Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 25-04-2019] Ngày 23 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã hội tụ trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999. Theo thông tin do trang web Minh Huệ nhận được, đã có ít nhất 4.296 học viên thiệt mạng do bị cảnh sát tra tấn trong thời gian giam giữ ở Trung Quốc. Còn có rất nhiều trường hợp bị giam giữ, cầm tù, đưa tới các trung tâm tẩy não khác [mà chưa có thống kê].

0b24bf914849b1029ed7a4ad6b6c9b8f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc

ca42ca0e8dc715cefc1dd576f27ceac5.jpg

Một tấm biểu ngữ tại sự kiện

Ông Ngô Anh Niên, phát ngôn viên của các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles, cho biết cuộc bức hại đã diễn ra âm ỉ từ trước ngày cuộc bức hại được chính thức phát động, ngày 20 tháng 7 năm 1999. Các quan chức ở Thiên Tân đã bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công vào ngày 23 tháng 4 năm 1999, sau khi các học viên yêu cầu rút lại bài báo có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công đăng trên một tạp chí.

Khi các học viên được cho biết lệnh bắt giữ 45 học viên này là do chính quyền Bắc Kinh ban hành, ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa. Họ đã yêu cầu chính phủ thả các học viên đang bị giam giữ, đồng thời được phép tập luyện các bài công pháp cũng như xuất bản các cuốn sách của Pháp Luân Công.

fed7c6b175d67a4be1148cbbf4dbec07.jpg

Ít nhất 4.296 học viên đã bị thiệt mạng do bị cảnh sát tra tấn trong thời gian giam giữ

Chính nghĩa sẽ chiến thắng

Cô Helen Lee, người liên hệ của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu ở Los Angeles, đã ca ngợi sự can đảm của các học viên trong việc bảo vệ đức tin của mình vào Chân – Thiện – Nhẫn vào ngày này 20 năm trước. Qua nhiều thập kỷ cầm quyền, ĐCSTQ đã phá hoại nền văn hóa truyền thống, làm suy thoái các giá trị đạo đức, đưa đất nước Trung Hoa hướng đến sự hủy diệt.

Pháp Luân Công không những cải thiện sức khỏe cho các học viên mà còn chỉ cho họ trở thành những công dân tốt hơn. “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 thể hiện sức mạnh của cái thiện, mở ra hy vọng cho tương lai”, ông Lee nhấn mạnh.

Mặc dù Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng và đã dốc sạch tài nguyên của quốc gia cho chiến dịch bức hại tàn bạo của mình trong suốt 20 năm qua nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với đức tin của mình. Hơn thế nữa, Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã được trao hàng nghìn giải thưởng và bằng khen, và hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia. “Như chúng ta đã chứng kiến trong lịch sử, chính nghĩa rồi sẽ chiến thắng”, ông Lee nói.

aedef91ddcaf32ea7babfd2073db584c.jpg

Một phóng viên Kênh Fox 11 phỏng vấn một học viên

Sức mạnh của đức tin

Nhà hoạt động dân chủ Trịnh Tồn Trụ cho hay ông ngưỡng mộ nguyên lý mà các học viên đang tuân theo [Chân – Thiện – Nhẫn]. Nó được thể hiện trong đức tin của các học viên hàng ngày. “Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi các học viên ra về sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, họ đã dọn sạch rác và không để lại bất kỳ sự lộn xộn nào cả – bản thân điều này đã cho chúng ta thấy rất nhiều về tiêu chuẩn đạo đức của những học viên này.”

Thế nhưng, tiêu chuẩn đạo đức cao ấy lại không được ĐCSTQ chấp nhận, chế độ này đã cố dùng mọi cách để tẩy não dân chúng bằng những tuyên truyền vu khống. “Khi còn là học sinh lớp một, tôi đã bị ép viết một bài viết phê bình và công kích Pháp Luân Công rồi. Đây chính là văn hóa tẩy não của Đảng”, ông Trịnh nhớ lại.

Chứng kiến các học viên khắp nơi trên thế giới nỗ lực không biết mệt mỏi để nâng cao nhận thức về những tội ác của ĐCSTQ, ông Trịnh đã rất xúc động, vì ông đã thấy được sức mạnh của đức tin và cái thiện.

Ông Bạch Minh Hân, bạn của ông Trịnh, cũng đến tham dự buổi mít-tinh. Ông cho hay ông không biết nhiều về Pháp Luân Công. “Nhưng tôi đã đứng về phía họ để phản đối chế độ cộng sản khét tiếng này”, ông nói: “Tôi có thể nói rằng những người tu luyện Pháp Luân Công rất coi trọng nguyên lý [Chân – Thiện – Nhẫn] và luôn hành động theo nguyên lý này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/25/385537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/1/176683.html

Đăng ngày 03-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share