Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2019] Tôi năm nay 28 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2017.

Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên khi đọc các áp phích tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên các bảng tin ở trường trung học cơ sở.

Đôi khi tôi nhặt được những cuốn sách nhỏ kể về những câu chuyện thần kỳ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã rất ngạc nhiên. Một bác sĩ sau khi xem tờ rơi mà tôi đưa cho nói rằng các bác sĩ như họ sẽ vô dụng nếu việc tu luyện Pháp Luân Công mang lại hiệu quả chữa bệnh thần kỳ như vậy. Tôi cũng đồng tình với người bác sỹ ấy.

Khi tôi bắt đầu học đại học, tôi hẹn hò với một người bạn cùng lớp hiện là vợ tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp với bố mẹ từ khi còn nhỏ. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân nhưng không hiểu lắm. Tôi không tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như cô ấy nói hay những lời tuyên truyền của chính quyền là lừa dối.

Khi tôi tiếp tục đọc những cuốn sách khác của Pháp Luân Đại Pháp, những nghi ngờ và câu hỏi của tôi đã được giải đáp. Mặc dù tôi không thực sự tu luyện, tôi đã phân phát đĩa DVD và các tài liệu khác về Đại Pháp quanh khuôn viên trường đại học, với hy vọng nhiều người sẽ tìm hiểu sự thật.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có một công việc ở Bắc Kinh. Tôi để các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trên băng ghế ở các công viên gần đó và xung quanh khu dân cư nơi tôi ở. Có rất nhiều camera ở Bắc Kinh, và đôi khi tôi rất lo lắng. Nhưng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tôi nên cho người khác biết về nó. Vì vậy, tôi tự khích lệ bản thân tiếp tục làm điều đó.

Mẹ vợ tôi liên tục nhắc nhở chúng tôi học Pháp. Tôi không đành lòng vì tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước với thế giới vật chất. Bị ảnh hưởng bởi tôi, vợ tôi cũng bắt đầu buông lỏng trong tu luyện.

Tôi đã đọc tập Hồng Ngâm IV tại nhà của mẹ vợ tôi vào tháng 5 năm 2017. Bà kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về những học viên đã kiên định không từ bỏ tu luyện mặc dù phải chịu sự tra tấn tàn bạo nhất. Tôi vô cùng cảm động và không kìm được nước mắt. Hôm đó, tôi quyết định quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Giảng chân tướng

Lần đầu tiên tôi giảng chân tướng trực diện cho mọi người là dịp trước Tết Nguyên đán năm 2017. Một trong những người thân của tôi bị bệnh nặng. Ông cũng là một Đảng viên của ĐCSTQ. Tôi thực sự không biết phải nói gì, vì vậy tôi chỉ nói với ông ấy những gì tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên ông ấy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Ngay sau đó, Sư phụ bắt đầu thanh lý cơ thể tôi. Tôi liên tục đi vệ sinh, nhưng cảm thấy người vẫn ổn. Tình trạng này tiếp diễn cho đến khi tôi trở về nhà. Gia đình tôi không hiểu và bắt tôi phải uống thuốc. Sau đó, tôi cảm thấy buồn nôn và nôn mửa. Tôi đã không cư xử như một người tu luyện và cãi nhau với họ.

Tôi làm công việc viết phần mềm máy tính và thường làm việc trong nhiều giờ; do đó, phần lớn thời gian trong ngày của tôi là làm việc với các bạn đồng nghiệp. Thật khó để họ chấp nhận những điều mới bởi vì họ có quyền tiếp cận tất cả các loại thông tin. Tôi biết lý do tại sao chúng tôi làm việc cùng nhau và tôi cần phải cứu họ. Vì vậy, tôi đã kìm nén nỗi sợ hãi của mình và nghĩ cách để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi ở trong trạng thái tu luyện tốt, họ thường lắng nghe tôi. Nhưng khi trạng thái tu luyện của tôi kém, họ sẽ không muốn nghe.

Một ngày nọ, khi tôi nói với một đồng nghiệp về cuộc bức hại, suy nghĩ duy nhất của tôi là cứu cô ấy. Cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một đồng nghiệp khác hỏi chúng tôi đang nói về cái gì, vì vậy tôi cũng nói rõ sự thật với cô ấy. Khi cô ấy hỏi đồng nghiệp kia rằng tại sao cô đồng ý thoái Đảng. Cô ấy đã trả lời: Những lời anh ấy nói đều rất chân thành. Bởi vậy, đồng nghiệp thứ hai cũng nói rằng cô ấy muốn thoái Đảng. Tôi cảm thấy rất vui cho họ. Thật đúng như Sư phụ giảng:

Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân (Pháp chính càn khôn – Hồng Ngâm 2)

Diễn nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian (Pháp chính càn khôn – Hồng Ngâm 2)

Khi mọi người cư xử thô lỗ, tôi biết hành vi của họ phản ánh những chấp trước ẩn giấu của tôi là tâm tranh đấu và thiếu kiên nhẫn. Trước khi tôi bắt đầu công việc mới, tất cả đồng nghiệp của tôi, ngoại trừ hai người, đã thoái ĐCSTQ, bao gồm cả người quản lý của tôi.

