Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 26-04-2019] Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại Melbourne đã được mời tham gia cuộc Đại Diễu hành Lễ Phục sinh hàng năm ở Bendigo, Victoria vào ngày 21 tháng 4 năm 2019. Là lễ hội dài nhất ở nước Úc, cuộc Đại Diễu hành Lễ Phục sinh này đã thu hút 80.000 khán giả. Các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt bằng các màn trình diễn xuất xắc của họ cho sự kiện nổi tiếng này và chia sẻ thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn.

ab54f4678f4cfecb6ea597a6722066af.jpg

5b9ff9b921fc42eb896faaf0b43fc3c4.jpg

8f04e5d526ee8c15b562b90c2980c216.jpg

1e490abf6706677dec34f1c76513beba.jpg

4b4ce239a401e7a79828048c312b102a.jpg

Người tham dự nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của Pháp Luân Công tại Đại Diễu hành Lễ Phục sinh này

Nhìn ông Gary Kearns, một học viên Pháp Luân Công 69 tuổi hăng hái diễu hành, thật khó tưởng tượng rằng trước đây, ông từng phải dùng dụng cụ hỗ trợ lưng mới có thể đứng thẳng được. Ông còn từng bị huyết áp nghiêm trọng và bị ung thư da. Bệnh tình của ông đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện.

Ông Kearns cho biết sau khi bắt đầu áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, ông cảm thấy mình như được tái sinh. Ông ấy tham gia cuộc diễu hành vì ông muốn cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Cally Bartlett, người phụ trách âm nhạc của Đoàn nhạc Bendigo Brass Band, sửng sốt khi thưởng thức buổi diễn tập của Đoàn nhạc Tian Guo trước khi cuộc diễu hành bắt đầu. Cô thấy âm nhạc rất sôi động. Cô cho biết cô cũng đánh giá cao các học viên và việc họ truyền thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn đến cho cộng đồng. Cô cho biết những nguyên lý này khuyến khích mọi người hành xử lương thiện và quan tâm đến người khác thay vì chỉ quan tâm bản thân.

Ông Peter Atkin, một người tham gia cuộc diễu hành, nói nhóm Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt và mọi người nên tôn trọng niềm tin của họ, chú ý đến con người và hiểu người khác.

Giáo sư Naomi Walsh của Đại học Deakin đánh giá cao những thông điệp cuộc các học viên. Bà nghĩ rằng Chân – Thiện – Nhẫn có năng lượng tích cực và những giá trị này cần được vận dụng trong nhiều mặt của cuộc sống. Bà đã biết đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Bà cho biết bà rất kinh ngạc vì người Trung Quốc đã bị lừa dối và không biết mấy về cuộc bức hại tàn khốc này.

Giáo sư Walsh ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, cách tốt nhất là kiên định và lên tiếng.” Bà nói với các học viên bằng tiếng Hoa một cách lưu loát: “Chào mừng các bạn đến với Bendigo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/24/385498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/26/176628.html

Đăng ngày 29-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share