Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2019] Tôi 76 tuổi và không biết chữ vì chưa từng đi học. Tôi đã tham gia luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp được khoảng hai tháng tại một điểm luyện công tập thể vào năm 1999. Nhưng một hôm tôi đến điểm luyện công và không thấy còn ai ở đó cả. Chỉ sau đó tôi mới biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã mất tinh thần và hoang mang về lý do tại sao lại có thể cấm một môn tu luyện tốt như vậy. Tất cả những gì tôi muốn là tiếp tục luyện công, nhưng tôi không biết bất kỳ học viên nào khác vào thời điểm đó. Tôi không biết phải làm gì, ngoài việc chờ đợi, và hóa ra đó là sự chờ đợi dài 18 năm.

Tìm lại Đại Pháp

Ngay sau Tết Trung thu năm 2017, tôi tình cờ gặp một người đang phân phát tài liệu, dáng vẻ như là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Quả thực cô ấy là một học viên, vì vậy tôi đã nhờ cô ấy giúp tôi kết nối với các học viên khác. Cô ấy đưa tôi đến một nhóm học Pháp. Ở đó tôi thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nước mắt tôi tuôn rơi. Làm thế nào tôi có thể đọc nó khi tôi không biết đọc? Tôi không chỉ mù chữ mà thị lực cũng rất kém, chưa kể còn mắc nhiều loại bệnh khác nữa. Khuôn mặt tôi nhăn nheo, nước da đen sạm và đôi chân đau đớn mỗi khi tôi bước đi. Nhưng tôi đã quyết tâm tu luyện Đại Pháp, vì vậy tôi đã thầm cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ Lý. Tôi muốn học đọc càng sớm càng tốt để tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân.

Một học viên đã kiên nhẫn sửa chữa lỗi cho tôi khi tôi học đọc từng chữ một. Mặc dù tốc độ của tôi rất chậm, nhưng tôi đã không trì hoãn, bởi vì tôi cảm thấy những lời của Pháp vang vọng sâu thẳm trong trái tim tôi. Đó là một cảm giác thật khó có thể diễn tả thành lời.

Một lần tại một nhóm học Pháp, tất cả các học viên khác phải đi đâu đó để phát chính niệm, và chỉ còn lại tôi tự mình đọc Pháp. Khi tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thấy từng chữ trong đó lấp lánh ánh vàng kim và từng lời nói đi thẳng vào tim tôi. Tôi đã có thể nhận ra từng chữ và đọc nó, mặc dù không trôi chảy lắm. Thật kỳ diệu, thị lực của tôi cũng trở nên bình thường và toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Kể từ đó, tôi đã tham gia nhóm học Pháp mỗi ngày và phân phát tài liệu giảng chân tướng vào buổi chiều.

Cả gia đình tôi tu luyện Đại Pháp

Tôi đã rất hạnh phúc khi may mắn trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi tiếp tục nói với chồng tôi: Ông không thực sự biết về Đại Pháp cho đến khi ông thực sự học nó. Tôi mong ông hãy thử một lần, ít nhất là ông có thể đọc. Ông thấy bây giờ tôi có thể đọc Pháp mặc dù không biết chữ. Điều đó có tuyệt vời không? Có ai từng nghe bất cứ điều gì như vậy trước đây chưa?“ Chồng tôi nói với tôi rằng ông ấy đã đọc cuốn sách này và rằng tôi hãy tránh xa cuốn sách khác có tên Hồng Ngâm IV vì đó là của ông ấy. Tôi rất mừng cho ông ấy.

Trong vòng một năm, mọi người trong gia đình tôi đều đã trở thành học viên Đại Pháp khi họ chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp. Chồng tôi ở tuổi tám mươi học Pháp mỗi ngày. Con trai tôi bắt đầu tu luyện khi cháu xa nhà. Con dâu tôi lúc đầu phản đối tất cả vì sợ hãi, nhưng sau đó bắt đầu tự luyện và tham gia nhóm học Pháp và luyện công của chúng tôi. Con trai tôi đi ra ngoài để phân phát tài liệu giảng chân tướng trong thời gian rảnh. Một lần khi cháu dán một tờ rơi lên tường và chuẩn bị rời đi thì thấy một người lao công đến và bắt đầu bóc nó ra. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của con trai tôi là ngăn chặn bất cứ ai đi ngược lại Đại Pháp, vì vậy nó đứng ngay tại chỗ và phát chính niệm mạnh mẽ. Người lao công thực sự dừng lại và buông tay xuống.

Con gái lớn của tôi đã được Sư phụ thanh lọc sau khi học Pháp vài ngày. Bây giờ cháu đã khỏi tất cả các bệnh. Cháu cũng muốn nhân cơ hội này để cảm ơn Sư phụ tôn kính của chúng ta.

Điều tương tự cũng xảy ra với con gái út của tôi sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân. Cháu đã trải qua bệnh tật và đau đớn suốt hai ngày, nhưng cháu biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho mình, vì vậy cháu tiếp tục nhẩm “ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi có thể ngủ thiếp đi vào đêm thứ hai, Sư phụ xuất hiện và cho cháu thấy hình ảnh của mình từ các không gian khác, điều đó khích lệ cháu rất nhiều. Sáng hôm sau, cháu thức dậy tràn đầy năng lượng. Cháu bận rộn suốt ngày dọn dẹp sau khi sinh con. Cháu đưa con đến trường vào buổi sáng và làm tất cả các công việc vặt trong nhà. Cháu nói với tôi rằng không thể tin được rằng sau hai ngày đau đớn, giờ cháu tràn đầy năng lượng mặc dù bận rộn cả ngày. Cháu không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, như thể cháu chưa từng bị bệnh gì cả. Cháu nói với tôi một cách hào hứng qua điện thoại: Mẹ, thật tuyệt vời! Đại Pháp thật tuyệt vời!

Tôi rất may mắn có cơ hội lần thứ hai trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Thật vinh dự khi là một phần của Đại Pháp. Tôi nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của mình ở đây và trở về ngôi nhà trên thiên thượng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/4/6/]]-384799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/19/176543.html

Đăng ngày 03-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share