Sư phụ giảng:

“Tôi tính tuổi [của họ], từ khi tôi truyền Pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Trong công việc mới, nhiều đồng nghiệp của tôi bằng tuổi tôi, nhưng họ cũng bị lừa dối như tôi và không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại.

Nơi làm việc là môi trường tu luyện của tôi

Hàng năm, công ty chúng tôi đưa ra 2 cơ hội thăng tiến cho nhân viên. Nếu được thăng tiến, lương sẽ được tăng lên đáng kể. Giám đốc bảo tôi hãy chuẩn bị cho việc xem xét tăng lương và gợi ý rằng khả năng tôi được đề bạt là rất cao. Những đồng nghiệp gần gũi tôi cũng nói rằng tôi nên được thăng chức vì tôi có năng lực và đã hoàn thành tốt các công việc của mình.

Tôi tự nhắc nhở mình về những gì Sư phụ giảng:

“Có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị; qua đó thấy được rằng đối với sự việc này chư vị có thể vứt bỏ được không.” (Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đánh giá, tôi không được thăng chức. Tôi cảm thấy hơi buồn khi người khác hỏi tôi về chuyện này. Tôi lại nhớ lại những gì Sư phụ giảng:

Mọi người biết, người tu luyện ấy, vẫn luôn giảng một câu này: Chư vị có cái tâm đó, thì tâm của chư vị mới động; chư vị không có cái tâm đó, thì tựa như gió thoảng qua, chư vị căn bản không cảm giác. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)

Khi hướng nội, tôi thấy rằng tôi có chấp trước vào danh, lợi ích cá nhân, tật đố và tranh đấu. Tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ chúng.

Vợ tôi trở lại tu luyện

Sau khi chúng tôi kết hôn, vợ tôi tu luyện không tinh tấn và hiếm khi học Pháp. Vì lúc đó tôi chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên có lẽ tôi đã ảnh hưởng đến cô ấy. Cô ấy trở nên bận rộn sau khi sinh con, và tình trạng tu luyện của cô ấy ngày càng lơi lỏng. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi động viên cô ấy. Tôi nhắc nhở cô ấy rằng đắc được Pháp là điều trân quý nhất. Tôi đã cố gắng khích lệ cô ấy tu luyện và làm tốt những gì Sư phụ yêu cầu..

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết chăng? Những đệ tử Chính Pháp nào không thể vượt qua thời kỳ Chính Pháp thì sẽ không còn cơ hội tu luyện thêm một lần nào nữa; bởi vì trong lịch sử đã cấp cho chư vị hết thảy những gì tốt nhất, trong tu luyện cá nhân hiện nay hầu như không phải chịu khổ nào cả, ngay cả những tội nghiệp thiên đại mà chư vị đã tạo qua bao nhiêu đời cũng không để bản thân chư vị chịu nhận, đồng thời cấp phương thức nhanh chóng nhất cho chư vị nâng cao tầng, lưu giữ lại hết thảy những gì tốt của chư vị trong quá khứ, lại nữa tại mỗi một tầng lại bổ sung những thứ rất tốt cho chư vị, trong suốt [quá trình] tu luyện cũng cấp cho chư vị những gì vĩ đại nhất tại mỗi cảnh giới, khi viên mãn rồi lại cho phép chư vị quay về vị trí cảnh giới cao nhất của chư vị.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp – Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi đã nói với vợ tôi: “Em rất may mắn vì đã đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hãy nhanh chóng thúc đẩy việc tu luyện của mình.”

Vợ tôi nghĩ rằng Sư phụ không còn quản cô ấy nữa. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ học viên nào. Và cô ấy nhờ tôi giúp.

Khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, tôi thấy cô ấy có rất nhiều nghi vấn và không hiểu nhiều về Đại Pháp. Đó là lỗi của tôi: đáng lẽ tôi nên nói chuyện với cô ấy sớm hơn. Cô ấy đồng ý với đề nghị của tôi và bắt đầu học các bài giảng của Sư phụ lại từ đầu. Vợ tôi cũng giúp tôi chỉnh sửa lại bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện này.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/380150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/26/175971.html

Đăng ngày 10-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share