò, và phải nằm giường nhiều ngày vì bệnh loét dạ dày. Tôi đã uống thuốc giảm đau nhưng chúng không có tác dụng.”

Bà đã đi thăm khám nhiều bác sỹ và uống nhiều loại thuốc khác nhau nhưng tất cả đều không giúp được gì cho bà. Bà cảm thấy tuyệt vọng.

Em gái bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000 và đã giới thiệu pháp môn này cho bà.

Bà Kim nói: “Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi rất chấn động, cũng cảm thấy rất tốt. Tôi bắt đầu bước vào tu luyện và chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ trong vòng hai tháng, mọi bệnh tật trên thân thể tôi đã biến mất.” Kể từ đó, bà không bao giờ phải đi khám bác sỹ hay uống thuốc nữa.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Đại sứ quán Trung Quốc

Năm 2010, bà Kim bắt đầu đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra để nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, dù trời nắng hay mưa, cứ 7 giờ 30 phút là bà có mặt tại Đại sứ quán Trung Quốc và giăng biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

22f9ec4f255bec56f560b6b10c3e3479.jpg

Dù trời nắng hay mưa, bà Kim vẫn giăng biểu ngữ tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra để nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Nhìn bề ngoài của bà, không ai đoán được rằng bà đã ngoài 60 tuổi. Hiện tại, mười thành viên thuộc ba thế hệ trong gia đình bà đều tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/16/383955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/18/176190.html

Đăng ngày 30-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share